Chuyến đi Marseille của Đức Phanxicô sắp đến gần và chiếc xe lăn gỗ đang chờ ngài

212

Chuyến đi Marseille của Đức Phanxicô sắp đến gần và chiếc xe lăn gỗ đang chờ ngài

fr.ulule.com, Paul de Livron, 2023-09-15

Ngày thứ sáu 22 tháng 9, Đức Phanxicô sẽ đến Marseille để dự lễ kết thúc Cuộc gặp Địa Trung Hải năm 2023. Vậy đó là Cuộc gặp gì?

Một tuần với nhiều sự kiện đa dạng xung quanh cuộc gặp với  120 bạn trẻ và các giám mục từ tất cả các quốc gia của vùng Địa Trung Hải, tất cả gặp nhau để “chia sẻ những kinh nghiệm cụ thể của nhau và suy ngẫm về những gì, theo đặc thù kinh nghiệm của mỗi người, có thể mang lại lợi ích cho tất cả mọi người”.

Một chương trình tuyệt vời!

Hiện diện chỉ trong 24 giờ tại thành phố cảng, Đức Phanxicô có một chương trình bận rộn, tôi hiểu không thể sắp xếp một cuộc gặp đặc biệt giữa ngài và tôi để tôi có thể trực tiếp tặng ngài chiếc ghế mà các bạn của tôi muốn tặng ngài.

Nhưng hôm nay tôi được xác nhận: Đức Phanxicô sẽ rời Marseille với chiếc xe lăn bằng gỗ của chúng tôi trong hành lý của ngài!

Tổng giám mục Celestino Migliore, sứ thần Tòa Thánh tại Pháp xác nhận! Tôi đã gặp ngài tháng 3 vừa qua. Khi đó DỰ ÁN TO LỚN tặng ngài chiếc xe lăn bằng gỗ chỉ là một ý tưởng và tôi đang tìm sự giúp đỡ. Tổng giám mục Migliore đã tiếp tôi tại sứ quán xinh đẹp của ngài ở Paris, ngài lắng nghe tôi và cho tôi ý kiến: ý tưởng của tôi rất hay, tôi phải thực hiện và ngài khuyên tôi nên gặp giáo hoàng.

Hôm qua, tổng giám mục Migliore đã đến xưởng Lemoyne Sellerie ở Eaubonne, nơi đặt chiếc ghế và nơi Fulcran làm những gối đệm đặc biệt cho nó. Ngài nhìn chiếc ghế đã làm xong, đọc tất cả ký hiệu và thử nó:

Sau đó, sự việc đi rất nhanh. Sứ thần Migliore hiểu, chiếc xe lăn này có lẽ sẽ thay đổi sinh hoạt hàng ngày của Đức Phanxicô và giúp ngài hoàn thành sứ mệnh của ngài. Trong những điều kiện này, điều cần thiết là phải xin Đức Phanxicô thử. Vài giờ sau tôi nhận được hướng dẫn:

– Thưa ông, xin ông đem chiếc xe lăn đến tòa giám mục Marseille chậm nhất là ngày 21 tháng 9, sau đó lực lượng an ninh sẽ phong tỏa nơi này vì đây là nơi giáo hoàng sẽ cư trú trong thời gian ngài ở Marseille. Chiếc ghế sẽ được giao cho nhóm đi theo ngài ở Marseille. Giáo hoàng có thể sẽ không có dịp thử chiếc ghế trong thời gian ngài ở đây. Vì thế ngài sẽ không dùng nó khi ngài ở Marseille. Nhóm của giáo hoàng sẽ mang ghế về Vatican, họ sẽ nghiên cứu và sẽ đề xuất với ngài sau đó.

– Ok thật tuyệt vời, tôi ghi sổ ngày 21, tôi sẽ có mặt.

– Và Đức Thánh Cha sẽ đến chào ông vào cuối thánh lễ ngài cử hành ở sân vận động Vélodrome, nơi ông sẽ có chỗ nếu ông muốn, sau đó ngài sẽ ra sân bay ngay.

– Ồ vĩ đại quá! Nhưng không công bằng! Vì sao lại là tôi mà không phải 60.000 người khác sẽ có chỗ ở đó?!?

– !”

Vậy, mọi chuyện sẽ diễn ra như thế, và tất cả chúng ta sẽ cùng nhau xem các hình ảnh Đức Phanxicô xuất hiện trước công chúng khi ngài về Rôma, để một ngày nào đó chúng ta sẽ thấy ngài trên chiếc xe lăn gỗ của chúng ta.

Vì vậy, tôi sẽ ở đó ngày thứ bảy ngày 23 tháng 9 sau thánh lễ, trước sân vận động Vélodrome.

Trong buổi lễ, tôi sẽ cầu nguyện cho hàng trăm nhà tài trợ và ân nhân đã ủng hộ dự án của tôi, cầu nguyện cho cố Đại Tướng Georgelin (vừa qua đời gần đây), người đã hết lòng cho tình huynh đệ giữa các dân tộc ở Địa Trung Hải và cho nhiều ý chỉ khác.

Ngồi trên chiếc xe lăn bằng gỗ, tôi tạ ơn Chúa, vì 10 năm kể từ khi tôi bị té ở con lạch ở Marseille, tôi đã làm được chiếc xe lăn cho tôi.

Tôi sẽ đợi giáo hoàng. Ngài sẽ gặp tôi, chúng tôi sẽ mỉm cười với nhau.

Tôi sẽ tặng ngài bức ảnh này và tôi sẽ nói với ngài: “Kính Đức Thánh Cha, Tòa thánh đang lăn và chờ cha”.

Cảm ơn sự hỗ trợ của các bạn.

Paul de Livron

Marta An Nguyễn dịch

Paul de Livron: một dự án điên rồ, một ý chí sắt đá làm ghế lăn gỗ cho Đức Phanxicô