Ba chuyện làm người công giáo yêu mến Đức Lêô XIV

113

Ba chuyện làm người công giáo yêu mến Đức Lêô XIV

fr.aleteia.org, Mathilde de Robien, 2025-05-10

Giáo dân hân hoan chào mừng Đức Lêô XIV

Cảm xúc, khát vọng hòa bình, lòng kính mến Đức Mẹ… Bài phát biểu của Đức Lêô XIV tại loggia Đền thờ Thánh Phêrô tối 8 tháng 5, ngày ngài được bầu làm giáo hoàng, chưa đầy tám phút. Nhưng hành động và lời nói của ngài cho thấy lòng khiêm nhường và đức tin của ngài đã chạm đến trái tim của giáo dân.

Ngày 8 tháng 5 năm 2025, Giáo hội công giáo có Tân Giáo hoàng thứ 267 Lêô XIV. Ngài là người Mỹ, 69 tuổi, cựu nhà truyền giáo ở Peru, cựu Bộ trưởng Bộ Giám mục. Nếu ngài đã nhanh chóng có được số phiếu của các hồng y, nhưng có lẽ ngài đã được giáo dân yêu thương còn nhanh hơn. Khi xuất hiện tại loggia của Đền thờ Thánh Phêrô lúc 7:20 tối thứ năm 8 tháng 5, ngài đã rất xúc động, ngài lặp lại lời Chúa Kitô: “Bình an của Chúa ở cùng anh chị em!” Thông điệp hòa bình đầu tiên mở đầu cho triều của ngài được giáo dân hân hoan chào đón, họ vỗ tay vang rền để chào đón người chủ chiên mới của họ. Một Giáo hoàng ít được công chúng biết đến, nhưng hành động và lời nói của ngài ngay lập tức đã khơi dậy niềm vui, tình cảm và sự tin tưởng lớn lao trong lòng giáo dân.

1. Một cảm xúc rõ ràng cho thấy đây là một tâm hồn khiêm tốn lớn lao

Chính cảm xúc rõ ràng của ngài đã lay động tâm hồn giáo dân. Cô Albane ở Paris, cô đang làm bữa ăn chiều cho các con, cô chia sẻ: “Cảm xúc của ngài làm tôi xúc động.” Cô Sixtine chia sẻ: “Một cảm xúc rõ ràng, chắc chắn gắn liền với niềm vui và sức nặng của sứ mệnh, một cái nhìn nhân bản, một lòng tốt bao la, tất cả những điều này làm tôi choáng ngợp,” cô ở thành phố Lyon, nước Pháp. Phải công nhận, với công nghệ phát sóng rất rõ nét, những hình ảnh đầu tiên của Đức Lêô đã cho toàn thế giới thấy được cảm xúc sâu sắc của ngài, truyền được tinh thần khiêm tốn của ngài.

Thông điệp hòa bình của ngài trong thời buổi hỗn loạn này đã để lại dấu ấn mạnh trong lòng tín hữu, đó là cảm nhận của bà Marie-Angeole: “Một cảm xúc sâu xa khi tôi nghe những lời đầu tiên: Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Đây là lời của Chúa Kitô Phục sinh, Người Chăn Chiên Nhân Lành đã hiến mạng sống mình cho đàn chiên. Tôi mong muốn lời chào bình an này đi vào trái tim và đến với gia đình chúng ta.”

Sau khi lắng nghe bài phát biểu của Đức Lêô, Giám mục Benoit Bertrand của giáo phận Pontoise nói với trang Aleteia: “Ngài nhấn mạnh vào việc phục vụ hòa bình, đối thoại và gặp gỡ chắc chắn sẽ là trục cơ bản cho triều của ngài.”

