Thánh lễ tại Quảng trường Concorde: Đức Lêô kêu gọi đáp trả “khát vọng tìm kiếm ý nghĩa”

2

Thánh lễ tại Quảng trường Concorde: Đức Lêô kêu gọi đáp trả “khát vọng tìm kiếm ý nghĩa”

cath.ch, Vatican Media, 2026-09-26

Làm chứng cho đức tin để đáp lại “khát vọng tìm kiếm ý nghĩa” đang hiện hữu trong nhân loại. Đó là lời khuyên của Đức Lêô gởi đến giáo dân Pháp trong thánh lễ tại Quảng trường Concorde Paris chiều 26 tháng 9 năm 2026. Trước đám đông giáo dân chờ ngài từ sáng sớm, ngài khuyên họ tiếp nối di sản tinh thần của các thánh Pháp, ngài đặc biệt ca ngợi những người tận hiến “cho sự sống”.

Đó là những điều ngài nhắn nhủ: chiều thứ bảy, ngài cử hành thánh lễ với 700.000  giáo dân tập trung ở đại lộ Champs-Élysées. Từ bục giảng khổng lồ được dựng lên cho dịp này, ngài khẳng định, với Chúa, không ai là “một con số trên thẻ căn cước, cũng không phải là mã số đăng ký”.

Trong gần nửa giờ, ngài đi dọc đại lộ Champs-Élysées trên xe giáo hoàng, được đám đông khổng lồ reo hò cổ vũ. © Vatican Media

“Chỉ có Chúa mới có thể lấp đầy khoảng trống bên trong tâm hồn”

Trong bài giảng được truyền thông đưa tin rộng rãi, ngài nhấn mạnh con người không bị thúc đẩy bởi “khát vọng vật chất”, nhưng bởi “khát vọng tìm kiếm ý nghĩa, chân lý và viên mãn”. Tuy nhiên, chúng ta phải công nhận ở trần gian này, không gì có thể làm chúng ta thỏa mãn hoàn toàn.”

Ngài muốn nói đến cám dỗ lấp đầy khoảng trống và bất an nội tâm bằng những thú vui mới, của cải mới, đi tìm giải trí tầm thường để quên thực tại. Ngài khẳng định: “Chỉ có Thiên Chúa mới có thể lấp đầy khoảng trống nội tâm. Chúng ta xét mình để tìm ra cơn khát sâu sắc nhất, không phải với các thần tượng nhỏ bé hứa hẹn mặt trăng và các vì sao. Đúng, anh chị em khát khao Thiên Chúa, khát khao sự sống, khát khao chân lý, khát khao hiệp nhất, khát khao hòa bình, khát khao hiệp thông, khát khao hạnh phúc.”

“Xây dựng một quốc gia đổi mới”

Với các giáo dân Pháp, ngài giao phó cho họ sứ mệnh không phải giữ đức tin cho riêng mình, nhưng để đức tin tràn ngập nuôi dưỡng và lấp đầy những người xung quanh: “Trách nhiệm của quý vị là mang lại hy vọng đến nơi nản lòng và khô khan tâm linh ngự trị.” Ngài đặc biệt hướng đến các dự tòng – họ ngày càng đông trong những năm gần đây – ngài mời gọi họ làm chứng để những người khác có thể suy ngẫm.

Đức Lêô mong muốn “dòng nước hằng sống của Chúa Thánh Thần sẽ tuôn chảy khắp nước Pháp, để xây dựng một quốc gia đổi mới từ gốc rễ, được đức tin nuôi dưỡng.” © Vatican Media

Ngài nhắc nhở giáo dân Pháp, họ là những người thừa kế một “lịch sử thánh thiện lâu dài và tốt đẹp,” ngài dẫn chứng các vị tử đạo đầu tiên Blandina, Pothinus và Irenaeus, các vị thánh sáng lập các dòng tu, các Thánh Martinô, Phanxicô Salê, Thánh Vinh Sơn Phaolô, Frédéric Ozanam và Jeanne Jugan. Một lịch sử mà theo ngài, vẫn tiếp tục được viết tiếp: “Ngay cả ngày nay, nhiều người trong xã hội, giáo xứ và các hoạt động khác nhau của nước Pháp vẫn tiếp tục cống hiến cho cuộc sống, gia đình, chân lý, hòa bình, bác ái và công lý.”

Sự năng động của giới trẻ “Giáo hội ngày nay”

Trong bài suy niệm, ngài đặc biệt ca ngợi các gia đình kiên trì can đảm làm điều thiện ngay cả khi họ gặp khó khăn hằng ngày. Ngài đề cập đến năng động của giới trẻ, những người ngài gọi là “Giáo hội ngày nay”. Từ thành phố Paris xinh đẹp, ngài hy vọng dòng nước hằng sống của Chúa Thánh Thần sẽ tuôn chảy khắp nước Pháp, khuyến khích quốc gia “xây dựng một quốc gia đổi mới từ gốc rễ được đức tin nuôi dưỡng”.

Kết thúc buổi lễ, ngài đi Lộ Đức, chặng thứ hai trong hành trình tông đồ của ngài. Ngài sẽ đến Lộ Đức khoảng 7:00 tối, sau đó, ngài đến cầu nguyện tại hang động Lộ Đức.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Chìa khóa của Thánh Phêrô ở trong tay Giáo hoàng Lêô

Tự do giáo dục, ơn gọi tôn giáo, truyền giáo, lạm dụng tình dục… Bài phát biểu không khoan nhượng của Đức Lêô trước các giám mục Pháp

Tối nay tại Lộ Đức, chúng tôi chứng kiến một sự kiện chúng tôi không được phép quên