“Hẹn gặp mẹ trên thiên đàng”: thư của em Galia gởi cho mẹ bị chết dưới làn bom đạn

181

“Hẹn gặp mẹ trên thiên đàng”: thư của em Galia gởi cho mẹ bị chết dưới làn bom đạn

avvenire.i, Ukraine Now Telegram Channel, 2022-04-09

Thư của em Galia, 9 tuổi viết hai trang trên quyển nhật ký bằng chữ cái lớn màu xanh và bắt đầu bằng “MAMA”, tiếng mẹ của tất cả trẻ em.

  Thư của Galia gởi mẹ đã chết dưới làn bom đạn – Kênh Telegram của Ukraine

 “Con hẹn gặp mẹ trên thiên đàng!”

Cuộc hẹn tưởng như đơn giản, như một lời hứa, như một điều gì đó rất chắc chắn.  Đã có những người chờ. Người viết là Galia, em bé gái 9 tuổi ở Borodianka, thị trấn phía tây bắc Kiev, một trong những nơi bị tàn phá nặng nề nhất.

Cách đây vài ngày, thị trưởng thành phố đã tố cáo: “Có khoảng 200 thi thể thường dân dưới đống đổ nát của các tòa nhà bị quân đội Nga đánh bom.” Tin tức cho rằng con số các nạn nhân có thể nhiều hơn Bucha.

Bức thư viết trên hai trang của quyển nhật ký, bằng chữ cái lớn màu xanh lam và bắt đầu bằng “MAMA”, chữ mẹ của tất cả em bé. Bức ảnh được đăng trên kênh Ukraine Now Telegram.

Không có gì phải thêm vào bức thư: “Mẹ ơi! Bức thư này là món quà con tặng mẹ ngày 8 tháng 3 (Ngày Quốc tế Phụ nữ)! Nếu mẹ nghĩ mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ con mà không được gì là mẹ nhầm! Con cám ơn mẹ đã cho con 9 năm đẹp nhất đời con! Con cám ơn mẹ về tuổi thơ của con!!! Mẹ là bà mẹ tuyệt vời nhất trên đời! Con sẽ không bao giờ quên mẹ được! Con chúc mẹ có hạnh phúc trên thiên đàng! Con chúc mẹ lên thiên đàng! Con hẹn gặp mẹ trên thiên đàng! Con sẽ cố gắng hết sức để thành một người tốt và lên thiên đàng với mẹ! Con hôn mẹ! Galia!”.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Vlad, 6 tuổi, mang thức ăn ra mộ mẹ chết vì đói ở Bucha

Em Gutsal 14 tuổi liều mạng đi tìm thức ăn cho gia đình trong thời gian Bucha bị chiếm đóng

Một bức hình không thể chối cãi cho những biện luận của Nga, rằng đây chỉ là một “hoạt động quân sự”, trên quả bom là chữ: Dành cho trẻ em.