Trong 70 năm, các thiện nguyện viên Buenos Aires điều hành đường dây điện thoại ban đêm cho Chúa

58

Trong 70 năm, các thiện nguyện viên Buenos Aires điều hành đường dây điện thoại ban đêm cho Chúa

Tháng 10 năm 2023, Dịch vụ giúp đỡ Khẩn cấp Buenos Aires kỷ niệm 70 năm thành lập.

fr.aleteia.org, Esteban Pittaro, Agnès Pinard Legry, 2023-10-29

Dịch vụ linh mục khẩn cấp qua điện thoại được thành lập vào tháng 10 năm 1953 tại Buenos Aires, Argentina, hàng đêm các thiện nguyện viên trả lời các cuộc gọi của người bệnh, gia đình họ hoặc của nhân viên y tế. Mục tiêu: làm cho Thiên Chúa hiện diện ngay cả trong bóng tối sâu thẳm nhất.

“Đêm thuộc về Chúa.” Linh mục José María Villarino ở Buenos Aires tham gia Dịch vụ linh mục khẩn cấp (SSU) mỗi tháng một lần. Một sứ mệnh linh mục xem là thiết yếu và ngài gọi đó là Giáo hội “canh thức ban đêm”.

Chương trình Dịch vụ linh mục khẩn cấp ra đời ngày 1 tháng 10 năm 1953 tại Buenos Aires. Dịch vụ hoạt động suốt năm hoàn toàn miễn phí, có nhiều nhóm trực, mỗi nhóm gồm một linh mục và 2 hoặc 3 giáo dân có nhiệm vụ trả lời các cuộc gọi khẩn cấp để giúp người bệnh về mặt thiêng liêng, ban bí tích đặc biệt là xức dầu, hoặc trả lời các thắc mắc, lo lắng của những người gọi đến.

Có mặt ở khoảng 15 giáo phận Argentina, dịch vụ không bị gián đoạn này đã cung cấp hơn 25.000 đêm phục vụ, hỗ trợ cho 64.000 bệnh nhân và gia đình họ. Một công trình to lớn có sự tham dự của các linh mục và giáo dân. Một cách kín đáo và vị tha, trong hơn 70 năm qua họ đã đồng hành cùng người bệnh, gia đình người bệnh, chăm sóc người bệnh và cả với nhân viên y tế.

Các tình nguyện viên là nhân chứng của các phép lạ và ơn sủng đã xảy ra ban đêm. Hình: Servicio Sacerdotal de Urgencia de Buenos Aires

Họ sẵn sàng làm chứng cho các phép lạ và ân sủng xảy ra ban đêm. Đây không phải chỉ đi xức dầu người hấp hối. Linh mục José María Villarino kể: “Có những kết thúc, có những mở ra, và cả những bí tích bất ngờ khác”.

Ông Martín Braceras trả lời trên trang Aleteia tiếng Tây Ban Nha: “Trước hết là niềm vui và tâm trạng bình an của người đi thăm cũng như  người được đến thăm.” Theo linh mục José María Villarino, việc phục vụ này thể hiện “Giáo hội ở bên cạnh Chúa Giêsu để chữa lành nỗi đau. Vực thẳm lòng thương xót của Thiên Chúa nói lên vực thẳm đau khổ. Nỗi đau được ở trong lòng thương xót Chúa, trong Trái Tim Chúa Giêsu.”

Chúng ta thường nghĩ người bệnh chưa sẵn sàng, nhưng thường người bệnh chờ một cuộc gặp gỡ thân mật với Chúa Giêsu và sẵn sàng cho bất cứ chuyện gì sẽ xảy ra.

Cụ thể, công việc của giáo dân là đi theo linh mục, chở linh mục đến với người bệnh. Bệnh nhân có thể ở bệnh viện, tại nhà, tại viện dưỡng lão…

Ông Martín Braceras giải thích: “Sau khi nhận điện thoại, chúng tôi ghi chi tiết về người bệnh, chúng tôi cho biết tên linh mục và giáo dân sẽ đến. Nói chung người thân buồn bã, lo lắng, bức rức. Chuyến đi vào những giờ khó khăn đã mang lại bình an cho họ. Chúng tôi cùng cầu nguyện, đồng hành, chia sẻ nỗi lo, nỗi sợ của họ.”

