Chúng tôi đã gặp anh của Giáo hoàng Lêô XVI tại Rôma

115

Chúng tôi đã gặp anh của Giáo hoàng Lêô XVI tại Rôma

www.parismatch.com, Ban biên tập, với Arthur Herlin, phóng viên đặc biệt tại Rome, 2025-05-10

Phóng viên đặc biệt của chúng tôi tại Rôma, Arthur Herlin đã gặp ông John, anh của Hồng y Robert Francis Prevost, ngài vừa trở thành Giáo hoàng thứ năm ngày 8 tháng 5 với tước hiệu Lêô XVI.

Ông John vừa đến Rôma sau chuyến bay dài chín tiếng từ Chicago và vẫn chưa gặp em mình. Ông nói đùa: “Tôi sẽ nói với em: chúc mừng em, mừng được gặp lại em… và trông em có vẻ mệt đấy”, ông hiểu 48 giờ qua rất căng thẳng với em ông.

Chúng tôi gặp ông John tại trụ sở dòng Augustinô, ông cho biết em của ông nói thông thạo tiếng Pháp vì bà nội là người Pháp. Tân Giám mục Rôma còn nói được tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha (ngài là nhà truyền giáo tại Peru trong nhiều năm), và cũng biết chút tiếng Đức và tiếng Bồ Đào Nha.

Ba anh em

Ông John nói: “Đơn giản là em tôi không tin, hoặc không muốn tin chuyện này.”

Vài giờ sau khi Hồng y Robert Francis Prevost được chọn làm người đứng đầu Giáo hội công giáo, ông John chia sẻ trên đài ABC News: “Từ nhỏ em tôi đã thích ‘chơi làm linh mục’, vì thế việc đi tu là chuyện tự nhiên với em tôi. Em tôi biết ngay từ đầu, tôi không nghĩ em tôi nghi ngờ gì về ơn gọi của mình. Tôi không nghĩ em tôi nghĩ chuyện gì khác.”

Ông John nghĩ em mình có khả năng được chọn làm Giáo hoàng và đã nói chuyện này trong lần gọi cuối cùng giữa hai người ngày thứ ba 6 tháng 5. Phản ứng của Robert: “Thật là nực cười, toàn những lời nói trên trời, các hồng y sẽ không chọn một Giáo hoàng người Mỹ đâu.”

Đơn giản là em tôi không tin hoặc không muốn tin

Têrêxa Trần Tuyết Hiền dịch

Chân dung Đức Lêô XIV

Ông John Prevost: “Tôi bị choáng khi nghe tin em tôi được bầu làm Giáo hoàng”

Đức Lêô XIV cho biết ngài chọn danh hiệu này vì cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo

Lựa chọn giữa Hồng y Parolin và Hồng y Prevost trong mật nghị

Quang tuyến mật nghị: A.I. phân tích vị trí của các hồng y

Ba chuyện làm người công giáo yêu mến Đức Lêô XIV

Tổng thống Volodymyr Zelensky nói chuyện với Đức Lêô

Đức Lêô XIV: tông du, thả các nhà báo… Một giáo hoàng thoải mái trước giới truyền thông

Huy hiệu và khẩu hiệu của Đức Lêô XIV

Ngài có một tinh thần hòa dịu tuyệt vời ở mật nghị