Nghệ sĩ Thibault de Montalembert: “Tôi cầu nguyện sáng chiều”
Thibault de Montalembert, người yêu thích vấn đề tâm linh cho biết ông cầu nguyện sáng chiều.
lepelerin.com, Nicolas Ponse, 2019-03-20
Điều gì ông thích thay đổi ở ông? Xung năng. Khi tôi bị một cái gì đó “nắm bắt” chẳng hạn một quyển sách, một món ăn thì điều này đi theo tôi ám ảnh mãi.
Tài năng ẩn giấu của ông? Tôi chơi kèn harmonica từ nhỏ, ngay cả tôi còn tổ chức các buổi hoà nhạc blues.
Cái gì còn lại của tuổi thơ nơi ông? Năng lực và khao khát được ngạc nhiên bởi cuộc sống.
Nếu ông có đôi đũa thần, ông muốn thực hiện điều gì? Tôi muốn hồi sinh lại tất cả các loài động vật đã biến mất trong ba mươi năm qua.
Ông có năm phút gặp Đức Phanxicô, ông sẽ nói gì với ngài? Niềm khát khao khơi dậy lương tâm của các nhà lãnh đạo và những người làm ô nhiễm nhiều cho môi trường.
Ông gặp Chúa thật. Ông muốn Ngài nói gì với ông? Không nói gì. Chỉ muốn ngài cười với tôi, một nụ cười nhân từ vô hạn. Việc đi tìm Chúa luôn ở trong lòng tôi từ khi tôi còn thơ ấu. Có lúc tôi nghĩ tôi muốn đi tu làm linh mục.
“Cầu nguyện” là… Công việc hàng ngày của tôi. Tôi cầu nguyện sáng chiều, đối với tôi, cầu nguyện là nền tảng của cuộc sống. Tôi cũng là độc giả của Thánh Gioan Thánh giá và Thánh Têrêxa Avila, cũng như các tác phẩm của những người yêu Chúa Kitô trong linh đạo Nga.
Lần cuối cùng ông cười? Ngày hôm qua, khi làm việc với người bạn đạo diễn, anh cũng yêu đời như tôi. Chúng tôi đùa về chuyện làm bếp.
Lần cuối cùng ông khóc? Sau buổi trình diễn của nữ nghệ sĩ Marianne Basler. Tôi là người dễ có cảm xúc khi gặp gỡ, với một khuôn mặt, với một bài viết xúc động.
Thuốc chữa suy thoái tinh thần của ông? Nghe nhạc jazz và các loại nhạc dân gian của thế giới.
Một hành vi yêu thương? Giúp một người mà họ không biết.
Lỗi nào ông tha thứ dễ nhất? Yếu đuối, đó là bản chất của con người. Điều này buộc mình phải khoan dung.
Nếu ông làm một nghề khác, ông sẽ làm nghề gì? Tâm lý gia. Tôi thích nghe người khác. Nghề của tôi buộc tôi phải nghe các nhân vật tôi diễn.
Phim ông yêu thích?
Andreï Roublev của đạo diễn Andreï Tarkovski về cuộc đời của tu sĩ cao cả người Nga, người vẽ các bức tượng.
Vật ông yêu thích? Con dao nhíp đi theo tôi khắp nơi, cả khi tôi lên sân khấu. Con dao này tôi có từ khi còn nhỏ lúc tôi ở quê.
Đối với ông, Chúa Giêsu là… Tuyệt đối, một tấm gương phải noi theo để yêu người khác.
Marta An Nguyễn dịch
Xin đọc thêm: Samuel Le Bihan: “Các Phúc Âm đã biến đổi cuộc đời tôi”