Anh John, bây giờ em là Giáo hoàng rồi

21

Anh John, bây giờ em là Giáo hoàng rồi

thelettersfromleo.com, Christopher Hale, 2026-06-15

Anh John, bây giờ em là Giáo hoàng rồi – Giày Nike gây sốt, Chuyện xe hơi và Lòng nhân ái đáng mến của Giáo hoàng Lêô

Linh mục Jim Sichko vừa tặng Giáo hoàng Lêô đôi giày Nike đặt làm riêng, và chúng ta biết thêm về công việc sửa chữa dụng cụ công nghệ của ngài cho hai anh của ngài. Thế giới đang dần làm quen với Bob Prevost qua từng chi tiết thú vị.

Linh mục Jim Sichko đã gặp Đức Lêô ngày 27 tháng 5, mang theo một hộp giày. Bên trong là đôi giày Nike đặt làm riêng và được nghệ sĩ Billy Hobbs của True Blue Customs ở Lexington vẽ tay. Linh mục  người Kentucky đã tặng đôi giày cho ngài, đây là đôi giày thứ hai linh mục tặng ngài.

Linh mục Sichko là nhà truyền giáo lưu động, qua nhiều năm đi Rôma, linh mục quen với việc tặng quà cho Giáo hoàng. Rượu Bourbon từ lâu đã là thương hiệu của linh mục, năm 2022 linh mục nhờ nghệ sĩ Hobbs vẽ đôi giày Nike Blazer màu trắng và vàng (màu của quốc kỳ Vatican) cho Giáo hoàng Phanxicô.

Linh mục Jim Sichko tặng Giáo hoàng Lêô đôi giày Nike được nghệ sĩ Billy Hobbs làm riêng. Linh mục từ Lexington đến Vatican ngày 27 tháng 5. (Ảnh – Vatican Media)

Sự hào phóng không chỉ giới hạn ở giày dép. Các nhà truyền giáo của Lòng thương xót đã tặng thêm 10.000 đô-lsa cho Chiclayo, giáo phận cũ của Giáo hoàng Lêô ở Peru; Hãng Hàng không Delta cũng rất hào phóng, công ty tặng 100.000 đô la cho Dòng Augustinô của Đức Lêô.  Cha Sichko cùng đi với ông Peter Carter, chủ tịch hãng máy bay Delta trong chuyến đi tháng 5, và qua các thông tin thu thập được, Delta đồng ý đưa Giáo hoàng bay miễn phí khắp Hoa Kỳ bất cứ khi nào ngài về nước.

Linh mục Jim Sichko cũng tặng Đức Lêô một bộ bóng quần vợt WILSON XIV, loại bóng màu trắng của hãng Wilson Sporting Goods, Chicago sản xuất và được đặt theo tên của Giáo hoàng.

Sự sắp xếp này trông có vẻ khéo léo. Tuần này, động cơ trên chiếc máy bay phản lực Iberia thuê riêng của Đức Lêô bị hư trên đường băng ở Tenerife, cuối cùng Vua Felipe VI đã đưa Giáo hoàng về Rôma bằng máy bay Falcon của hoàng gia Tây Ban Nha.

Lần này, đôi giày thể thao được lan truyền trên mạng. Tháng 5, kỷ niệm một năm ngày Đức Lêô được bầu chọn, Vatican phát hành đoạn trailer “Leone ở Rôma”, phim tài liệu về Đức Lêô – người xem tinh ý sẽ thấy bức ảnh năm 2008 của Cha Robert Prevost trẻ tại Ngày Thế Giới Trẻ ở Sydney đang đi đôi giày Nike Franchise Low màu trắng. Bức ảnh năm 2008, khởi nguồn cho tất cả: hình ảnh cha Robert Ngày Thế Giới Trẻ ở Sydney, đã trở lại mùa xuân năm nay trong đoạn phim quảng cáo “Leone ở Rôma” của Vatican. (Vatican Media)

Internet đã phản ứng với sự kính trọng qua các hình ảnh. “Xin cha tha thứ cho con, vì con đã làm hư giày”, một trong những bài đăng nhẹ nhàng viết, và chỉ trong vài ngày, một đôi giày tennis đã ngừng sản xuất từ những năm 1970 đã trở thành loại giày được bàn luận nhiều nhất trong thế giới Công giáo.

Nhiều người theo truyền thống hy vọng khi thấy Đức Lêô mặc lại chiếc áo choàng giáo hoàng màu đỏ vào đêm đắc cử – ngài sẽ mang lại đôi giày giáo hoàng màu đỏ mà Đức Bênêđíctô XVI đã làm nổi tiếng. Nhưng ngài vẫn trung thành với đôi giày công nhân đen đơn giản mà Đức Phanxicô yêu thích. Nơi cất giữ đôi giày Nike mới đang là bí ẩn mà văn phòng báo chí Vatican chưa nói đến.

Giày dép của Đức Lêô đã gây tranh luận trong năm nay. Tháng 2,  khi các nhà phê bình phàn nàn có một cô giúp lễ mang giày thể thao khi phục vụ trong thánh lễ của Giáo hoàng tại vùng ngoại ô Ostia, Rôma, tôi đã viết trên trang Twitter chính ngài cũng rất thích đôi giày đẹp.

Giáo hoàng Lêô cử hành Thánh lễ tại nhà thờ ven biển Santa Maria Regina Pacis ở Ostia ngày 15 tháng 2, bên cạnh các cô giúp lễ mang giày thể thao – cảnh tượng nhỏ đã khởi đầu cuộc tranh luận về giày dép hồi tháng 2. (Ảnh chụp màn hình – Christopher Hale)

Vào giữa tháng 5, một nhóm các trẻ em đã đua Đức Lêô vào một meme. Linh mục người Genoa và người có ảnh hưởng trong cộng đồng Công giáo, Don Roberto Fiscer đã đưa một lớp chuẩn bị Thêm sức đến gặp ngài tại Đền thờ Thánh Phêrô, và khi linh mục xin các em cho Đức Lêô biết những gì các em làm, các em đã hét lên “6-7” và gật đầu úp mặt xuống theo ký hiệu tay, ký hiệu này đã phổ biến trong các căng tin trường trung học.

Đức Lêô dừng lại một chút, rồi cũng gật đầu úp mặt xuống và nói lại: “6-7.” Đoạn video của Fiscer đã có 20 triệu lượt xem, và cụm từ mà Dictionary.com vừa vinh danh là từ của năm bỗng nhiên được một giáo hoàng dùng. Ngài đã làm lại chuyện này một lần nữa ngày thứ sáu tuần trước tại quần đảo Canary, nơi một thanh niên hai mươi tuổi tại một trung tâm người di cư ở Tenerife đã xin ngài tham gia và ngài vui vẻ tươi cười hưởng ứng.

Những đôi giày này nối tiếp tập tin ngày càng dài của những tiết lộ nhỏ mà thế giới tiếp tục thu thập về ngài. Chuyến đi Tây Ban Nha của ngài bổ sung thêm đáng kể vào tập tin này.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Anh John, bây giờ em là Giáo hoàng rồi

Thông điệp Magnifica Humanitas, tiếng vọng đối thoại giữa người công giáo và người cộng sản năm 1936

15 tuổi là quá trễ!: Giới trẻ nghĩ gì về đề nghị cấm mạng xã hội cho thiếu niên dưới 15 tuổi

Giám mục Guillet của Saint-Denis: “Lời của Đức Lêô vừa dịu dàng, vừa kiên định, lại vừa can đảm”