2. Lời hứa của danh hiệu Lêô

Sự lựa chọn đi theo bước chân người tiền nhiệm là Giáo hoàng Lêô XIII, được cho là giáo hoàng của công nhân, đã gởi đi một thông điệp mạnh mẽ. Đức Cha Benoit Bertrand giải thích: “Tôi vui mừng Hồng y Robert Francis Prevost có tông hiệu là Lêô XIV. Lêô XIII là Giáo hoàng vĩ đại về mặt xã hội.” Tòa thánh đã xác nhận điều này trong cuộc họp báo tối thứ năm 8 tháng 5: khi chọn danh hiệu Lêô, Tân Giáo hoàng đặc biệt muốn nói đến những người lao động. Đức Lêô XIII là tác giả của thông điệp xã hội đầu tiên Tân sự, Rerum novarum (1891), một văn bản mang tính đổi mới đánh dấu sự khởi đầu của học thuyết xã hội của Giáo hội. Theo bà Anne-Lydie, danh hiệu Lêô là sự bảo đảm của cuộc chiến chống ma quỷ được Đức Lêô XIII khuyến khích. Bà nhấn mạnh: “Một cuộc chiến cần thiết cho một thế giới mất phương hướng.”

Ngoại hình đặc biệt của Đức Lêô XIV được đánh dấu bằng kinh nghiệm lâu năm làm truyền giáo ở Châu Mỹ Latinh đã làm mọi người ngạc nhiên và an tâm. Mười một năm ở Peru, ngài thực hiện nhiều sứ vụ ở Tổng giáo phận Trujillo, đã làm cho ngài thành người thực tế và gần gũi với “vùng ngoại vi” mà Cố Giáo hoàng Phanxicô rất yêu quý. Chính tính cách quốc tế của ngài, một ‘người của thế giới’, một người nói được nhiều ngôn ngữ làm cho bà Albane yêu thích: “Gia đình ngài đến từ khắp nơi, ngài là người Mỹ, ngài đã sống ở Peru, đã làm việc ở Rôma… ngài vừa có kinh nghiệm với các nước đang phát triển, vừa có kinh nghiệm với các nước giàu có.”

3. Neo giữ truyền thống cho Giáo hội

Chính sự gắn bó của ngài với các tiến sĩ cao cả của Giáo hội là nền tảng để ngài hướng dẫn giáo dân. Đức Lêô XIV là tu sĩ Dòng Âugustinô, là con của Thánh Augustinô, bằng cách đặt mình dưới sự bảo trợ của Đức Lêô XIII, ngài ngưỡng mộ Thánh Tôma Aquinô. Hai nhân vật cho thấy sự  gắn bó của ngài với giáo lý của Giáo hội.

Cuối cùng, khi kết thúc bài phát biểu, ngài xin giáo dân cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria, thể hiện lòng kính mến Đức Mẹ sâu sắc của ngài. Vào ngày này, theo truyền thống, Giáo hội đọc lời cầu nguyện với Đức Mẹ Pompei, Đức Lêô xin giáo dân cùng ngài cầu nguyện với Đức Mẹ “cho sứ mệnh mới này, cho toàn thể Giáo hội, cho hòa bình trên thế giới”. Và một lần nữa, sự giúp đỡ và dịu dàng của Đức Maria đã được Đức Lêô khẩn cầu vào cuối bài giảng đầu tiên của ngài với tư cách là Giáo hoàng ngày 9 tháng 5 sau mật nghị: “Xin Thiên Chúa ban cho con ân sủng này, hôm nay và mãi mãi, với sự giúp đỡ và cầu bàu  dịu dàng của Đức Maria, Mẹ Giáo hội.” Ngài không bao giờ quên phó thác vào bàn tay dịu dàng và che chở của Đức Nữ Đồng Trinh Maria!

Marta An Nguyễn dịch

Chân dung Đức Lêô XIV

Đức Lêô XIV: tông du, thả các nhà báo… Một giáo hoàng thoải mái trước giới truyền thông

Ngài có một tinh thần hòa dịu tuyệt vời ở mật nghị

Huy hiệu và khẩu hiệu của Đức Lêô XIV

Chúng tôi đã gặp anh của Giáo hoàng Lêô XVI tại Rôma

Ông John Prevost: “Tôi bị choáng khi nghe tin em tôi được bầu làm Giáo hoàng”

Đức Lêô XIV cho biết ngài chọn danh hiệu này vì cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo

Lựa chọn giữa Hồng y Parolin và Hồng y Prevost trong mật nghị

Tổng thống Volodymyr Zelensky nói chuyện với Đức Lêô

Quang tuyến mật nghị: A.I. phân tích vị trí của các hồng y