Các câu tweet của Đức Phanxicô tháng 10-2022

25

Các câu tweet của Đức Phanxicô tháng 10-2022

Chúng ta cùng cầu nguyện để những trẻ em đau khổ, các em sống ngoài đường phố, các em nạn nhân chiến tranh, trẻ em mồ côi có thể đến trường và tìm lại tình thương gia đình. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 31 tháng 10-2022

Xin anh chị em đừng quên Ukraine đang gặp khó khăn trong lời cầu nguyện và trong nỗi đau chân thành của chúng ta. Chúng ta cùng cầu nguyện cho hòa bình: xin anh chị em đừng mệt mỏi khi cầu nguyện! Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 30 tháng 10-2022

Em Andriy, 9 tuổi cầm túi xách với tất cả những gì còn lại để đi về một tương lai bất định, em cùng chị 10 tuổi nhìn căn nhà cuối cùng của mình trước khi theo cảnh sát đưa đến chỗ ở mới. Hai chị em mồ côi cả cha lẫn mẹ. Chiến tranh ở đâu cũng có những cặp mắt buồn vô tận.

Chúng ta cùng cầu nguyện cho nạn nhân của vụ tấn công khủng bố giết hại hàng trăm người ở Mogadiscio. Xin Chúa hoán cải trái tim của những kẻ hung bạo! Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 30 tháng 10-2022

Chúng ta cùng cầu nguyện với Chúa Phục Sinh cho những người trẻ đã chết ở Seoul đêm hôm qua, hậu quả bi thảm của vụ giẫm đạp của đám đông. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 30 tháng 10-2022

Đó là câu chuyện về sự cứu rỗi: Chúa không nhìn chúng ta từ trên cao để sỉ nhục và phán xét chúng ta; nhưng ngược lại Ngài hạ mình rửa chân cho chúng ta, Ngài nhìn chúng ta từ dưới thấp để phục hồi nhân phẩm cho chúng ta. Đức Phanxicô trong giờ Kinh Truyền Tin. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày  30 tháng 10-2022

Cuộc gặp gỡ bằng cái nhìn giữa ông Giakêu và Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay (Lc 19, 1-10) gần như tổng kết toàn bộ lịch sử cứu độ: nhân loại trong khốn cùng khi đi tìm cứu chuộc, nhưng trên hết Thiên Chúa với lòng nhân từ đã tìm kiếm tạo vật của mình để cứu. Đức Phanxicô trong giờ Kinh Truyền Tin. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 30 tháng 10-2022

Tiếp nhận là thái độ nội tâm cần thiết cho việc truyền bá phúc âm: gieo tin mừng vào mảnh của người khác, học cách nhận biết và đón nhận hạt giống Chúa đã đặt sẵn trong lòng họ trước khi chúng ta đến. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 29 tháng 10-2022 Tháng mười truyền giáo #MissionaryOctober.

“Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta” (1 Ga 4:10). Chúng ta đừng bao giờ quên điều này. Trọng tâm đức tin không phải là khả năng và công trạng của chúng ta nhưng là tình yêu không điều kiện, và nhưng không của Thiên Chúa. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 28 tháng 10-2022.

Phụ nữ phải được giao phó những chức vụ và trách nhiệm lớn hơn. Nhiều quyết định tai hại đã có thể tránh được, nếu phụ nữ trực tiếp tham gia vào việc ra quyết định! Chúng tôi cam kết đảm bảo phụ nữ ngày càng được tôn trọng, thừa nhận và tham gia! @iamCARITAS

Tôi là Caritas. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 27 tháng 10-2022

Chúng ta không nên sợ hãi khi sống những lúc buồn bã và sầu khổ.  Nhưng tin tưởng và đảm bảo Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta và với Ngài ở gần, chúng ta có thể vượt lên mọi cám dỗ. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 26 tháng 10-2022. Buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư 26-10-2022

Tiếng kêu cho hòa bình không được im bặt là tiếng kêu từ trái tim của các bà mẹ, được viết trên khuôn mặt của người tị nạn, của những gia đình phải đi trốn, những người bị thương hoặc đang hấp hối. Và tiếng kêu thầm lặng này bay lên đến trời xanh. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 25  tháng 10-2022

Cầu nguyện là nguồn sức mạnh thầm lặng mang đến bình an và giải thoát trái tim khỏi thù hận. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 25 tháng 10-2022

Ngày mai thứ ba 25 tháng 10, tôi sẽ đến Đấu trường la-mã để cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine và trên thế giới cùng với đại diện của các Giáo hội, Cộng đồng Thiên chúa giáo và các tôn giáo trên thế giới tập trung tại Rôma cho cuộc họp “Tiếng kêu hòa bình.” Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 24 tháng 10-2022

Hôm nay chúng ta kỷ niệm Ngày Thế giới Truyền giáo với chủ đề “Anh chị em là chứng nhân của tôi”. Tôi khuyến khích mỗi người ủng hộ các nhà truyền giáo bằng lời cầu nguyện và tình đoàn kết cụ thể, để họ có thể tiếp tục công việc truyền bá phúc âm và làm thăng tiến con người. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 13 tháng 10-2022

Tôi lo lắng theo dõi cuộc xung đột tiếp diễn ở Ethiopia. Ước mong nỗ lực đối thoại của các bên mở ra con đường hòa giải cụ thể. Cầu mong anh chị em Ethiopia sẽ không thiếu lời cầu nguyện, tình đoàn kết và sự giúp đỡ cần thiết của chúng ta. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 23 tháng 10-2022 .

Các bạn trẻ thân mến, tôi đã ghi tên tham dự Ngày Thế Giới Trẻ lần thứ 37 tại Lisbon tháng 8 năm 2023, tôi mời các bạn ghi tên để tìm lại niềm vui của vòng tay huynh đệ giữa các dân tộc. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 23 tháng 10-2022

Người pharisêu và người thu thuế liên quan trực tiếp đến chúng ta. Khi nghĩ về họ, chúng ta nhìn lại chính mình: chúng ta xem liệu chúng ta có như người pharisêu không, có nghĩ mình là người công chính để xem thường người khác không. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 23 tháng 10-2022. Đức Phanxicô trong giờ Kinh Truyền Tin ở Quảng trường Thánh Phêrô ngày chúa nhật 23-10-2022

Chúng ta hãy xem chừng thói tự mê và thích phô trương, dựa trên phù hoa giả tạo, dẫn người tín hữu chúng ta luôn nói chữ “tôi” trên đầu môi: “Tôi đã làm điều này, tôi đã viết chuyện kia, tôi đã nói thế nọ”. Ở đâu có quá nhiều “tôi” ở đó có ít Chúa. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 23 tháng 10-2022. Đức Phanxicô trong giờ Kinh Truyền Tin ở Quảng trường Thánh Phêrô ngày chúa nhật 23-10-2022

Cùng với Thánh Gioan-Phaolô II, hôm nay chúng ta phó thác cho Mẹ Thiên Chúa những trường hợp khó khăn nhất, với cái nhìn của Mẹ trong Kinh Mân Côi. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 22 tháng 10-2022

Các cộng đồng chúng ta được gọi để bước ra khỏi nhiều “biên giới” khác nhau, mang lại hy vọng cho những người sống ở vùng ngoại vi hiện sinh và những người chưa có kinh nghiệm, hoặc những người đã lạc lối, sức mạnh và ánh sáng của cuộc gặp với Chúa Giêsu. Tháng truyền giáo. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 21 tháng 10-2022

Chúng ta cùng cầu nguyện cho những người đã thiệt mạng vì lũ lụt trầm trọng ở Nigeria và cho tất cả những ai bị thử thách vì những tai họa thảm khốc này. Ước mong chúng ta không thiếu tình đoàn kết và sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 19 tháng 10-2022

Thói quen xem xét lại cuộc sống của chính mình sẽ giúp hình thành cách nhìn, làm cho nó trở nên sắc nét hơn, giúp chúng ta nhận thấy những phép lạ nhỏ bé mà Chúa nhân lành đã làm cho chúng ta mỗi ngày. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 19 tháng 10-2022.

Người nghèo không “ở ngoài” cộng đồng chúng ta. Người nghèo là anh chị em cùng chia sẻ nỗi đau khổ, để giảm bớt khó khăn và thiệt thòi của họ, để họ có thể được phục hồi phẩm giá đã mất và đảm bảo sự hòa nhập xã hội cần thiết cho họ. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 17 tháng 10-2022. Ngày chấm dứt nạn đói nghèo. #EndPoverty

Xin Thiên Chúa toàn năng ban phúc dồi dào cho những ai bẻ bánh cho người đói. Ngày Lương thực thế giới. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 16 tháng 10-2022

Biết bao nhiêu lần chúng ta gởi “tin nhắn” cho người chúng ta yêu! Chúng ta cũng nên gởi tin nhắn cho Chúa qua lời nguyện ngắn, để trái tim chúng ta được kết nối với Ngài. Và chúng ta đừng quên đọc câu trả lời của Ngài trong Phúc Âm, để nhận Lời Sự sống. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 16  tháng 10-2022

Trong Tin Mừng hôm nay (Lc 18, 1-18), Chúa Giêsu ban cho chúng ta phương thuốc để khơi lại đức tin sốt sắng: cầu nguyện. Đúng, cầu nguyện là phương thuốc của đức tin, là sự phục hồi tâm hồn. Nhưng chúng ta cần cầu nguyện liên lỉ. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 16 tháng 10-2022

Tất cả mọi thứ trong Giáo hội đều được sinh ra từ cầu nguyện, và tất cả lớn lên đều nhờ cầu nguyện. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 15 tháng 10-2022

Rao giảng Tin Mừng không bao giờ chỉ đơn thuần là việc lặp lại của quá khứ. Niềm vui Tin Mừng luôn là Chúa Kitô, nhưng cách mở lối cho tin mới này trong thời gian và trong lịch sử thì đa dạng. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 13 tháng 10-2022. Tháng mười Truyền giáo.

Tôi mang trong lòng nỗi đau của người dân Ukraine và nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Thiên Chúa, tôi dâng lên Chúa trong lời cầu nguyện. Xin Chúa Thánh Thần biến đổi trái tim của những người nắm giữ số phận chiến tranh trong tay, để cơn cuồng phong bạo lực chấm dứt. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 12  tháng 10-2022

Thiên Chúa có một ước muốn lớn lao cho chúng ta: làm cho chúng ta thành những người dự phần vào sự sống sung mãn của Ngài. Bằng cách nói chuyện với Ngài, chúng ta học cách để hiểu những gì chúng ta thực sự muốn trong cuộc đời. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 12 tháng 10-2022

Đắm chìm trong mầu nhiệm của Giáo hội, là mẹ và là hiền thê, chúng ta cùng hiệp lời với Thánh Gioan XXIII: Gaudet Mater Ecclesia! Xin cho Giáo hội là nơi của niềm vui. Nếu Giáo hội không là nơi của niềm vui thì Giáo hội tự dối mình, vì Giáo hội đã quên tình yêu đã tạo ra mình. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 11 tháng 10-2022 Chúng ta cùng cầu nguyện để Chúa lay chuyển chúng ta khỏi chủ nghĩa cá nhân loại trừ và đánh thức những trái tim bị điếc trước nhu cầu của người khác. Chúng ta phải vượt lên sợ hãi, sự dửng dưng chết người, sự không quan tâm vô liêm sỉ làm cho những người sống bên lề phải chết. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 10 tháng 10-2022 Ngày thế giới những người không nhà.

Tôi kêu gọi tất cả những người có thiện chí vận động xóa bỏ án tử hình trên toàn thế giới. Xã hội có thể phạt tội phạm mà không tước bỏ vĩnh viễn khả năng chuộc lại của họ. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày10 tháng 10-2022. Ngày thế giới xóa án tử hình.

Ngay bây giờ, có một cuộc di cư ở châu Âu đang làm cho nhiều người đau khổ và làm chúng ta phải mở lòng: cuộc di cư của những người Ukraine chạy trốn chiến tranh. Chúng ta đừng quên Ukraine ngày nay đang bị chiến tranh tàn phá. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 9 tháng 10-2022

Luôn luôn bao gồm: trong Giáo hội cũng như trong xã hội, vẫn còn rất nhiều bất bình đẳng và bị loại ra bên lề. Hôm nay chân phước giám mục Scalabrini trở thành vị thánh, tôi nghĩ đến những người di cư: việc loại trừ họ là nhục nhã, đó là tội lỗi, là tội phạm. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 9 tháng 10-2022

Đối diện với nguy cơ chiến tranh hạt nhân, chúng ta đang học những bài học lịch sử. 60 năm trước đã có những căng thẳng lớn, nhưng con đường hòa bình đã được quyết định. Như Kinh Thánh nói: “Hãy tìm hiểu những đường xưa lối cũ để biết đâu là đường ngay nẻo chính, rồi cứ đó mà đi” (Gr: 6, 16) Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 9 tháng 10-2022

Giám mục chân phước Giovanni Battista Scalabrini, người cha của người di dân đã nhìn xa,  nhìn về phía trước để hướng tới một thế giới và một Giáo hội không có rào cản, không có người lạ; tin chắc rằng trong tiến trình chung của người di cư, chúng ta không chỉ nhìn thấy các vấn đề, mà nhìn đó là chương trình hoạch định của Chúa Quan Phòng. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 9 tháng 10-2022

Sư huynh Dòng Salê Artemide Zatti đầy lòng biết ơn về những gì thầy nhận được, thầy muốn nói lời “tạ ơn” khi băng bó vết thương cho người khác: được lành bệnh ho lao, thầy hiến cả cuộc đời để chăm sóc người bệnh với tình yêu thương và sự dịu dàng. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 9 tháng 10-2022 Lễ phong thánh sư huynh Argentina Artemide Zatti tại quan trọng ngày chúa nhật 9 tháng 10-2022

Đức tin kitô giáo luôn đòi hỏi chúng ta phải cùng nhau đi với người khác, đi ra khỏi chính mình để hướng về Thiên Chúa và hướng tới anh em chúng ta. Và biết tạ ơn, bằng cách vượt lên các hụt hẫng và dửng dưng làm tâm hồn nên xấu xa. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 9 tháng 10-2022. Tin Mừng hôm nay.

Tôi dâng lời cầu nguyện cho nạn nhân của hành động bạo lực thảm sát ở Thái Lan ba ngày trước đây. Với niềm xúc động sâu xa, tôi xin phó dâng cuộc đời các em cho Chúa Cha, đặc biệt là các em nhỏ và gia đình các em. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 9 tháng 10-2022

Trong tháng cầu nguyện truyền giáo này, chúng ta học cách trau dồi giây phút thinh lặng và gặp gỡ Chúa để Ngài hướng dẫn chúng ta cách thức và phương tiện để chúng ta luôn trung thành với ơn gọi làm môn đệ truyền giáo. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 8 tháng 10-2022

Tại trường học của Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta giữ trong lòng các mầu nhiệm vui, mầu nhiệm mừng, mầu nhiệm thương, mầu nhiệm sáng của Chúa Giêsu, để trở thành môn đệ trung thành như Mẹ.  Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 7 tháng 10-2022

Cầu nguyện và hiểu biết về chính mình cho phép chúng ta lớn lên trong tự do. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 6 tháng 10-2022

Hôm nay chúng ta kính nhớ Thánh FaustineKowalska. Qua ngài, Thiên Chúa xin chúng ta tìm cứu rỗi trong lòng thương xót Chúa. Chúng ta hãy nhớ đến cuộc chiến Ukraine: chúng ta tin tưởng vào lòng thương xót Chúa, Đấng có thể thay lòng đổi dạ. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 5 tháng 10-2022

Điều quan trọng là phải biết mật khẩu của trái tim chúng ta, những gì chúng ta nhạy cảm nhất, để bảo vệ chúng ta khỏi những lời thao túng, nhưng cũng để nhận ra điều gì thực sự quan trọng với chúng ta. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 5 tháng 10-2022

Đức Phanxicô nói về đề tài Phân định trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần ngày thứ tư 5 tháng 10.

