Một đức tin không hề suy giảm?
Trích sách “Chuyển giao đức tin theo cách Carlo Acutis, con chúng tôi”, Antonia Salzano và Andrea Acutis (Transmettre la foi à l’école de notre fils Carlo Acutis, Antonia Salzano et Andrea Acutis, nxb. Salvator). Linh mục Giorgio Maria Carbone phỏng vấn ông bà Andrea Acutis và Antonia Salzano.
Tôi (Antonia) nhớ một chuyện xảy ra vào mùa hè vừa qua ở Santa Margherita Ligure. Sau bữa tối, khi Carlo đang làm bài tập thì có điện thoại của một trong các cô bạn của Carlo. Vì không muốn làm phiền tôi khi tôi đang làm việc, Carlo ra xa một chút, nhưng tôi vẫn còn nghe rõ. Vì vậy, vô tình tôi nghe câu chuyện. Tôi chưa bao giờ nghe lén ai nói chuyện, nhưng tôi cũng không phải là bà mẹ vô tâm. Tối hôm đó, tôi không làm gì khác là lắng nghe. Tôi ngạc nhiên với cách Carlo nói chuyện với bạn: Carlo vững vàng, nghiêm chỉnh sửa lỗi cho cô. Tôi cũng ngạc nhiên với nội dung câu chuyện: tối hôm trước, cô bạn gặp một chàng trai trẻ trong hộp đêm và cô có quan hệ thân mật với anh. Carlo rất tôn trọng sự trong sạch, nhưng Carlo không phải là người cố chấp. Dưới ánh sáng đức tin, Carlo thấy mọi người đều có một phẩm giá đặc biệt và phải tôn trọng, không được lạm dụng hay xem thường. Carlo nhắc bạn “thân xác chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần” (1 Cor 3:16), nhờ phép rửa và đời sống đức tin “Thiên Chúa ở giữa chúng ta” (Ga 14, 23). Vì thế Carlo xin cô đừng vội vàng sống trước những gì dành riêng cho hôn nhân.
Trong những dịp khác, khi một số bạn tâm sự họ muốn có trải nghiệm trước hôn nhân, Carlo luôn bảo vệ sự trong sạch chứ không phải vì mục đích tự thân, vì chủ nghĩa khổ hạnh thuần túy hay sợ hãi điều gì đó. Động lực của Carlo là tình yêu, kể cả tình yêu nam nữ phải được cảm nghiệm như ơn của Chúa, vì thế trong sự hiện diện của Ngài, phải theo kế hoạch thánh thiện của Ngài. Đó là cách duy nhất tình yêu của con người có thể phong phú gấp trăm lần và mang lại hạnh phúc. Ngược lại, nếu chúng ta nhầm lẫn những mối tình thoáng qua hoặc các đam mê của tình yêu, chúng ta làm theo gợi ý của nhau, thì không ai có thể có được thành quả của niềm vui trọn vẹn và lâu dài. Đôi khi tôi có cảm giác như đang nghe một linh mục nói chuyện. Tôi muốn cười khi nghe Carlo nói về phẩm giá của thân xác chúng ta, đền thờ của Chúa Thánh Thần: “Chúa Cha có ngai trên trời, Chúa Con cũng vậy, vì Ngài ở bên hữu, còn Chúa Thánh Thần ở trong lòng chúng ta, là đền thờ của Chúa. Ngoài ra chúng ta phải tôn trọng nơi thiêng liêng là tâm hồn và thể xác chúng ta, đừng tầm thường hóa tình yêu bằng cách biến nó thành một trò chơi lạc thú đơn giản chỉ để thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của mình hơn là đóng góp cho điều tốt đẹp đích thực.”
Khi nói về đam mê và cảm giác yêu, Carlo nói lên khả năng yêu của chúng ta: mong muốn và làm vì lợi ích của người được yêu, đồng thời đẩy lùi ước muốn chiếm hữu họ, ý chí của người được yêu. Carlo sống tình yêu một cách vô tư: không phải là thiếu quan tâm, nhưng nhận thức người khác là con Thiên Chúa, và do đó mình thuộc về Thiên Chúa. Trong mối quan hệ giữa con người với nhau, luôn có Thiên Chúa ở giữa, là Cha của mọi người.
Sau đó, tôi nhớ đã nghe Carlo trách một số bạn khoe việc truy cập các trang web khiêu dâm, đọc những chuyện mà Carlo cho là “nguy hiểm cho tâm hồn” hoặc thủ dâm. Carlo nói với các bạn, làm như thế chẳng khác gì mình là con rối của truyện Pinocchio, những con rối mà Fire Eater dùng xong đã ném vào lửa. Qua hình ảnh những con rối gỗ này, Carlo mô tả cuộc sống của những người không cưỡng được cám dỗ, để cho tật xấu xâm chiếm, sống như những con rối là không làm chủ mình, dẫn đến kết thúc là sự sụp đổ hoàn toàn, tượng trưng bằng lửa. Với Carlo, việc tránh xa các trang web khiêu dâm hoặc đọc sách không phù hợp không phải là cố chấp. Đúng hơn, đó là cách duy nhất để không bị ô nhiễm, không mở cửa cho những hành vi để lại hương vị đắng cay và không làm mình hạnh phúc. Vì vậy, Carlo thường lặp lại với các bạn: “Hạnh phúc là yêu thương người khác như Chúa yêu họ, không phải trút những ham muốn ích kỷ của mình lên họ.”
Marta An Nguyễn dịch