Một bài học đức tin thật tuyệt vời!

789

Một bài học đức tin thật tuyệt vời!

aleteia.org, 3-3-2015

Myriam, một em bé 10 tuổi ở Qaraqosh, Irak, , cho tất cả chúng ta một bài học tuyệt vời về đức tin. Khi chúng tôi đến thăm trại tị nạn này, chúng tôi gặp Myriam, em trả lời rất vững vàng làm chúng tôi quá ngạc nhiên. Em cho biết em có xem chương trình “Laysh Hayk” của chúng tôi.

Xin mời các bạn xem đoạn vidéo tuyệt vời này, chỉ 6 phút 33 giây ngắn ngũi nhưng các bạn sẽ không tiếc thì giờ đã xem, các bạn sẽ bị cuốn hút qua ánh mắt, qua nụ cười, qua suy tư, qua diễn tả trên gương mặt em. Chúng ta sẽ học được rất nhiều từ những chuyện này.

Bản tiếng Việt đoạn video.

– Con khỏe không?

– Con khỏe.

– Con tên gì?

– Con tên Myriam, con 10 tuổi.

– Con đến từ đâu?

– Con đến từ Qaraqosh.

– Con ở đây được bao lâu rồi?

– Con ở đây được bốn tháng rồi.

– Con có nhớ Qaraqosh không?

– Ở đó con có nhà, con được vui chơi, ở đây con không có, nhưng Chúa quan phòng cho con.

– Chúa quan phòng cho con là sao?

– Chúa thương chúng con, Chúa không để cho ISIS (Hồi giáo cực đoan) giết chúng con.

– Con biết là Chúa thương con nhiều không?

– Con biết Chúa thương tất cả chúng ta, không phải chỉ một mình con. Chúa thương mỗi người.

– Con nghĩ Chúa có thương những người làm hại con hay không?

– Chúa thương họ nhưng Chúa không thương Satan.

– Con nghĩ thế nào về những người đẩy con ra khỏi nhà và gây khó khăn cho gia đình con?

– Con sẽ không làm gì với họ. Con chỉ xin Chúa tha thứ cho họ.

– Còn con, con có tha thứ cho họ không?

– Có, con tha thứ.

– Nhưng khó hay dễ để tha thứ cho người đã làm cho mình đau?

– Con sẽ không giết họ, tại sao con lại phải giết họ? Con chỉ buồn vì họ đã đuổi chúng con ra khỏi nhà, tại sao họ lại làm như vậy?

– Con thích trường học của con ở Qaraqosh, đúng không?

– Dạ, con lúc nào cũng đứng đầu lớp.

– Ở trường con có nhiều bạn không?

– Dạ có.

– Các bạn có ở đây với con không, hay không có ai hết?

– Có, các bạn con có ở đây nhưng con không biết công việc bạn ở đâu.

– Hy vọng các bạn con đang mở chương trình SAT-7 Kids bây giờ. Con muốn nói gì với các bạn con không?

– Trước khi đến đây, con có nhiều bạn, bạn con tên là Sandra, chúng con chơi chung với nhau. Ở trường khi nào chúng con cũng ở bên cạnh nhau, dù chúng con không ở gần nhau nhưng chúng con thương nhau lắm. Nếu tụi con chơi không tốt với nhau, chúng con tha thứ cho nhau liền. Đôi khi chúng con chơi và xử không tốt với nhau nhưng chúng con thương nhau, bây giờ con chỉ muốn gặp bạn con.

– Con không biết bạn con ở đâu?

– Không, con không biết Sandra ở đâu.

– Nếu Sandra mở truyền hình xem bây giờ thì Sandra sẽ gởi lời chào con.

– Và chú tin chắc Sandra thương con lắm.

– Dạ, Sandra thương con nhiều lắm.

– Con cũng thương Sandra lắm và con hy vọng một ngày nào đó con sẽ gặp lại Sandra.

– Chắc chắn rồi và chú mong chú sẽ ở bên cạnh con ngày con gặp Sandra.

– Con cũng mong vậy. Con hy vọng con được về nhà và bạn con cũng được về nhà và mình gặp nhau.

– Chú cũng mong con được về nhà.

– Nếu Chúa muốn, không phải chúng ta muốn, nhưng là Chúa vì Ngài biết…

– Có khi nào con thấy buồn không? Có khi nào con cảm thấy Chúa bỏ con không?

– Không, thỉnh thoảng con khóc vì con phải rời nhà con, phải bỏ Qaraqosh, nhưng con không giận Chúa vì con phải ra khỏi Qaraqosh. Con cám ơn Chúa vì Chúa đã quan phòng cho chúng con dù chúng con phải đau khổ ở đây.

– Con đã dạy cho chú rất nhiều chuyện, đúng vậy.

– Cám ơn chú, chú cũng dạy cho con nhiều chuyện vậy.

– Chú dạy cho con chuyện gì vậy?

– Chú dạy con… Chú không dạy con, con muốn nói chú cảm nhận cho con, chú cảm nhận cho con. Con có một vài cảm nhận và con muốn mọi người biết con cảm nhận gì, các trẻ con ở đây cảm nhận gì.

– Con có biết Chúa Giêsu không bao giờ bỏ con không?

– Chúa không bao giờ bỏ chúng con. Nếu chú có một đức tin thật, Ngài sẽ không bao giờ bỏ chú.

– Con có nhớ một bài hát nào không, bài hát mà khi con ở một mình, con sẽ hát? Và nói với Chúa Giêsu qua bài hát đó? Hoặc con không nhớ bài nào?

– Con thuộc vài bài hát.

– Con có thể hát bài nào con thích nhất được không, chỉ một bài hát ngắn thôi, con nghĩ sao?

– Dạ, con có bài này:

Vui biết bao cái ngày mà tôi tin ở Chúa Kitô. Niềm vui của tôi rừ rạng đông và tiếng hát của tôi vang lên lòng biết ơn. Tình yêu của tôi với Đấng Cứu Chuộc mỗi ngày một lớn lên. Một đời sống mới, một ngày vui mới khi tôi kết hợp với Người Tôi Yêu. Được thúc đẩy bởi tình yêu, Ngài đến, ôi, một tình yêu thật kinh ngạc. Ngài chỉnh sửa đường ngay nẻo chính cho tôi, một giao ước trung chính với tôi. Tình yêu của tôi với Đấng Cứu Chuộc mỗi ngày một lớn lên. Một đời sống mới, một ngày vui mới khi tôi kết hợp với Người Tôi Yêu.

 

Lạy Chúa, từ tất cả quả tim chúng con, chúng con cầu nguyện…

Xin Chúa mang hòa bình đến cho mọi người ở Irak, từ già đến trẻ. Xin cho Nước Chúa trị đến ở dưới đất cũng như ở trên trời.

 

Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch