“Đức tin chân chính không được tạo từ chủ nghĩa luật pháp quá đáng và giáo quyền”

123

“Đức tin chân chính không được tạo từ chủ nghĩa luật pháp quá đáng và giáo quyền”

ilmessnticro.it, Franca Giansoldati, Vatican, 2021-03-28

Đức Phanxicô cử hành Lễ Lá tại Đền thờ Thánh Phêrô chúa nhật 28 tháng 3-2021

 

 

Đây là hai chúa nhật liên tiếp, Đức Phanxicô đã tách đức tin, không để đức tin bị nhuốm màu chủ nghĩa giáo quyền và chủ nghĩa luân lý, làm cho lòng thương xót bị bóp nghẹt. Ngài nói, đó không phải là đức tin thực sự. Một vấn đề tế nhị và không phải là vấn đề thứ yếu, đặc biệt là gần đây, trong buổi Kinh Truyền Tin chúa nhật tuần trước, ngài đã tuyên bố một câu tương tự mà những người trong giới thân cận với ngài giải thích, ngài tách khỏi lệnh cấm của Vatican đối với các cặp đồng tính. Vấn đề này bùng lên và phát sinh các cuộc tranh cãi dữ dội, tạo hoang mang và nhiều thất vọng trong giới công giáo trên thế giới, họ mong chờ một sự mở đầu dứt khoát cho dấu hiệu chào đón các cặp đồng tính.

Sáng nay Đức Phanxicô cử hành Lễ Lá tại Đền thờ thánh Phêrô. Rất ít giáo dân dự thánh lễ vì đại dịch, khoảng cách xã hội khắt khe, những cành ô liu trên ghế dài, và một nghi thức được điều chỉnh và rút ngắn một số đoạn và thánh lễ đã được phát trực tiếp.

Đức Phanxicô giảng, trước mặt Thiên Chúa, thái độ của người tín hữu phải là thái độ “kinh ngạc”, không phải là thái độ “ngưỡng mộ”. “Nếu đức tin mất đi sự kinh ngạc, nó sẽ trở nên điếc”, khi đó không còn cách nào khác hơn là “ẩn mình trong chủ nghĩa tôn trọng pháp chế quá độ và chủ nghĩa giáo quyền, tất cả những điều mà Chúa Giêsu lên án”. Ngài lên tiếng khi đọc đoạn văn về luật pháp và giáo quyền.

Ngài giảng: “Ngay cả ngày nay nhiều người ngưỡng mộ Chúa Giêsu: Ngài nói tốt, Ngài yêu thương và Ngài tha thứ, tấm gương của Ngài đã thay đổi lịch sử… Họ ngưỡng mộ Ngài, nhưng đời sống của họ không thay đổi. Vì chiêm ngưỡng Chúa Giêsu thôi thì chưa đủ. Chúng ta cần phải đi theo Ngài trên con đường của Ngài, để cho phép chính mình bị Ngài đặt vấn đề: chuyển từ ngưỡng mộ sang kinh ngạc. Sự ngưỡng mộ có thể mang tính thế gian, vì nó đi tìm thị hiếu và mong chờ của chính mình; còn ngạc nhiên thì mở ra, mở ra với sự mới mẻ của Ngài.” Đức Giáo hoàng nói thêm: “Chúng ta cầu xin để có ơn ngạc nhiên. Đời sống người tín hữu nếu không có ngạc nhiên thì sẽ trở nên xám xịt”. Đức Phanxicô kết luận: “Nếu không có gì làm chúng ta ngạc nhiên thì có lẽ đức tin của chúng ta đã bị thói quen mài mòn.”

Trong thánh lễ, Đức Phanxicô có vẻ mệt mỏi, đi khập khiễng nên được Đức ông Marini, người hướng dẫn cử hành phụng vụ, giúp để ngài lên các bậc thang để lên bàn thờ.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Các nguồn tin Vatican nghi Đức Phanxicô tách với lời tuyên bố của Bộ Giáo lý Đức tin về các kết hợp đồng tính

Đức Phanxicô cử hành Lễ Lá tại Đền thờ Thánh Phêrô chúa nhật 28 tháng 3-2021