Tối nay tại Lộ Đức, chúng tôi chứng kiến một sự kiện chúng tôi không được phép quên
Trên trang Twitter Seathiell
Đức Lêô dự cuộc rước đuốc, không phải từ khán đài, không phải từ đàng xa. Tay cầm cây nến giữa giáo dân, ngài bước đi sau tượng Đức Mẹ.
Chưa bao giờ tôi thấy cảnh này. Đức Gioan-Phaolô II và Đức Bênêđíctô XVI đã tham dự, nhưng các ngài không đi bộ với giáo dân. Đức Lêô đi với chúng tôi! Nghi thức rất đơn giản và cổ xưa. Mỗi tối lúc 21 giờ, từ tháng 4 đến tháng 11, giáo dân tụ họp tại Hang Đá. Họ thắp đuốc, họ đi sau tượng Đức Mẹ, họ lần chuỗi Mân Côi hết chục này đến chục kia, họ hát bài Ave Maria bằng ngôn ngữ của mình. Đoàn rước rời Hang Đá, đi dọc theo sông Gave, men lên quảng trường và dừng lại ở Đền thánh. Sau đó, mọi người chúc bình an cho nhau.
Đó chính là cuộc rước, đám đông đi trong bóng tối theo Mẹ Maria, với ngọn đèn nhỏ bé
Tối nay có Giáo hoàng ở trong đoàn này. Ngài không ở trên cao, nhưng ở trong đó với chúng tôi. Cùng với những người bệnh ở hàng đầu, các gia đình, những người không nói gì và chỉ cầm cây nến của mình. Tôi không biết nói gì, tôi rất xúc động, thấy Giám mục Rôma bước đi như bất kỳ người hành hương nào, trong dòng sông lửa ấy, đôi khi im lặng, đôi khi hát vang.
Lộ Đức luôn là như vậy. Không phải bối cảnh, nhưng là những con người cùng nhau đi trong đêm tối. Tối nay Đức Lêô là một trong những người này.
Hình ảnh buổi rước đuốc






































