Lời cuối cùng của Đức Bênêđictô XVI: “Lạy Chúa, con yêu Chúa”
vaticannews.va, 2023-01-01
Chúng tôi xin dịch bài của Vatican News về những lời cuối cùng của Đức Bênêđictô, bài trước chúng tôi dịch của nhật báo Argentina La Nación cho biết, lời cuối cùng của ngài nói bằng tiếng Đức nhưng thật ra bằng tiếng Ý. Sau đây là bài của Vatican News.
Tổng giám mục Georg Ganswein thư ký của Đức Bênêđictô cho biết đây là những lời cuối cùng của ngài. Tối chúa nhật các cộng sự viên của Giáo triều đã có thể đến viếng di hài của cố giáo hoàng danh dự ở đan viện Mẹ Giáo hội.
“Lạy Chúa, con yêu Chúa”, đó là lời Đức Bênêđictô nói bằng tiếng Ý đêm 30 rạng ngày 31 tháng 12 khoảng 3 giờ sáng, khi có một nữ y tá ở bên cạnh ngài, luôn có người thay phiên nhau ở bên cạnh ngài. Tổng giám mục Gänswein xúc động kể: “Bằng một giọng rất yếu ớt nhưng nghe rõ, ngài nói bằng tiếng Ý: ‘Lạy Chúa, con yêu Chúa!’. Tôi không có mặt ở đó, nhưng ngay sau đó cô y tá đã nói với tôi. Đây là những lời cuối cùng nghe được của ngài, vì sau đó, ngài không còn nói được.”
Đức Phanxicô ở bên giường bệnh của Đức Bênêđictô
Sáng thứ bảy, ngay sau khi được tin Đức Bênêđictô XVI qua đời, Đức Phanxicô đã đến đan viện Mẹ Giáo hội lúc 10 giờ sáng. Ngài cầu nguyện cho Đức Bênêđictô như ngài đã xin vào ngày thứ tư 28 tháng 12 vào cuối buổi tiếp kiến chung khi ngài báo cho giáo dân biết tình trạng sức khỏe của Đức Bênêđictô ngày càng suy yếu nặng.
Di hài được quàn ở nhà nguyện Mẹ Giáo hội
Đức Phanxicô cầu nguyện bên cạnh thi thể Đức Bênêđictô an nghỉ ở nhà nguyện Mẹ Giáo hội, dưới cây thánh giá, bên cạnh cây thông và máng cỏ Giáng sinh. Đức Bênêđictô đội mũ miện, mặc áo phụng vụ màu đỏ và không mang dây pallium. Một số hồng y và những người thân cận của cố giáo hoàng danh dự là những người đầu tiên đến viếng và cầu nguyện trước di hài của ngài.
Kể từ 9 giờ sáng thứ hai đến 7 giờ chiều ngày thứ tư, di hài của ngài được quàn ở Đền thờ Thánh Phêrô. Ngày thứ năm 5 tháng 1, Đức Phanxicô sẽ cử hành thánh lễ an táng. Một thánh lễ tư được cử hành trước khi linh cữu rời nhà nguyện Mẹ Giáo hội.
Ông Matteo Bruni, giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết các hình ảnh sẽ được phát sóng liên tiếp.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch