Vatican ư? “Chúng tôi tránh xa”
la-
Hình minh họa
croix.com, Loup Besmond de Senneville, Rôma, 2022-10-29
Ở Rôma, nhiều nữ tu thích tránh xa Vatican và những âm mưu của nó. Thứ bảy hàng tuần, đặc phái viên thường trực của báo La Croix đưa quý độc giả vào hậu trường Vatican, quốc gia nhỏ nhất thế giới này.
Sự tiết lộ ở căn nhà cách trung tâm Rôma khoảng mười lăm cây số. Trong căn nhà này, các nữ tu đến từ khắp nơi trên thế giới đã sống qua nhiều thời đại. Từ vài chục năm nay, con số giảm mạnh, với vài chục người xuống chỉ còn vài người. Những người lớn tuổi nhất vẫn còn sống ở đây, trong ngôi nhà bên rìa cánh đồng ở Lazio, họ vẫn còn nhớ rõ. Sau đó căn nhà bị chia làm ba, một phần giao cho một hiệp hội tiếp nhận người tị nạn, một phần là của Caritas địa phương, phần còn lại là nơi sinh sống của cộng đoàn. Ở đây, họ xa Vatican. Khi gợi lên chiếc vòm bao quanh Đền thờ Thánh Phêrô, những bộ, những hồ sơ, những Đức ông và những âm mưu ở đó, những chuyện làm cho nữ tu đang nghe bạn nhíu mày mệt mỏi trên chiếc sô-pha cũ kỹ của phòng sinh hoạt chung. “Ồ, Vatican ư, ông biết rồi, chúng tôi tránh xa.” Tránh xa? “Đúng, đó không phải là thế giới của chúng tôi. Chúng tôi thích những chuyện nhỏ bé, vùng đất quen thuộc, gần gũi.”
Russell Crowe và các cận vệ Thụy Sĩ
Đây là cách mà một số nữ tu ở Rôma sống. Trong các bộ của giáo triều – cơ quan đầu não thế giới – của các dòng, các cộng đoàn la-mã của họ, các phụ nữ dâng hiến đời mình cho Chúa sẽ giữ cho mình có một khoảng cách với trung tâm công giáo thế giới. Nhưng ở Vatican, phụ nữ thiếu trầm trọng. Một nhà ngoại giao sống lâu năm ở Rôma nói: “Họ không ở Vatican vì họ không muốn. Họ có thế giới riêng của họ. Và họ thích sống kín đáo.”
Marta An Nguyễn dịch
Bài đọc thêm: “Xin vui lòng đừng hôn nhẫn Đức Thánh Cha”