Các câu trên Instagram của Đức Phanxicô tháng 5-2024
Suy nghĩ của tôi hướng về đất nước Ukraine đang bị dày vò. Hôm kia tôi tiếp các em bé, có em bị bỏng, có em mất đôi chân trong chiến tranh: chiến tranh luôn tàn khốc. Các em bé này phải tập đi tay, chân nhân tạo… các em đã mất nụ cười. Thật đáng buồn khi trẻ em bị mất nụ cười. Chúng ta cầu nguyện cho trẻ em Ukraine, chúng ta cũng đừng quên Palestine và Israel đang đau khổ quá nhiều: xin chiến tranh kết thúc. Và chúng ta cũng đừng quên Myanmar và rất nhiều quốc gia khác đang có chiến tranh. Trẻ em đau khổ, trẻ em trong chiến tranh đau khổ. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 29 tháng 5-2024
Chúng ta cùng cầu nguyện để những người di cư chạy trốn chiến tranh hoặc nạn đói buộc phải ra đi trong những chuuyến hành trình nguy hiểm và bạo lực, họ có thể nhận được sự tiếp đón và có được cơ hội sống một cuộc sống mới. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 28 tháng 5-2024
Hành trình của Ngày Thế giới Trẻ em đã bắt đầu. Chúng ta tập trung ở Sân vận động Olympic để phát động phong trào trẻ em muốn xây dựng một thế giới hòa bình, nơi tất cả chúng ta là anh em, một thế giới có tương lai vì chúng ta muốn chăm sóc môi trường chung quanh chúng ta. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 25 tháng 5-2024
Khiêm nhường là nền tảng của đời sống người tín hữu kitô, là đối thủ vĩ đại của thói kiêu ngạo chết người. Kiêu ngạo và tự hào thổi phồng trái tim, nhưng khiêm nhường đưa mọi thứ trở lại đúng chỗ của nó: chúng ta là những sinh vật tốt đẹp nhưng có giới hạn, có điểm mạnh và điểm yếu. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 22 tháng 5-2024
Sau khi được thiên thần loan báo, quyết định đầu tiên của Đức Mẹ là đến vùng núi Giuđa thăm người chị họ Elisabeth đang mang thai. Ai hiểu được cử chỉ này? Không ai khác ngoài Thiên Chúa. Mẹ sống ẩn giấu, không muốn lộ diện. Chúng ta có thể hình dung Mẹ trải qua thời điểm khó khăn, những ngày đức tin của Mẹ lớn lên trong bóng tối. Nhưng Mẹ không bao giờ dao động trong đức khiêm nhường, đó là nhân đức vững chắc nơi Mẹ Maria. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 21 tháng 5-2024
Hôm nay Lễ Hiện Xuống, chúng ta xin Chúa Thánh Thần tạo hòa hợp trong trái tim, trong gia đình, trong xã hội chúng ta và cho toàn thế giới. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 19 tháng 5-2024
Hòa bình không bao giờ là kết quả của ngờ vực, của những bức tường, của những vũ khí bắn vào nhau. Thánh Phaolô đã viết: “Gieo gì thì gặt nấy” (Gl 6:7). Chúng ta không gieo cái chết, không gieo hủy diệt, không gieo sợ hãi. Chúng ta gieo hy vọng! Trên Instagramcủa Đức Phanxicô ngày 18 tháng 5-2024. Đức Phanxicô tại Verona.
Trong thời điểm bất ổn và thiếu hy vọng, chúng ta cần phát huy văn hóa gia đình và sự sống để giúp các thế hệ mới yêu quý hôn nhân, đời sống gia đình và nét đẹp của việc trao tặng và gìn giữ các giá trị này. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 15 tháng 5-2024
Từng bước, từng bước, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta con đường ban sự sống, mang lại niềm hy vọng, tránh xa mọi gian ác và nhỏ mọn, lấy điều thiện đáp trả sự dữ, gần gũi với những người đau khổ. Trên Instagramcủa Đức Phanxicô ngày 12 tháng 5-2024. Đức Phanxicô trong giờ Kinh Nữ Vương Thiên đàng
Hôm nay chúng ta để niềm hy vọng cuốn hút, để qua chúng ta, hy vọng đến với những ai mong muốn hy vọng, để đời sống chúng ta có thể nói với họ: “Hãy trông cậy vào Chúa, hãy mạnh mẽ và can đảm; hãy trông cậy nơi Chúa” (Tv 27:14). Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 9 tháng 5-2024
Anh chị em thân mến, chúng ta tiếp tục hành trình và xin ơn hy vọng, hy vọng trong kiên nhẫn. Chúng ta hình dung cuộc gặp cuối cùng, luôn nghĩ Chúa ở gần chúng ta, cái chết sẽ không bao giờ chiến thắng! Chúng ta tiến về phía trước và xin Chúa cho chúng ta ơn hy vọng cao cả trong kiên nhẫn. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 8 tháng 5-2024
Đứng trước tương lai đôi khi ảm đạm, chúng ta hãy là người gieo hy vọng và dệt nên những điều tốt đẹp, tin chắc cuộc sống có thể được sống một cách khác và hòa bình là điều có thể thực hiện được. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 8 tháng 5-2024.
Tôi đánh giá cao và luôn chờ đợi ngày này để nói lên lòng biết ơn của tôi với sự hiện diện và tinh thần phục vụ của đội cận vệ Thụy Sĩ. Tôi yêu mến và cám ơn gia đình của các cận vệ trẻ này. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 6 tháng 5-2024
Một người bạn thật sự không bỏ rơi bạn, cả khi bạn phạm lỗi: họ sửa lỗi cho bạn, họ có thể trách cứ bạn, nhưng họ tha thứ và không bỏ bạn. Trong Tin Mừng hôm nay (Ga 15, 9-17) , Chúa Giêsu nói, với Ngài, chúng ta là bằng hữu. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 5 tháng 5-2024
Ba nhân đức đối thần là những ơn lớn lao của Thiên Chúa. Không có ba nhân đức này, chúng ta có thể khôn ngoan, công bằng, mạnh mẽ và ôn hòa, nhưng chúng ta sẽ không có trái tim yêu thương ngay cả khi chúng ta không được yêu, cũng không có niềm hy vọng dám đi ngược lại mọi hy vọng. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 1 tháng 5-2024.