Đức Lêô tại Sân vận động Pháp: “Buổi canh thức sẽ biến đổi cả một thế hệ”

4

Đức Lêô tại Sân vận động Pháp: “Buổi canh thức sẽ biến đổi cả một thế hệ”

fr.aleteia.org, Laura Marchais, 2026-09-24

Miranda Cartier, Đại diện Giáo phận Seine-Saint-Denis. Ảnh Giáo phận Seine-Saint-Denis

Hơn 80.000 các bạn trẻ tập trung tại Sân vận động Pháp ngày thứ sáu 25 tháng 9. Kể từ tháng 5, một nhóm đã làm việc tích cực trong hậu trường để chuẩn bị cho buổi cầu nguyện, kỷ niệm và giao lưu này.

Bà Miranda Cartier trả lời trên trang Aleteia các hoạt động nội bộ của sự kiện đặc biệt này.

“Ai sẽ đến? Khi nào lên lịch diễn tập? Làm thế nào để đảm bảo tất cả sẽ diễn ra suôn sẻ?” Đằng sau buổi canh thức lớn lao quy tụ hơn 80.000 các bạn trẻ chung quanh Giáo hoàng Lêô tại Sân vận động Pháp ngày thứ sáu 25 tháng 9, rất nhiều chi tiết cần phối hợp tỉ mỉ. Kể từ cuối mùa xuân, một nhóm thanh niên đã làm việc cho buổi tối này: lựa chọn nghệ thuật và nội dung các sự kiện khác nhau. Bà Miranda Cartier, tổng đại diện Giáo phận Seine-Saint-Denis lên chương trình và điều chỉnh.

Buổi canh thức dành cho giới trẻ

Chung quanh Cha Philippe Néhouze, người phụ trách buổi canh thức, một nhóm khoảng hai mươi thành viên được thành lập để lên kế hoạch cho sự kiện được mong chờ này. Một thách thức đáng kể, do thời gian có hạn, bà Miranda Cartier cho biết: “Đây là cuộc chạy đua với thời gian để chuẩn bị tâm hồn các bạn trẻ cho cuộc gặp gỡ này, trong tinh thần vui vẻ hân hoan. Chúng tôi đảm bảo tất cả sẽ được phối hợp nhịp nhàng để buổi lễ diễn ra suôn sẻ, chỉ còn vài ngày nữa là đến sự kiện.”

Các cuộc họp, thảo luận, hòa giải, điều chỉnh… Công việc liên tục suốt mùa hè, với các nhóm cho các sinh hoạt khác nhau, từ nội dung, âm nhạc đến hậu cần.

Chương trình gồm: giải trí, chứng từ, giờ cầu nguyện. Để nhịp nhàng với các khoảnh khắc khác nhau này, một số nghệ sĩ sẽ lên sân khấu, sẽ có ban Les Frangines, Monroe, Anisha Jo, Grégory Turpin và Natasha St-Pier, rapper Tagra và nhóm Les Guetteurs. Nhưng mục tiêu không chỉ thuần giải trí cho khán giả trong khi chờ Giáo hoàng. Bà Cartier giải thích: “Chúng tôi muốn tạo bầu khí vui vẻ và tích cực cho cuộc gặp này, tại chỗ cũng như trên mạng.”

Sau đó, bầu khí sẽ dần nhường chỗ cho buổi canh thức. Các đoàn đại biểu sẽ diễn hành, đại diện cho các vận động viên, các dự tòng, các người đang chuẩn bị cho ơn gọi. Lúc 9 giờ tối, Đức Lêô sẽ đến sân vận động. Ngài được Giám mục Étienne Guillet của Seine-Saint-Denis đón, sau đó ngài mở đầu buổi thảo luận với giới trẻ, họ có thể trực tiếp đặt câu hỏi cho ngài.

Một sự kiện được lên kế hoạch tỉ mỉ

Một nét đặc biệt mang tính biểu tượng: trưng bày Áo choàng Thánh, thường được lưu giữ tại Vương cung thánh đường Argenteuil. Trong buổi canh thức, các bạn trẻ sẽ cầu nguyện trước ảnh các thánh. Áo Thánh tại Sân vận động Pháp là “giây phút được ghi dấu ấn trong lịch sử”.

