Đức Lêô kêu gọi giới học thuật hãy là “ngọn hải đăng của hiệp nhất trong thế giới chia rẽ”

8

Đức Lêô kêu gọi giới học thuật hãy là “ngọn hải đăng của hiệp nhất trong thế giới chia rẽ”

vaticannews.va, Myriam Sandouno, v, 2026-06-19

Trong thời đại thường bị đánh dấu bởi “bạo lực và những lời lẽ cay độc”, Đức Lêô khuyến khích các thành viên của cộng đồng học thuật, với tất cả sự đa dạng của mình, hãy tiếp tục là “những người kiến tạo hòa bình đích thực, một hòa bình không vũ trang, không gây hấn, khiêm nhường và kiên trì, làm việc vì sự hòa hợp giữa các dân tộc”. Ngài lên tiếng trong buổi tiếp kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị Đại học Do thái Giêrusalem ngày thứ năm 18 tháng 6. Trong chuyến đi Rôma, thành phố không chỉ là trung tâm của nguồn gốc và sự phát triển đức tin Kitô giáo, nhưng còn là nơi nuôi dưỡng sự giao thoa giữa các nền văn hóa và dân tộc trong hàng thiên niên kỷ, các thành viên Hội đồng Quản trị của Đại học Do thái Giêrusalem đã được Đức Lêô tiếp ngày thứ năm 18 tháng 6. Trong bài phát biểu, ngài nhắc lại thông điệp hòa bình, điều cần thiết hơn bao giờ hết trong giai đoạn này, bị đánh dấu bởi các hành động bạo lực, lời lẽ cay đắng trên thế giới ngày nay.

Các công cụ hòa bình cho thế giới

Thay vì nghĩ rằng hòa bình là điều không thể, ngài tin rằng “chúng ta phải tìm cách thúc đẩy hòa bình trong cộng đồng của mình, chào đón và nhận ra hòa bình trong cuộc sống của chính chúng ta”. Ngài khuyến khích, trong tất cả sự đa dạng của họ, hãy là những người kiến tạo hòa bình đích thực, một hòa bình xoa dịu và không gây hấn, khiêm nhường và kiên trì, làm việc vì sự hòa hợp giữa các dân tộc. Chúa xin chúng ta là công cụ của Ngài để mang hòa bình đến cho thế giới, và chúng ta phải bắt đầu từ chính mình, là ngọn hải đăng của hy vọng và đoàn kết trong một thế giới ngày càng chia rẽ.

Đức Lêô nhắc nhở: “Nếu các con muốn dẫn dắt người khác đến hòa bình, trước hết các con phải có hòa bình, kiên định trong hòa bình. Để khơi dậy ngọn lửa hòa bình trong người khác, các con phải có ngọn lửa hòa bình cháy trong tâm hồn.” Ngài trích dẫn những lời dạy của Thánh Augustinô.

Đức Lêô và các thành viên Hội đồng Quản trị Đại học Do thái Giêrusalem (@VATICAN MEDIA)

Phá bỏ rào cản

Đức Lêô khẳng định: “Trong giới học thuật, với lòng kiên nhẫn bền bỉ, chúng ta có thể dần dần phá bỏ rào cản của hiểu lầm và ngờ vực có thể nảy sinh. Theo truyền thống, các trường đại học là nơi đặc quyền của đối thoại, nơi việc theo đuổi tri thức gắn liền với việc trao đổi ý tưởng. Trong bầu không khí thuận lợi cho đối thoại tôn trọng, mọi người đều có thể làm giàu kiến thức của mình từ quan điểm và kinh nghiệm sống của người khác, ngay cả những người mà họ có thể không đồng ý.”

Cơ hội gặp gỡ

Đức Lêô nhấn mạnh: “Sinh viên và giáo sư có thể làm giàu cho nhau qua việc học tập và nghiên cứu, cũng như qua tình bạn và các mối quan hệ nghề nghiệp phát triển một cách tự nhiên. Dù không phải lúc nào cũng dễ dàng, các trường đại học phải nỗ lực không ngừng để duy trì các cơ hội gặp gỡ.” Theo ngài, đây là yếu tố thiết yếu trong đời sống của bất kỳ cơ sở giáo dục đại học nào,  vì các mối quan hệ của chúng ta với người khác, ngôn ngữ và văn hóa của chúng ta có tầm quan trọng sống còn với bản chất con người chúng ta.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Lêô kêu gọi giới học thuật hãy là “ngọn hải đăng của hiệp nhất trong thế giới chia rẽ”

Vì sao Trật tự Thế giới Mới ghét sự sống và gia đình