Giám mục Guillet của Saint-Denis: “Lời của Đức Lêô vừa dịu dàng, vừa kiên định, lại vừa can đảm”

11

Giám mục Guillet của Saint-Denis: “Lời của Đức Lêô vừa dịu dàng, vừa kiên định, lại vừa can đảm”

parismatch.com, Arthur Herlin, 2026-08-26

Đức Lêô tại Rôma ngày 26 tháng 8 năm 2026. © MASSIMO VALICCHIA / N/C

Trước chuyến đi Pháp đến Sân vận động Stade de France của Đức Lêô ngày 25 tháng 9 trước 80.000 thanh niên, Giám mục Étienne Guillet của Saint-Denis tiết lộ những gì sẽ diễn ra sau hậu trường tối hôm đó.

Ngày 25 tháng 9, Giám mục Saint-Denis sẽ đón Đức Lêô tại Sân vận động Stade de France trong buổi canh thức với 80.000 thanh niên. Giám mục Étienne Guillet, 50 tuổi,  giám mục trẻ nhất nước Pháp, được phong giám mục 8 tháng trước đứng đầu một giáo phận có 22.000 giáo dân trong một tỉnh có 2 triệu dân. Ngài cho biết các chi tiết hậu trường của buổi gặp ngài dự định sẽ là buổi gặp hiệp thông. Ngài đưa ra hình ảnh một Giáo hoàng mà ngài cho là “không thể phân loại”.

Paris Match: Ngài đã gặp Đức Lêô cách đây một năm, trong phiên họp dành cho các tân giám mục. Đức Lêô đã để lại ấn tượng gì cho ngài? 

Giám mục Étienne Guillet: Có 200 tân Giám mục đến từ khắp nơi trên thế giới. Tôi rất xúc động và ấn tượng với khả năng thấu hiểu những thực tế mà tất cả chúng tôi chia sẻ với ngài. Tôi nhớ có một Giám mục đến từ một hòn đảo sắp bị nhận chìm vì mực nước biển dâng cao. Các vấn đề môi trường, chiến tranh, thế tục hóa ở châu Âu, và cả khát vọng tìm kiếm đức tin vang vọng khắp nước Pháp: về mọi chủ đề, ngài đều có thể trả lời và có điều để nói. Ngài thực sự là người có các giá trị phổ quát.

Liệu điều này có phải do xuất thân của ngài, bề trên dòng Augustinô và sau đó là Chánh văn phòng Bộ Giám mục không?

Có điều gì đó độc đáo ở ngài. Ngài đã đi từ nước này qua nước khác, rồi ổn định cuộc sống trong chức vụ mục tử tại Giáo phận Peru. Bị nhổ rễ, rồi lại bén rễ, trở thành nhà truyền giáo. Điều này tạo nên những người có trái tim rộng mở.

Như thế nguồn gốc đa dạng của ngài – Ý, Pháp, Haiti – có tương đồng với sự đa dạng của giáo phận của các ngài không?

Đó là điều đã làm cho ngài thành người phong phú, ngài có các khả năng thiên bẩm thực sự. Có điều gì đó thuộc về đa văn hóa nơi ngài, một kiểu “hiện diện khắp nơi” về văn hóa, giúp ngài có thể ở nhiều nơi cùng một lúc. Khi chúng ta có thể dung hòa những khác biệt này, chúng ta sẽ có khả năng xây dựng các cây cầu. Và điều đó rất quan trọng ngày nay.

Việc đón tiếp ngài có ý nghĩa gì đối với giáo phận Seine-Saint-Denis?

Mọi người đều tự hào và vui mừng. Tôi rất ấn tượng trước phản ứng của các nhân vật chính trị trong tỉnh: ai cũng nói chuyến đi này thật tuyệt vời cho khu vực, cho người dân, dù không phải ai cũng là giáo dân Công giáo, hoàn toàn không phải vậy. Ở đây, không phải ai cũng có cùng suy nghĩ, điều này có thể gây khó khăn trong một số vấn đề. Nhưng mọi người đều vui mừng trước giây phút có thể mang tính cộng đồng, họ mong muốn được hiện diện. Tôi nghĩ rằng, một cách kỳ diệu, đó cũng là một phần trong sứ mệnh của ngài: mang mọi người lại gần nhau.

Giám mục sẽ có bài phát biểu chào mừng, cha sẽ nói gì với ngài tối hôm đó?

Tôi muốn nói với ngài chúng tôi đã làm mọi thứ trong khả năng chúng tôi trong vài tuần qua để đảm bảo không ai bị bỏ sót trong buổi tối này. Chúng tôi đã đảm bảo tất cả các thanh niên từ 17 đến 35 tuổi ở Seine-Saint-Denis đều có mặt: các học sinh ở các trường công lập và tư thục, nhưng cũng có những người trẻ tuổi bị bệnh, khuyết tật hoặc đang gặp khó khăn trong việc hòa nhập vào xã hội. Đó là một cố gắng kín đáo nhưng có ý nghĩa để đảm bảo người trẻ tuổi đôi khi bị gạt ra ngoài lề xã hội được đại diện. Chúng tôi không muốn một người Công giáo nào ở Seine-Saint-Denis, bất kể hoàn cảnh của họ, có thể nói “Tôi không được mời.” Vào tối 25, tôi sẽ ngủ ngon giấc vì biết chắc chắn mọi người đều có mặt.

Cha có mời cả những người không phải Công giáo không?

