Các nhà truyền giáo Vanimo: “Trong rừng, người dân chận chúng tôi lại và xin chúng tôi ban bí tích”

97

Các nhà truyền giáo Vanimo: “Trong rừng, người dân chận chúng tôi lại và xin chúng tôi ban bí tích

fides.org, Fabio Beretta, 2024-09-09

Vanimo, một bên là sóng biển đại dương, một bên là rừng rậm và rừng rậm. Những ngôi làng nằm rải rác giữa bãi biển và cao nguyên, không điện, không ống cống, không siêu thị.

Tại Papua Tân Ghinê, chặng thứ hai của chuyến tông du Châu Á và Châu Đại Dương, Đức Phanxicô sẽ gặp các nhà truyền giáo Vanimo, họ đến từ rất xa để tiếp tục công việc truyền giáo của những người đi trước.

Linh mục Alejandro Diaz, 51 tuổi, nhà truyền giáo người Argentina của Dòng Ngôi Lời Nhập Thể (IVE) cho biết: “Đối thoại và tôn trọng là những điểm chính của chúng tôi. Tôi đến đây một năm trước, tôi ở trong một tu viện nam ở làøng Wutung, cách biên giới Papua vài cây số. Chúng tôi sống đời sống chiêm niệm của các tu sĩ, dành thì giờ để cầu nguyện, sống bằng những gì chúng tôi tự làm. Nhưng chúng tôi cũng là những người truyền giáo, chúng tôi đến các làng trong rừng, chúng tôi dạy người dân cách xới đất, nuôi bò, nuôi gà vịt.”

Linh mục Diaz cho biết: “Chúng tôi có nhiều việc phải chuẩn bị, phải làm để đón Giáo hoàng, khi nghe tin nhiều giáo dân đến giúp chúng tôi.”

Có một tình bạn giữa Đức Phanxicô và các nhà truyền giáo ở bắc Papua Tân Ghinê. Mối quan hệ bắt đầu từ nhiều năm trước: “Ngài luôn giúp đỡ chúng tôi, nhờ ngài chúng tôi xây được trường nội trú cho nam sinh, nhờ ngài, chúng tôi mua được chiếc xe buýt nhỏ để làm xe buýt chở học sinh cho các làng. Việc xây dựng cơ sở ở đây rất khó vì không có phương tiện chuyên chở. Ngài nhấn mạnh rất nhiều đến việc đi thăm Vanimo, một thị trấn nhỏ rất nghèo chỉ có 150.000 người dân, ngài sẽ gặp họ, ngài sẽ đến làng Baro lân cận để thăm trường chúng tôi. Học sinh sẽ ca hát chào đón ngài. Ngài sẽ làm phép cho 25 tượng Đức Mẹ Luján vì ngài đến đây trùng với ngày Kỷ niệm 25 tượng Đức Mẹ Luján đến Papua Tân Ghinê, sau đó những tượng này sẽ trao cho các nhà nguyện  trong rừng.”

Trong những ngày vừa qua, giáo dân đến Vanimo và Baro để giúp chúng tôi chuẩn bị buổi lễ: “Hôm kia chúng tôi đi săn nai với một người bạn. Người dân ở đây xin chúng tôi chỗ ở, họ đến đây và họ không có gì. Nhiều người đi chân không, họ đi bộ nhiều ngày, nhiều tuần nhưng họ vui vẻ, họ giúp chúng tôi chuẩn bị những thứ cần thiết.”

Cha Diaz cho biết: “Mối quan hệ giữa các nhà truyền giáo và người dân rất tốt đẹp. Họ niềm nở đón nhận chúng tôi. Họ sẵn sàng đón nhận cuộc gặp với Chúa Kitô và đức tin công giáo. Họ sốt sắng đi lễ, chầu Thánh Thể để chuẩn bị đón Đức Phanxicô, cả những người không công giáo cũng đi lễ. Ở đây chúng tôi sống trong sự tôn trọng.”

Cha giải thích: “Không giống các nơi khác trên thế giới, ở đây mọi người đều có ý thức tôn giáo. Cách đây vài ngày, chúng tôi tổ chức cuộc rước kinh ban đêm, có nhiều người tham dự kể cả những người không có đạo. Chúng tôi đọc lời cầu nguyện chung, đặt Thiên Chúa làm trọng tâm. Tinh thần hiệp nhất này được thể hiện qua việc chuẩn bị đón Đức Thánh Cha, cả các lãnh đạo các tôn giáo khác cũng xin tham gia vì họ hiểu đây là một sự kiện quan trọng.”

Linh mục Diaz nói tiếp: “Đức tin của người dân ở đây rất mạnh. Tôi đã ở trong rừng, trên những con đường nhỏ này, tôi gặp những người đơn sơ, họ xin tôi dừng lại để cầu nguyện và dâng thánh lễ. Họ xin chúng tôi giải tội. Họ rất tôn trọng linh mục và Bí tích Thánh Thể đặc biệt là trẻ em. Các nhà thờ ở đây đầy thanh thiếu niên và trẻ em. Đó là những gì Đức Phanxicô sẽ thấy: một Giáo hội trẻ khao khát Lời Chúa.”

Linh mục nhấn mạnh: “Niềm vui của họ nằm ở đức tin. Đó là sự giàu có và tài sản quý giá của họ, và thế là đủ với họ. Chúng tôi đồng hành và giúp đỡ họ trên hành trình đức tin.”

Các nhà truyền giáo là những người kiên nhẫn, tin tưởng vào thời gian, họ không xung đột với phong tục và truyền thống địa phương: “Chúng tôi không xóa bỏ văn hóa địa phương. Có rất nhiều phép thuật, mê tín, phù thủy… nhưng phong tục và truyền thống của họ rất quan trọng. Dần dần chúng tôi giúp họ hiểu rõ, và khi họ hiểu, họ chấp nhận đức tin công giáo hơn.”

Tất nhiên, có những khó khăn: “Một số thủ lĩnh bộ lạc không chấp nhận những lời dạy này. Họ nghĩ chúng tôi muốn lấy đi truyền thống của họ, họ không muốn bỏ việc tôn thờ các linh hồn hoặc các yếu tố của thiên nhiên. Nhiệm vụ của chúng tôi là giải thích để họ hiểu, chúng tôi muốn giúp họ, chia sẻ với họ những điều tốt đẹp của cuộc sống. Với những người truyền giáo như chúng tôi, chuyến đi của Đức Phanxicô là cử chỉ ân cần dịu dàng của ngài. Chúng tôi cảm thấy được khuyến khích để tiếp tục đi con đường của chúng tôi.”

Marta An Nguyễn dịch

Kinh nghiệm thú vị khi đi theo Đức Phanxicô đi Châu Á và Châu Đại Dương

Papua Tân Ghinê, trung tâm thế giới: nơi có người ở!

Nơi nghỉ ngơi của Đức Phanxicô