Thánh Phanxicô Assisi xem mình như người anh em của mặt trời, của biển cả và gió mây, người gieo hạt giống hòa bình khắp mọi nơi, người đi bên cạnh những người nghèo khổ, bị bỏ rơi, bị bệnh tật, bị thiệt thòi, những người ở tận cùng. Chúng ta hãy noi gương ngài! Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 4 tháng 10-2022

Chúng ta cùng cầu nguyện để Giáo hội luôn trung thành và can đảm rao giảng Tin Mừng, ngày càng sống tinh thần hiệp hành, ngày càng trở thành nơi của tình đoàn kết, huynh đệ và đón nhận. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 3 tháng 10-2022

Trong khi chúng ta cố gắng cứu hành tinh, chúng ta không thể bỏ mặc những người đang đau khổ. Ô nhiễm gây chết người không chỉ là khí cacbonic, nhưng sự bất bình đẳng cũng gây ô nhiễm chết người cho hành tinh chúng ta. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 3 tháng 10-2022

Nội dung và tông điệu Kinh Truyền Tin của Đức Phanxicô về cuộc chiến Ukraine gợi lại thông điệp Đức Gioan XXIII phát thanh ngày 25 tháng 10 năm 1962 về cuộc khủng hoảng Cuba. Giáo hoàng của thông điệp “Hòa bình trên thế giới, Pacem in Terris và của thông điệp Tất cả anh em, Fratelli Tutti nhắc chúng ta, chiến tranh hạt nhân còn hơn là điên rồ.

Trong giờ Kinh Truyền Tin ngày chúa nhật 2 tháng 10-2022, Đức Phanxicô kêu gọi tổng thống Nga Putin ngừng chiến tranh ở Ukraine, đồng thời kêu gọi tổng thống Ukraine Zelensky mở cửa cho các cuộc thương thuyết nghiêm túc vì hòa bình không ảnh hưởng đến toàn vẹn lãnh thổ. Ngài tố cáo chiến tranh là một “sai lầm” và cảnh báo chống lại việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

Tôi vô cùng đau buồn trước những đau khổ vô cùng của người dân Ukraine do hậu quả của sự xâm lược họ phải gánh chịu, tôi tin tưởng kêu gọi Tổng thống Ukraine sẵn sàng cởi mở chấp nhận các đề xuất hòa bình nghiêm túc. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 2 tháng 10

Lời kêu gọi của tôi trước hết gởi đến tổng thống Liên bang Nga, vì lợi ích của dân tộc ông, xin ông ngừng lại vòng xoáy bạo lực và chết chóc này. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 2 tháng 10-2022

Các cuộc đàm phán được tiến hành nhằm dẫn đến các giải pháp không áp đặt bằng vũ lực, nhưng được thỏa thuận, công bằng và ổn định, trên cơ sở tôn trọng tính mạng con người, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi quốc gia và quyền của các dân tộc thiểu số. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 2 tháng 10-2022

Tôi rất lấy làm tiếc về tình hình nghiêm trọng trong những ngày gần đây, với những hành động mới trái với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế. Điều này làm tăng nguy cơ leo thang hạt nhân với những hậu quả không thể kiểm soát và thảm khốc trên toàn thế giới. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 2 tháng 10-2022

Cuộc chiến Ukraine đã trở nên nghiêm trọng và đe dọa đến mức tạo ra rất nhiều lo ngại. Nhân danh Thiên Chúa, nhân danh lương tâm con người trong mỗi tâm hồn, tôi tiếp tục kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức! Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 2 tháng 10-2022

Tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị của các quốc gia làm tất cả trong khả năng của mình để kết thúc chiến tranh Ukraine, không tham gia vào các leo thang nguy hiểm nhưng thúc đẩy và ủng hộ đối thoại. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 2 tháng 10-2022

Những người lớn tuổi chúng ta thường đặc biệt nhạy cảm với quan tâm, suy ngẫm và tình cảm. Chúng ta là, hoặc có thể là thầy giáo của sự dịu dàng. Trong thế giới đã quen với chiến tranh này, chúng ta cần cuộc cách mạng thực sự về dịu dàng. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 1 tháng 10-2022