Đó là điều điển hình của giới trẻ ở đây: tín hữu kitô rất ít, chúng tôi sống như một thiểu số, gắn kết và thân thiện với các bạn trẻ không cùng đức tin, nhưng là bạn bè hàng ngày của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi khuyến khích học sinh trung học từ mười ba trường Công giáo của chúng tôi đi gặp ngài. Mỗi trường tổ chức một đoàn nhỏ: hai người Công giáo mời tám bạn cùng lớp không phải Công giáo, các bạn là Chính thống giáo, Tin Lành, Hồi giáo, Do Thái giáo hoặc Sikh. Có một cộng đồng Sikh lớn ở Seine-Saint-Denis, trung tâm ở Pháp là Bobigny, và nhiều người theo học tại các trường của chúng tôi.

Chúng tôi gọi họ là sứ giả của Giáo hoàng. Họ chuẩn bị cho buổi canh thức suốt tháng 9, tham gia theo nhóm mười người, và sau đó vào tháng 10 và tháng 11, họ chia sẻ thông điệp của Giáo hoàng Lêô với tất cả các lớp tốt nghiệp tại trường của họ. Ý tưởng này cũng mang ý nghĩa thần học: Giáo hoàng có thông điệp dành cho người Công giáo, nhưng ngài luôn có thông điệp dành cho những ai có  thiện tâm.

Điều gì thúc đẩy lòng nhiệt thành này? Giáo hoàng, hay chính Lêô XIV?

Giới trẻ của chúng ta có một khát vọng mạnh mẽ được khích lệ trong đức tin. Họ biết rằng sứ mệnh của Giáo hoàng là củng cố và nâng đỡ họ. Mối quan hệ với Đức Lêô vẫn đang phát triển: họ chưa biết rõ về ngài, và vẫn chưa có Ngày Giới trẻ Thế giới. Nhưng trong số những người lớn tuổi hơn, từ 25 đến 35 tuổi, nhiều người đã ấn tượng bởi sự can đảm trong lời nói của ngài, đặc biệt là trong chuyến đi đến châu Phi, khi đối diện với những đấu tranh quyền lực. Mọi người nhận thấy lời của ngài vừa dịu dàng, vừa kiên định, lại vừa can đảm. Đó là dấu ấn riêng của ngài.

Sự dịu dàng và kiên định này truyền cảm hứng cho cha?

Trong bối cảnh hiện tại, với các thời hạn chính trị sắp tới, sự kết hợp giữa kiên định trong xác tín, của mong muốn hợp tác và lòng can đảm trong lời nói là con đường quan trọng. Là giám mục trẻ, tôi thấy hình ảnh Đức Lêô rất truyền cảm hứng: kiên định với những gì Phúc Âm đòi hỏi, can đảm trong cách đón nhận, nói năng dịu dàng, không thổi bùng ngọn lửa. Ngài là người cắm neo vững chắc trong cầu nguyện.

Về mặt giáo lý, cha đánh giá Giáo hoàng Lêô như thế nào? Theo cha, ngài “bảo thu hay tiến bộ” hơn?

Ngài dường như không bị gán cho bất kỳ nhãn mác nào; ngài có tự do nội tâm. Về một số vấn đề, cam kết xã hội của ngài rất mạnh. Lập trường của ngài về các vấn đề đạo đức  rất vững chắc. Trên hết, tôi nghĩ khi chúng ta cố gắng giữ vững Tin Mừng, chúng ta nhanh chóng trở nên không thể phân loại. Mọi người thấy chúng ta bảo vệ nhiều phẩm giá cùng một lúc: phẩm giá của sự sống ngay từ đầu đến cuối, nhưng cũng ở cùng với người di cư, người nghèo. Tất cả những điều này làm cho người tín hữu kitô khó có thể  phân loại.

Các bạn trẻ sẽ làm chứng trước ngài sẽ có những đặc điểm nào?

Sẽ có ba người, và một trong số họ đến từ giáo phận Seine-Saint-Denis. Thực tế của người dân bình thường sẽ được thể hiện. Sau đó, họ sẽ đề cập đến các vấn đề của thế hệ họ: đời sống kitô giáo trong những khó khăn, nghi ngờ, và cả sự táo bạo để trở thành nhà truyền giáo.

Cha mong đợi điều gì từ buổi tối hôm nay?

Tôi rất đau lòng khi thấy đất nước chúng ta bị chia rẽ, phân cực nghiêm trọng như hiện nay. Nếu vào tối ngày 25, tại Sân vận động Stade de France, giới trẻ và người lớn cùng nhau có giây phút hiệp thông, chúng ta sẽ không phí thời gian. Đức Lêô sẽ đứng ở vị trí của Ngài: quy tụ mọi người và truyền cảm hứng cho họ. Với những người tin, ngài hướng họ về Chúa Kitô. Với những người không tin, ngài hướng họ về những điều tốt đẹp nhất trong chính họ. Lời Chúa Giêsu nói với Thánh Phêrô “Hãy củng cố anh em con,“ chính xác là điều Đức Lêô đến để thực hiện. Những lời đó sẽ hiện thực hóa tại sân vận động lớn nhất nước Pháp.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Anh John, bây giờ em là Giáo hoàng rồi

Thông điệp Magnifica Humanitas, tiếng vọng đối thoại giữa người công giáo và người cộng sản năm 1936

15 tuổi là quá trễ!: Giới trẻ nghĩ gì về đề nghị cấm mạng xã hội cho thiếu niên dưới 15 tuổi

Giám mục Guillet của Saint-Denis: “Lời của Đức Lêô vừa dịu dàng, vừa kiên định, lại vừa can đảm”