Các câu trên Instagram của Đức Phanxicô tháng 8-2021

71

Các câu trên Instagram của Đức Phanxicô tháng 8-2021

Hôm qua Tokyo khai mạc Thế vận hội Paralympic. Tôi xin gởi lời chúc mừng đến các vận động viên, tôi cám ơn các vận động viên vì họ đã cống hiến bằng chứng về hy vọng và lòng dũng cảm cho tất cả mọi người. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 25 tháng 8-2021

Chúng ta không nên tìm Chúa trong những giấc mơ và hình ảnh vĩ đại quyền năng, nhưng chúng ta nhận ra Ngài trong nhân tính của Chúa Giêsu, và từ đó, trong nhân tính của anh chị em mà chúng ta gặp trên đường đời. Bài Tin Mừng hôm nay (Ga 6: 60-69) trong buổi tiếp kiến chung. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 22 tháng 8-2021

Sẽ tốt nếu chúng ta tự hỏi, chúng ta có còn sống trong thời kỳ chúng ta cần đến Lề Luật (Ga 3: 23-25), hay chúng ta ý thức rõ, chúng ta đã nhận được ân sủng để trở thành con cái của Chúa và sống trong tình yêu. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 18 tháng 8-2021. Buổi tiếp kiến chung.

Chúng ta hãy nghĩ đến những người không thể đi nghỉ hè lúc này. Tôi đặc biệt nghĩ đến người bệnh, người lớn tuổi, các tù nhân, người thất nghiệp, người tị nạn, và tất cả những ai cô đơn hoặc gặp khó khăn. Xin Mẹ Maria mở lòng mẫu tử cho mỗi người. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 15 tháng 8-2021

Hôm nay tôi xin anh chị em làm một việc tốt lành: đến một đền thờ Đức Mẹ để kính Đức Trinh Nữ Maria; giáo dân ở Rôma có thể đến cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ Bảo vệ Dân thành Rôma tại Nhà thờ Đức Bà Cả. Tôi xin chúc anh chị em một ngày chúa nhật tốt lành và mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời! Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 15 tháng 8-2021

Luật bên ngoài không mang lại sự sống, bởi vì nó không làm thay đổi được tâm hồn. Điểm mới mẻ triệt để của đời sống kitô hữu là đời sống theo Chúa Thánh Thần, Đấng giải thoát chúng ta khỏi luật pháp, và cúng lúc hoàn thiện điều răn yêu thương. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 11 tháng 8-2021.

Chúng ta không thể mặc cả với lẽ thật của Tin Mừng. Hoặc chúng ta nhận Tin Mừng đúng như Tin Mừng loan báo, hoặc chúng ta nhận điều gì đó khác. Nhưng chúng ta không thể mặc cả với Tin Mừng. Chúng ta không thể thỏa hiệp: đức tin vào Chúa Giêsu không phải là món hàng để thương lượng: đức tin là cứu rỗi, là gặp gỡ, là cứu chuộc. Chúng ta không bán rẻ đức tin… Tin Mừng là ơn Chúa Kitô ban cho chúng ta, chính Người mạc khải cho chúng ta. Và đó là những gì làm cho chúng ta sống. Buổi tiếp kiến chung. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 4 tháng 8-2021

Chúng ta cùng cầu nguyện cho Giáo hội, để Giáo hội nhận được ân sủng và sức mạnh từ Chúa Thánh Thần, để cải cách chính mình theo ánh sáng của Tin Mừng. Trên Instagram của Đức Phanxicô ngày 3 tháng 8-2021