Đức Giáo hoàng Phanxicô đau lòng trước cái chết của 71 di dân bị chết ngạt trong chiếc xe tải bị bỏ mặc bên lề đường

819

CNA – Elise Harris

 43-Pope-Francis-gt

Trong bài nói chuyện trước kinh Truyền tin hôm chúa nhật, Đức Giáo hoàng Phanxicô thương tiếc cho cái chết của 71 di dân, hầu hết đến từ vùng chiến sự Syria, họ bị chết ngạt trong một chiếc xe tải bị bỏ mặc bên lề đường cao tốc ở Áo. Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân.

‘Thật đau lòng khi trong vài ngày qua, nhiều di dân đã mất mạng trong những chuyến đi khủng khiếp. Tôi cầu nguyện, và tôi mời tất cả anh chị em cầu nguyện.’

Đức Phanxicô nói với những người hành hương tề tựu ở quảng trường thánh Phêrô, bày tỏ sự chung lòng với tổng giám mục Vienna, hồng y Cristoph Schönborn, cũng đang hiện diện ở đó, và toàn thể Giáo hội Áo.

“Chúng ta ký thác mỗi một người đã qua đời cho lòng thương xót Chúa, và xin Chúa cho chúng ta chung tay giúp đỡ hữu hiệu để ngăn chặn những tội ác này, những tội ác xúc phạm đến toàn thể gia đình nhân loại.’

Hôm thứ năm, 27-8, thi thể của 71 di dân, hầu hết là dân tị nạn trốn chạy từ Syria, được tìm thấy trong một chiếc xe tải bị bỏ mặc đỗ cạnh đường cao tốc A4 ở Áo, gần làng Parndorf, sát biên giới với Hungari.

Một nhân viên đường bộ đã gọi cảnh sát khi ông lưu ý thấy chiếc xe đã đỗ ở đó ‘một hồi lâu.’

Do đang còn phân tích pháp ý, nên cảnh sát cho biết vẫn còn quá sớm để xác định nguyên do chính xác của cái chết.

Tuy nhiên, các nhà chức trách chỉ ra rằng, bởi chiếc xe không có lỗ thông hơi nào, nên có thể các di dân đã chết ngạt. Trong số 59 người thiệt mạng, có 8 phụ nữ và 4 trẻ em

Theo tờ Wall Street Journal, khi được tìm thấy, nhiều thi thể đã bắt đầu phân hủy, nên nhà chức trách cho rằng có thể họ đã chết trước đó 2 ngày, trước khi đến được Tây Âu.

Cảnh sát nói rằng có một vài cuộc gọi đi từ chiếc xe, và đang kiểm tra xem thử có phải là các di dân đã cố gắng tìm cứu giúp, đồng thời xác định nhân thân và liên lạc của họ. Cảnh sát vẫn đang cố gắng tìm kiếm thân nhân của các nạn nhân.

Dù có nhiều áo quần và vật dụng vệ sinh được tìm thấy trong chiếc xe, nhưng cho đến nay vẫn chưa tìm thấy một giấy tờ tùy thân nào, ngoại trừ một văn bản đi đường của Syria.

Vụ việc này là mốc mới nhất trong cuộc khủng hoảng di dân ngày càng lan rộng ở châu Âu, và chỉ ra một sự thật rằng nhiều di dân đến từ Trung Đông và Bắc Phi, khốn khổ vì chiến tranh, giờ đây đang tìm đường từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Hi Lạp, rồi băng qua vùng Balkans vào Hungari, một lộ trình đỡ nguy hiểm đến tính mạng hơn là băng qua Địa Trung hải bằng thuyền.

Tờ Wall Street cho biết có 4 người đã bị bắt vì dính líu đến vụ việc, và tòa án Hungari hôm thứ bảy nói rằng họ có thể phải đối mặt 16 năm tù vì buôn người và gây thiệt mạng.

Hồng y Schönborn hôm 28-8 nói rằng ngài ‘chấn động kinh hoàng’ vì những cái chết này.

Ngài nói rằng ‘sự thật khủng khiếp’ này cho chúng ta thấy rõ cảnh ngộ của những người tị nạn ngày càng tăng hơn bao giờ hết.

Và trước ‘sự phi nhân không tả nổi’ của hành động này, hồng y nói rằng cần có các ‘quyết định can đảm’ để giúp cho những ai rơi vào tình cảnh tương tự.

Ngài kêu gọi châu Âu hãy hiệp sức và dùng luật pháp để đưa những ai chịu trách nhiệm ra trước mặt công lý, đồng thời đồng lòng với những người đã phải chịu ‘một cái chết đau đớn không tưởng tượng nổi’ và gia đình của họ.

Hồng y Schönborn đã chủ trì buổi phụng vụ tưởng niệm hôm 31/8 tại nhà thờ chính tòa thánh Stephanô, cho các nạn nhân, cũng như cho tất cả những người tị nạn đã thiệt mạng.

J.B. Thái Hòa chuyển dịch