Hồng y Parolin: “Nếu cần thiết, Đức Lêô sẽ điều chỉnh triều của ngài”
infovaticana.com, Ban Biên tập, 2026-10-15
Ngày thứ năm 15 tháng 10, Hồng y Pietro Parolin cho biết ngài vẫn còn “lo ngại” cho sức khỏe của Đức Lêô, ngài nói một câu mà ai cũng chú ý: “Tùy thuộc vào tiến trình hồi phục của ngài, nếu cần thiết, ngài sẽ điều chỉnh triều của ngài.” Ngày thứ ba, ngài đã đến thăm Đức Lêô tại Bệnh viện Gemelli, ngài nhập viện ngày thứ ba 13 tháng 10 và đã được mổ khối u ở phổi. Hồng y Parolin nói với các phóng viên khi ngài rời bệnh viện: “Tôi thấy ngài khỏe mạnh, những gì ngài nói với tôi hoàn toàn trùng khớp với các tuyên bố chính thức.” Vài giờ sau, bên lề một sự kiện tại đại sứ quán Iraq ở Rôma, ngài nghiêm trọng hơn hẳn: “Tôi vẫn còn lo, tôi rất tiếc cho những gì đã xảy ra. Tôi dựa vào thông tin chúng tôi nhận được, vào các bản tin, vì thế tôi hy vọng tình trạng của Đức Lêô sẽ được giải quyết càng sớm càng tốt.”
“Chúng ta không thể đưa ra bất kỳ dự đoán nào.”
Khi được hỏi về tương lai gần của triều Đức Lêô, Hồng y trả lời: “Ngài chỉ mới nhập viện hai ngày; chúng ta không thể đưa ra bất kỳ dự đoán nào. Chúng ta phải chờ xem khi nào ngài về và các bác sĩ nói gì. Tùy thuộc vào tất cả các yếu tố này, ngài sẽ điều chỉnh triều của ngài, nếu cần.”
Thật khó hiểu vì sao nhà ngoại giao giàu kinh nghiệm nhất Tòa Thánh, người giỏi nói thẳng, lại chọn chính xác động từ này. Trong cùng một câu, ngài xin đừng đưa ra các dự đoán, ngài lại ám chỉ khả năng một triều ngắn hơn, làm như vậy một cách mơ hồ đến mức tạo đủ loại suy đoán, từ một lịch trình nhẹ nhàng đến những trạng huống không ai ở Vatican mong muốn. Nếu mục đích là để trấn an, thì kết quả lại hoàn toàn ngược lại: câu nói lan truyền chóng mặt chỉ trong vài giờ càng làm dấy lên những đồn đoán mà Hồng y muốn tránh.
Ngài từ chối cam kết sẽ đọc Kinh Truyền Tin ngày chúa nhật. Nếu sức khỏe của Đức Lêô cải thiện trước cuối tuần, ngài có thể đọc Kinh Truyền Tin tại nhà nguyện Gemelli, nhưng lập tức ngài đính chính: “Điều này sẽ phụ thuộc vào tiến trình hồi phục. Đây chỉ là những giả định của tôi.”
Về chuyến đi Uruguay, Argentina và Peru dự kiến từ ngày 6 đến 17 tháng 11, ngài nhắc lại quyết định ban đầu là vẫn tiếp tục, nhưng vẫn để ngỏ khả năng: “Đó là chuyến đi dài vất vả, sẽ tùy vào quyết định của các bác sĩ.”
Những điều mà các bản tin không đề cập: Bản tin ngày thứ năm chỉ làm yên tâm trong ngắn hạn: kết quả xét nghiệm bình thường, phổi phục hồi tốt , vật lý trị liệu đầy đủ, quá trình hồi phục sau phẫu thuật đang tiến triển bình thường. Đức Lêô đã đồng tế thánh lễ, ngài tiếp tục một số công việc của ngài và nếu không có biến chứng, ngài sẽ về Vatican ngày thứ ba hoặc thứ tư tuần tới.
Tuy nhiên, ba ngày sau khi mổ, vẫn chưa có tuyên bố nào nêu rõ giai đoạn của bệnh, hoặc không biết các hạch bạch huyết cầu có được cắt bỏ hay không. Hai thông tin này chính xác là những yếu tố quyết định tiên lượng và nhu cầu điều trị tiếp theo. Sự im lặng này, cùng với mối lo ngại mà Ngoại trưởng không che giấu, buộc chúng ta phải xem xét các bối cảnh nghiêm trọng hơn so với các bối cảnh ban đầu được đưa ra, khi mọi thứ dường như chỉ đơn giản là một khối u được phát hiện kịp thời và được loại bỏ mà không gây ra hậu quả gì thêm.
Tất cả những điều này không biện minh cho sự hoảng loạn. Ngay cả trong bối cảnh kém thuận lợi hơn, một bệnh nhân 71 tuổi được mổ thành công, được hồi phục tốt và sống độc lập ngay từ ngày đầu tiên, vẫn là một tình huống có thể kiểm soát được về mặt y tế. Nhưng Tòa Thánh nên cung cấp thông tin này càng sớm càng tốt, vì mỗi ngày im lặng đều mang một ý nghĩa nặng hơn bất kỳ lời nói nào được lựa chọn không khéo léo.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Sau khi mổ, Đức Lêô đã trở về Vatican chiều thứ bảy 17 tháng 10
Việc Đức Lêô bị ung thư phổi sẽ có ý nghĩa gì với triều của ngài
Hồng y Parolin: “Nếu cần thiết, Đức Lêô sẽ điều chỉnh triều của ngài”






