Việc lựa chọn trưng bày thánh tích này rất quan trọng với bà Miranda Cartier: “Chiếc áo không đường may mang biểu tượng mạnh mẽ, sự hiệp nhất của Giáo hội dù chúng ta có những khác biệt và nhạy cảm khác nhau.” Một thông điệp vang vọng đặc biệt tại sân vận động, nơi các bạn trẻ đến từ muôn phương, từ các giáo phận, phong trào và các tổ chức Giáo hội đa dạng. Việc di chuyển thánh tích không đơn thuần di chuyển vài cây số, vì Thánh tích rất hiếm khi rời Argenteuil. Bà Cartier giải thích: “Đó là công việc đặc biệt tỉ mỉ. Vì việc tổ chức một sự kiện như vậy không chỉ lên kế hoạch cho sự kiện nhưng phải phối hợp với nhiều người tham gia vào quá trình chuẩn bị, liên quan đến rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều cuộc đối thoại.” Nhóm của bà viết nội dung, liên lạc với các bên liên quan chuyến đi của Giáo hoàng, gồm Vatican, giám mục địa phương và Tổng Giám mục Paris, Đức cha Laurent Ulrich. Sự phối hợp này rất cần thiết để dự án tiến triển theo cùng một hướng. Đó là nỗ lực của tập thể,mọi người đều đóng góp chuyên môn của mình: “Chúng tôi muốn tạo một buổi lễ phản ánh giới trẻ và trải nghiệm của họ.”

“Buổi cầu nguyện này sẽ thay đổi cả một thế hệ.”

Theo bà, tầm quan trọng của sự kiện này vượt xa một sự kiện lớn tại sân vận động, bà khẳng định: “Chuyến đi của Đức Lêô sẽ thay đổi cả một thế hệ thanh niên. Niềm tin này định hướng cho các lựa chọn của nhóm ngay từ đầu. Không chỉ việc tạo một chương trình, nhưng còn suy nghĩ về toàn bộ diễn tiến với các thành phần khác nhau và đối tượng chúng tôi hướng đến. Điều quan trọng là tạo buổi cầu nguyện dành riêng cho giới trẻ. Các bạn trẻ ra về với một điều gì đó từ cuộc gặp này.”

Sự kiện này mang ý nghĩa đặc biệt cho Giáo hội tại Pháp, không giống như các cuộc gặp thanh niên quốc tế quy mô lớn, buổi tối tại Sân vận động  Pháp là cuộc gặp trực tiếp giữa Đức Giáo hoàng và giới trẻ Pháp: “Ở đây, chính ngài đến gặp Giáo hội Pháp địa phương. Điều thực sự quan trọng là khoảnh khắc mục vụ này phải xứng đáng với những gì chúng tôi trải nghiệm. Chúng tôi hy vọng cuộc gặp sẽ cho chúng tôi chìa khóa để tiếp tục bước theo Chúa Kitô.”

Cuộc gặp này trước khi diễn ra, đã tạo một nhiệt tình đáng kể. Các đăng ký cá nhân nhanh chóng làm xong, các chỗ mới được cung cấp thêm ngày thứ tư 9 tháng 9, một nhu cầu rất mạnh cho buổi canh thức này. Với ban tổ chức, sự huy động này mang chiều kích đặc biệt: “Đây thực sự là một khoảnh khắc Giáo hội tuyệt vời, nơi mọi người tình nguyện dành thời gian của mình để sự kiện được diễn ra.” Vẫn còn một điều chưa biết: không biết Đức Lêô sẽ nói gì với giới trẻ Pháp. Chính yếu tố bất ngờ này đã làm cho bà Miranda Cartier sốt ruột: “Chúng tôi muốn biết ngài sẽ nói gì với chúng tôi và trả lời các câu hỏi của chúng tôi. Vì ngoài sự hiện diện của ngài, chính lời nói của ngài mà giới trẻ chúng tôi muốn đến nghe. Chúng tôi mong ngài sẽ cho chúng tôi chìa khóa để tiếp tục bước theo Chúa Kitô, để chúng tôi bắt đầu con đường đầy cảm hứng cho năm mục vụ sắp tới.”

Thứ sáu này, 80.000 bạn trẻ sẽ vào Sân vận động Pháp. Các nghệ sĩ sẽ ra  sân khấu. Áo choàng Thánh sẽ rời Argenteuil. Sau đó, Đức Lêô sẽ tiến vào. Với tất cả những ai đã làm việc trong các tháng vừa qua để chuẩn bị cuộc gặp này, øhọ sẽ thấy sự kiện sẽ thành hiện thực, nhưng không quên điều cốt yếu: cuộc gặp giữa Giáo hoàng và thế hệ trẻ.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch