Các câu trên Instagram của Đức Phanxicô tháng 10-2023
Lời cầu nguyện của anh chị em mang lại cho tôi sức mạnh, giúp tôi phân định và đồng hành cùng Giáo hội trong việc lắng nghe Chúa Thánh Thần. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 31 tháng 10-2023. #PrayTogether
Đây là Giáo hội chúng ta được mời gọi để mơ ước: một Giáo hội phục vụ mọi người, phục vụ những người hèn mọn nhất. Một Giáo hội chào đón, phục vụ và yêu thương. Một Giáo hội mở rộng cánh cửa, là nơi trú ẩn của lòng thương xót. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 29 tháng 10-2023 #Synod
Khi kết thúc giai đoạn này của hành trình chúng ta vừa hoàn thành, điều quan trọng là phải nhìn vào “nguyên lý và nền tảng” từ đó mọi sự bắt đầu lại: yêu Chúa suốt cuộc đời và yêu người như mình vậy. Đó là trái tim của mọi chuyện. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 29 tháng 10-2023 #Synod
Lạy Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng con, chúng con xin phó dâng đời sống chúng con cho Mẹ, tất cả con người chúng con, tất cả những gì chúng con có. Chúng con dâng Giáo hội cho Mẹ, để làm chứng tình yêu của Chúa cho thế giới, để Giáo Hội trở thành khí cụ hòa bình. Chúng xon xin dâng hiến thế giới cho Mẹ, đặc biệt là các quốc gia và khu vực đang có chiến tranh. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 27 tháng 10-2023
Tôi xin nhắc anh chị em, ngày thứ sáu 28 tháng 10, chúng ta có ngày ăn chay cầu nguyện và ăn năn; lúc 6 giờ chiều, tại Đền thờ Thánh Phêrô chúng ta sẽ tụ tập để cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 26 tháng 10-2023
Ngày nay, nhân loại bị tổn thương do quá nhiều bất công, chia rẽ và chiến tranh cần đến Tin Mừng của hòa bình và của cứu rỗi trong Chúa Kitô hơn bao giờ hết. Tháng Truyền giáo. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 22 tháng 10-2023
Lạy Chúa, không ai là xa lạ với Chúa, không ai ở xa đến nỗi Chúa không thể đến giúp được; Lạy Chúa, trong lòng nhân từ của Chúa, xin Chúa đoái thương người tị nạn, người lưu vong, người bị thế giới chối bỏ, trẻ em bị ly tán khỏi gia đình; xin Chúa cho họ tìm lại được quê hương, và ban cho chúng con biết đối xử với người nghèo, người xa lạ như Chúa đã đối xử với họ. Amen. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 20 tháng 10-2023
Tôi xin anh chị em dành ngày thứ sáu 27 tháng 10 là ngày sám hối, ngày ăn chay cầu nguyện, tôi cũng mời gọi các anh chị em thuộc các giáo phái kitô giáo khác và tất cả những ai thực lòng quan tâm đến hòa bình thế giới tham gia, nếu họ thấy phù hợp. Tối thứ sáu lúc 18 giờ tại Đền Thờ Thánh Phêrô, chúng ta sẽ dành một giờ sám hối, cầu nguyện cho hòa bình thế giới, cho thời buổi chúng ta. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 18 tháng 10-2023
Chiến tranh không giải quyết được vấn đề gì: nó chỉ gieo rắc chết chóc và hủy diệt, gia tăng hận thù, nhân lên trả thù. Chiến tranh xóa sạch tương lai. Tôi xin anh chị em chỉ đứng về một phía trong cuộc xung đột này: đó là hòa bình. Không phải bằng lời nói mà bằng lời cầu nguyện. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 18 tháng 10-2023
Anh chị em thân mến, đã bao nhiêu lần chúng ta không chú ý đến lời mời gọi của Chúa, vì chúng ta chỉ để ý đến công việc của mình! Thông thường, chúng ta đấu tranh để có thì giờ rảnh rỗi, nhưng hôm nay Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tìm thời gian để giải phóng: thời gian dành cho Thiên Chúa. Trong thánh lễ, trong việc lắng nghe Lời Chúa, trong cầu nguyện và cả trong công việc từ thiện. Tuy nhiên có nhiều người cho rằng đó là “lãng phí thời gian”, nên họ giam mình trong thế giới riêng tư của họ, và thật là buồn. Điều này tạo ra nỗi buồn. Có bao nhiêu tấm lòng buồn bã! Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 15 tháng 10-2023
Trắc ẩn có nghĩa là đau khổ với những nạn nhân của sự vô nhân đạo trên thế giới và trắc ẩn với những người phạm lỗi lầm và bất công, không phải bằng cách biện minh cho họ, nhưng bằng cách nhân bản hóa họ qua tha thứ, luôn sẵn sàng cho một cơ hội khác, mở ra những con đường hy vọng. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 11 tháng 10-2023
Trong Tin Mừng hôm nay (Mt 21:33-43), Chúa Giêsu nhắc chúng ta về điều gì sẽ xảy ra khi con người quên đi lòng biết ơn. Sự vô ơn sinh ra bạo lực, nhưng một lời “cám ơn” đơn giản có thể mang lại hòa bình. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 8 tháng 10-2023
Chúa Thánh Thần là nhân vật chính của đời sống Giáo hội: kế hoạch cứu rỗi con người được thực hiện nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần. Ngài là nhân vật chính trong đời sống Giáo hội. Chúa Thánh Thần nối kết chúng ta trong sự hòa hợp, hòa hợp của mọi khác biệt. Để nhường chỗ cho Chúa Thánh Thần, ưu tiên của Thượng hội đồng là lắng nghe. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 7 tháng 10-2023
Tôi mời gọi anh chị em đồng hành với con đường hòa giải này với thế giới và tô điểm cho thế giới bằng sự đóng góp của mình, vì sự dấn thân này liên quan đến phẩm giá cá nhân và những giá trị cao cả. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 4 tháng 10-2023
Đây là nhiệm vụ hàng đầu của Thượng hội đồng: tái tập trung cái nhìn của chúng ta vào Thiên Chúa, trở thành một Giáo hội nhìn nhân loại với lòng thương xót. Một Giáo hội hiệp nhất và huynh đệ, biết lắng nghe và đối thoại; một Giáo hội chúc phúc và khuyến khích, giúp đỡ những ai đi tìm kiếm Chúa. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 4 tháng 10-2023
Ngày 6 tháng 11, tôi sẽ gặp các trẻ em từ khắp nơi trên thế giới tại Hội trường Phaolô VI. Đó sẽ là cuộc gặp thể hiện mơ ước của mỗi chúng ta: tìm lại những tình cảm trong sáng của trẻ em vì Nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống trẻ nhỏ. Trẻ em dạy chúng ta minh bạch trong các mối quan hệ, cách chào đón tự nhiên người xa lạ và cách tôn trọng mọi tạo vật. Các con thân mến, cha cũng mong được học hỏi từ tất cả các con! Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 1 tháng 10-2023