Nơi nghỉ ngơi của Đức Phanxicô

197

Nơi nghỉ ngơi của Đức Phanxicô

Đức Phanxicô sẽ đến Vanimo, thị trấn nhỏ ở phía bắc Papua Tân Ghinê

lacroix.com, Mikael Corre, 2024-09-07

Chuyến bay GIA7700 của Đức Phanxicô đến Papua Tân Ghinê, chặng dừng chân thứ hai trong chuyến đi Á Châu sau Indonesia. Nhưng vì sao ngài lại quyết định đi Vanimo?

Tại Indonesia, ngài chỉ ở Jakarta – điều mà một số giám mục địa phương lấy làm tiếc. Ở Đông Timor (chặng thứ ba) và Singapore (chặng cuối), Đức Phanxicô cũng sẽ chỉ ở lại thủ đô. Nhưng ở Papua Tân Ghinê ngày chúa nhật 8 tháng 9 ngài sẽ đến Port Moresby, thị trấn có 10.000 dân, nằm ở phía bắc hòn đảo và được những người lướt sóng biết đến nhiều nhất

Theo một số nguồn tin ở Rôma, lý do ngài đi thị trấn nhỏ ở Papua này là vì tình nghĩa. Năm 2019, trong một buổi tiếp kiến ngài gặp linh mục truyền giáo Argentina Martin Prado 35 tuổi, từ đó hàng tháng hai người trao đổi thư với nhau.

Những lời báo động

Lý do có lý nhưng có lẽ hơi ngắn gọn. Năm 2015 trong Thông điệp Laudato si’, ngài nói đến thiên nhiên như người thân đang kêu khóc vì chúng ta đã lạm dụng, đã làm thiệt hại thiên nhiên một cách vô trách nhiệm. ngài chọn thành phố này vì thành phố này là thành phố lâm nghiệp, nằm ở rừng mưa nhiệt đới lớn thứ ba thế giới (sau Amazon và lưu vực Congo). Thật ra ngài đã được báo động về mối đe dọa nghiêm trọng của vùng sinh học đa dạng này.

Theo tổ chức phi chính phủ về rừng Global Forest Watch thì trong 10 năm qua, nạn phá rừng ở huyện Vanimo-Green River (10.295 km2) đã làm mất đi lượng cây che phủ tương đương với 3.500 sân vận động.

Vanimo là thị trấn biên giới, nơi những người di cư Papuan từ phía tây hòn đảo, lãnh thổ chính thức của Indonesia từ năm 1969, đã đến đây khoảng 20 năm. Họ trốn khỏi cảnh đói nghèo, sự phân biệt đối xử và nhất là sự hủy hoại cuộc sống tự nhiên của họ. Nhìn ảnh vệ tinh của Papua, chúng ta thấy được vết sẹo màu be ở trung tâm Đảo. Ảnh được vệ tinh European Sentinel Hub của mỏ Grasberg chụp từ độ cao 30 cây số mùa hè năm 2024.

Đây là mỏ Grasberg, một trong những mỏ vàng và đồng lớn nhất thế giới được công ty Freeport-McMoRan của Mỹ khai thác Và đó chỉ là một ví dụ, hàng ngàn người Papua bị bứng ra khỏi các nơi này, rừng ở đây đã bị phá hủy hoàn toàn.

Người dân Vanimo hy vọng Đức Phanxicô sẽ nói lên sự cần thiết phải bảo vệ quyền lợi của người dân bản địa như một trong những cộng tác viên cũ của ngài ở Rôma đã gợi ý cho ngài trước chuyến đi không? Liệu ngài có thể đi xa đến mức nói về “diệt chủng sinh thái” hay “diệt chủng tộc” không? Dù sao thì đây là điều mà các sinh viên Papua chờ đợi, họ đã tổ chức Chặng Đàng Thánh Giá ngày thứ tư 4 tháng 9 trước Tòa Sứ thần Indonesia, nơi Đức Phanxicô lưu trú khi ngài đến Jakarta.

Marta An Nguyễn dịch

Kinh nghiệm thú vị khi đi theo Đức Phanxicô đi Châu Á và Châu Đại Dương

Các nhà truyền giáo Vanimo: “Trong rừng, người dân chận chúng tôi lại và xin chúng tôi ban bí tích

Papua Tân Ghinê, trung tâm thế giới: nơi có người ở!