Giáo dân đi theo được hướng dẫn để hiểu công việc đồng hành, trả lời và giúp linh mục trong các phép bí tích. Ông nói: “Giáo dân cộng tác với linh mục trong công việc lâu dài này. Kinh nghiệm rất đa dạng và phong phú. Chúng tôi thường là chứng nhân thầm lặng cho một số phép lạ của những người xa đức tin, xa anh em, xa gia đình, những người được hòa giải. Chúng ta thường nghĩ, người bệnh chưa sẵn sàng, nhưng thường họ chờ một cuộc gặp gỡ thân mật với Chúa Giêsu và sẵn sàng cho bất cứ chuyện gì sẽ xảy ra.”

Trong số những câu chuyện ông theo dõi, đặc biệt ông nhớ câu chuyện của một người còn khá trẻ đang trong danh sách chờ được ghép tim, anh gọi lúc 3 giờ sáng. Ông Martín nhớ lại: “Bệnh nhân có điện thoại cầm tay giấu trong phòng, anh gọi khi được tin sắp được ghép tim. Anh khẩn thiết xin có sự hiện diện của một linh mục. Chúng tôi đến ngay và linh mục chăm sóc anh trong tiến trình chuẩn bị vì thời gian rất ngắn. Bác sĩ không cho phép bất cứ ai đến gần, nhưng anh nhất quyết xin muốn gặp một linh mục, và linh mục đã chăm sóc cho anh khi bác sĩ chuẩn bị cấy ghép.” Anh được hồi phục và tham gia vào Dịch vụ linh mục khẩn cấp của giáo phận Paraná. Đôi khi bệnh nhân khỏi bệnh nhưng thường thì chuyến thăm là để tiễn người bệnh về nước Chúa. rất nhiều trường hợp các thiện nguyện viên chứng kiến bệnh được thanh thản sau khi xức dầu.”

Rửa tội và hôn lễ

Còn có những ơn bất ngờ khác như làm lễ thành hôn cho một ông bà lớn tuổi đã sống với nhau trọn đời. Ông Martín kể: “Một ông rất lớn tuổi bị bệnh, một tay ông cầm tay linh mục, tay kia ông cầm tay vợ. Và khi nói chuyện, họ nói họ chưa bao giờ kết hôn, họ luôn trì hoãn việc kết hôn vì nhiều lý do khác nhau, nhưng tối hôm đó họ đã lãnh nhận bí tích hôn nhân với người chứng là các thiện nguyện viên.”

Đôi khi cũng có lễ rửa tội. Linh mục José María đặc biệt nhớ chuyến thăm ở phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện nhi đồng Garrahan, một người mẹ đang chăm sóc đứa con 7 tuổi bị phỏng toàn thân trong một vụ hỏa hoạn. Linh mục đã rửa tội cho em bé, mang lại niềm an ủi và bình an cho mẹ em bé, cho nhân viên và khi rời đi, linh mục nhận điện thoại cám ơn của người quản lý khu vực, cám ơn linh mục đã đến trong hoàn cảnh này.

Các giáo hoàng và dịch vụ linh mục khẩn cấp

Đức Gioan Phaolô II, trong thời gian lưu trú tại Cordoba năm 1987, đã ca ngợi Dịch vụ này như sau:

“Tôi biết, nhờ sáng kiến xuất phát từ thành phố Cordoba này, Dịch vụ linh mục khẩn cấp đầu tiên đã được thành lập, qua đó, vào mỗi buổi tối, các linh mục và giáo dân, trong cảnh giác chờ đợi, được huy động để đáp lại lời kêu gọi của Chúa Kitô qua các bệnh nhân của họ. Tôi cũng biết tấm gương đẹp đẽ này đã được nhân lên ở nhiều giáo phận khác nhau ở Argentina. Điều này mang lại cho tôi niềm vui lớn lao và tôi khuyến khích anh chị em tiếp tục nỗ lực tông đồ này, qua đó thể hiện sự quan tâm của Giáo hội, ngày đêm trông chừng những đứa con thiếu thốn nhất của mình.”

Một sáng kiến cần được phát triển để làm cho Chúa Kitô hiện diện hơn bao giờ hết trong cuộc sống của mọi người.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch