CharlElie Couture: “Để được yêu, mình phải là thỏi nam châm ”

156

CharlElie Couture: “Để được yêu, mình phải là thỏi nam châm

lepelerin.com, Magali Michel, 2019-10-10

Từ hơn bốn mươi năm nay, ca sĩ nổi tiếng CharlElie Couture không ngừng sáng tác, ông khám phá các nguồn suối sáng tạo vô cùng của mình. 

Ông nghĩ đến ai đầu tiên trong ngày? Đến vợ tôi, người còn ngủ bên cạnh tôi.

Phương thuốc chữa suy thoái tinh thần của ông? Di động không ngừng, với bất cứ giá nào.

Ông có được một giờ thinh lặng, ông làm gì? Tôi viết hoặc vẽ.

Tội đáng yêu của ông? Tôi rất ham ăn. Tôi thèm bánh bơ trắng.

Vật dụng ông yêu thích? Một con dao và cái nĩa khắc trong sừng dao găm bằng đầu hươu có từ thời Trung cổ. Cha tôi là người trang trí đồ cổ, ông kể cho tôi nguồn gốc các vật dụng kiểu gô-tic này từ khi tôi 9 tuổi, nên tôi được tiếp xúc với lịch sử.

Câu châm ngôn của ông? Chúng ta bắt đầu được yêu khi mình là thỏi nam châm.

Ông muốn nói lời “cám ơn” ai? Chắc chắn là với cha mẹ tôi. Và với những người chấp nhận con người thật của tôi.

Một nơi để ông lấy lại sức? Khi nào cũng là xưởng vẽ của tôi.

Ông đi bộ vì lý do gì? Để bảo vệ cho nghệ thuật và văn hóa. Gia đình tôi xem các chuyện này là nơi kết nối với mọi người chứ không phải là nơi giải trí.

Cây nào truyền cảm hứng cho ông? Tôi thích cây mận vàng vùng Lorraine quê hương tôi, tôi cũng thích cây ô-liu cắm rễ sâu vào lòng đất.

Đối với ông, Chúa Giêsu là… Đương nhiên là một người đã từng tồn tại. Nhưng  nếu Chúa làm người, thì phải là một Người Vĩ Đại. Tôi nghe thông điệp của Chúa Kitô như một ẩn dụ tách khỏi câu chuyện giai thoại của một chàng trai trẻ cách đây 2000 năm.

Đức Phanxicô tiếp ông, ông sẽ nói với ngài chuyện gì? Tình trạng độc thân của linh mục. Tôi không thấy vì sao đời sống vợ chồng lại gây bất lợi cho sự thuần khiết trong sứ mệnh của họ.

Ông được ban cho đời sống vĩnh cửu. Ông có ký nhận không? Chỉ khi nào có người khác đồng thời với tôi cùng ký. Một mình tôi thì không, tôi xin cám ơn!

Chúa đang đến gần ông, ông muốn nói gì với Chúa?

Sự khác biệt về tầm vóc giữa Chúa và tôi quá cách biệt đến mức tôi không có chữ nào để nói. Nói thật, thậm chí tôi không hình dung ra cảnh này…

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc thêm: Camille Cottin: “Tôi tin ở sức mạnh của tình yêu”

Linda de Suza: “Dù gặp thử thách, tôi luôn tin ở con người”