famillechretienne.fr, Marie-Liévine Michalik, 2023-12-04
Lần đầu tiên kể từ năm 2014, tất cả các chủng sinh ở Pháp đã tập trung về Paris vào cuối tuần đầu tiên của Mùa Vọng. Thời gian cầu nguyện và truyền giáo để củng cố mối liên kết giữa họ với nhau.
Hồng y Jean-Marc Aveline, Tổng Giám mục Marseille trong thánh lễ với các chủng sinh ngày chúa nhật 3 tháng 12 tại nhà thờ Saint-Sulpice (Paris). – © Corinne Simon
“Lạy Cha, Lạy Cha, con xin phó thác vào Cha.” Ngày thứ sáu 1 tháng 12, cùng một lòng 600 tiếng nói của các chủng sinh đã cất lên ở nhà thờ hoàng gia La Madeleine, Paris, gần như tất cả các chủng sinh Paris đều có mặt tại đây. Trong bầu khí sốt sắng và tập trung, các linh mục tương lai đã biến lời cầu nguyện nổi tiếng của Thánh Charles de Foucauld thành lời cầu nguyện của riêng họ. Theo tổng giám mục Laurent Ulrich, tổng giáo phận Paris, chính dưới sự bảo trợ và gương sáng của Thánh Charles de Foucauld mà các chủng sinh muốn noi theo và họ đã có cuộc họp ngày chúa nhật đầu tiên Mùa Vọng này.
Các chủng sinh Pháp tụ họp về Paris: “Lạy Chúa con đây, con xin đến làm theo ý Chúa ”
“Tôi sẵn sàng dấn thân trọn đời”
Tất cả các chủng sinh đều đến để tái khẳng định ước muốn hiến dâng cuộc đời mình cho Chúa Kitô. Anh Louis vào chủng viện Ars hai năm trước đây, tâm sự: “Tôi thấy mình thật may mắn khi được là tôi tớ của Giáo hội dù hiện nay Giáo hội đang trải qua khủng hoảng.” Anh Édouard, học năm thứ tư ở chủng viện Rôma cho biết: “Tôi sẵn sàng hiến thân cho Giáo hội vì các thánh đã làm và họ sẽ giúp chúng tôi. Tôi sẵn sàng, vì giáo dân là thành phần của Giáo hội. Giáo hội nâng đỡ chúng tôi mỗi ngày, tôi hoàn toàn tin tưởng vào sức mạnh và lời cầu nguyện của Giáo hội.”
Giám mục Jean-Marc Micas, giáo phận Tarbes và Lộ Đức nói: “Chúng tôi vui mừng chào đón tất cả các bạn ở đây, các bạn là tương lai của Giáo hội.” Chắc chắn là ít hơn so với mười năm trước, họ đang trên con đường phục vụ một Giáo hội bị tàn phá, nhưng các chủng sinh tràn đầy hy vọng. Cuối tuần này, những người đang chuẩn bị dâng hiến đời mình cho Chúa Giêsu Kitô đã không phủ nhận những khó khăn mà họ có thể gặp phải. Anh Édouard thở dài: “Chúng tôi không biết chúng tôi sẽ làm việc ở nhà thờ nào. Ngày nay không ai có thể nói cho chúng tôi biết cuộc sống linh mục ngày mai của chúng tôi sẽ như thế nào. Tôi không biết chính xác mình đang nói vâng với điều gì, nhưng tôi sẵn sàng dấn thân đời đời. Đây cũng là niềm hy vọng của tôi.” Nỗi tin tưởng và cũng là sợ hãi được chủng sinh Louis cùng chia sẻ: “Tôi sợ những trận chiến chúng tôi sẽ phải chiến đấu, sợ phải đối diện với những vấn đề mà chúng tôi chưa biết nó như thế nào. Nhưng đó mới là niềm hy vọng đích thực vào Chúa Kitô.”
600 chủng sinh về Paris cuối tuần này, “một dấu hiệu hy vọng cho Giáo hội Pháp”
Con đường do mình quyết định chọn
Dù những lo âu chính đáng này, các chủng sinh đều cho thấy niềm vui và ước muốn tiếp tục con đường mà họ đã quyết định chọn. Cyprien, chủng sinh năm thứ ba tại chủng viện Emmanuel khẳng định: “Tôi rất vui khi thấy Chúa biến đổi tôi như thế nào, Ngài xoa dịu nỗi sợ, làm dịu đi cái nhìn của tôi, chuẩn bị cho tôi sứ mệnh linh mục của tôi như thế nào. Chúa giải thoát và thanh tẩy, đó là niềm vui lớn lao cho tất cả mọi người.”
Các giám mục cũng đã không ngớt lời ủng hộ và khích lệ các mục tử tương lai của Giáo hội Pháp. Tổng giám mục giáo phận Paris kêu gọi: “Các chủng sinh thân mến, xin cho niềm vui này được ban cho các con. Xin niềm vui này được sống sâu thẳm trong lòng các con để lòng các con không bị cuốn đi vì những hoàn cảnh thất bại hay thành công, xin niềm vui này mang lại năng lượng cho lời Chúa, trong mật thiết của trái tim, trong ước muốn phục vụ, trong sự gần gũi và trong tình yêu thương người nghèo, giữa những người chúng ta sống với họ.”
Thánh lễ kết thúc ở Saint-Sulpice có 16 giám mục và gần 200 linh mục bên cạnh 600 chủng sinh của họ. Giám mục Stanislas Lalanne, giáo phận Pontoise nói với báo Gia đình công giáo: “Thật ấm lòng khi chúng tôi có mặt đông ở đây. Đây là thông điệp tuyệt vời dành cho giới trẻ, để họ thấy họ không đơn độc và chúng tôi ở bên cạnh họ.”
Các chủng sinh và các giám mục của họ ở Saint-Sulpice
Trước khi các chủng sinh đi mục vụ ngày chúa nhật, hồng y Jean-Marc Aveline đã nhắc về tầm quan trọng của Giáo hội trong sứ mệnh linh mục: “Các con đừng quên chính Giáo hội là người mà các con phục vụ và lời cầu nguyện của Giáo hội đi trước các con.” Ngài xin các giám mục và linh mục có mặt cầu nguyện cho các chủng sinh: “Xin các bạn trẻ nhận phép lành của chúng tôi, đó là đất mùn trên đó mọi ơn gọi được xây dựng.”
Gắn liền với đời sống giáo dân
Với các chủng sinh, sự hỗ trợ qua lời cầu nguyện của cộng đồng kitô là điều quý giá, anh Laurent, chủng sinh giáo phận Paris nói lên lời chứng: “Xin các cha tiếp tục cầu nguyện cho chúng con, vì nó có hiệu quả, vì nếu con ở trong chủng viện là nhờ lời cầu nguyện của các cha. Để tiếp tục lớn lên, chúng con cần lời cầu nguyện, chúng con cần các cha.” Tập trung trước Nhà thờ Đức Bà sáng thứ bảy, các chủng sinh cầu nguyện cho Giáo hội Pháp và cho giáo dân trong Giáo hội.
Dưới chân Nhà thờ Đức Bà Paris ngày thứ bảy 2 tháng 12, các chủng sinh đã cầu nguyện cho Giáo hội Pháp và cho người công giáo. Một cách để họ trả ơn cho những người cầu nguyện cho ơn gọi. © Corinne Simon
Sau khi hướng dẫn các buổi cầu nguyện tại khoảng 20 giáo xứ chiều thứ sáu, các chủng sinh được mời làm chứng cho đức tin của họ giữa các con đường lạnh giá của thủ đô. Ngày thứ bảy, họ đi dạo trên các đại lộ Paris để loan báo niềm vui Giáng sinh. Buổi tối, trước nhà thờ Thánh Tâm ở Montmartre, dưới ngọn nến và cùng một tiếng nói, họ thắp sáng màn đêm dày đặc của thành phố Paris trước sự kinh ngạc của khách du lịch và người dân địa phương. Cyprien, một chủng sinh thuộc Cộng đoàn Emmanuel, nói: “Thời gian truyền giáo này thực sự rất đẹp. Điều quan trọng với chúng tôi là được kết nối với đời sống của giáo dân, học lắng nghe và làm cho thông điệp của Chúa Kitô được lắng nghe.”
Trong một thư do hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin viết đại diện cho Đức Phanxicô và gởi cho các chủng sinh, Đức Phanxicô khuyến khích họ gần gũi với giáo dân của mình và trở thành linh mục biết mùi chiên của mình: “Rất nhiều linh mục trong quá khứ đã áp dụng phong cách này, nhưng ngày nay nó đã trở thành điều cần thiết.”
Chủng sinh Édouard của chủng viện Rôma ra về lòng tràn đầy hy vọng. “Niềm vui lớn nhất của tôi là được nhìn thấy thành quả của việc tông đồ. Tôi ngạc nhiên hết lần này qua lần khác khi thấy Chúa biến chúng tôi thành công cụ của ơn sủng của Ngài như thế nào.” Trong một năm rưỡi nữa, anh sẽ thụ phong phó tế. Một bước nữa anh sẵn sàng thực hiện với sự hỗ trợ của các anh em chủng sinh. Như Đức Bênêđictô XVI đã nói: “Chúng ta không trở thành linh mục một mình.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
600 chủng sinh Pháp tụ tập tại Paris: “Bạn không thể làm linh mục một mình”
Mặc áo chùng trắng, 600 chủng sinh được hồng y Jean-Marc Aveline long trọng gởi đi truyền giáo ngày chúa nhật 3 tháng 12-2023. Thánh lễ bế mạc cuộc họp mặt tại nhà thờ Saint-Sulpice, Paris. – Corinne Simon