Chiến tranh Iran: Đức Lêô không xem nhẹ lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump

24

Chiến tranh Iran: Đức Lêô không xem nhẹ lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump

la-croix.com, Mikael Corre, Phóng viên đặc biệt thường trú tại Rôma, 2026-04-08

Đức Lêô trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Quảng trường Thánh Phêrô ngày thứ tư 8 tháng 4 năm 2026. Một ngày trước đó, ngài đã xem lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump “chống lại toàn thể người dân Iran là không thể chấp nhận được”. TIZIANA FABI / AFP

Tối thứ ba 7 tháng 4, Đức Lêô không xem nhẹ lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump “chống lại toàn thể người dân Iran là không thể chấp nhận được”. Ngày hôm sau, sau khi có thông báo về một thỏa thuận ngừng bắn hai tuần, ngài xem đây là “dấu hiệu của một niềm hy vọng lớn lao” Giữa hai điều này có một điểm chung: ngăn chặn việc ngôn ngữ hủy diệt hàng loạt trở thành bình thường hóa.

Sau một đêm căng thẳng cao độ, ngày thứ tư 8 tháng 4, khi kết thúc buổi tiếp kiến chung, Đức Lêô tuyên bố ngài hoan nghênh thông báo về một thỏa thuận ngừng bắn hai tuần giữa Washington và Teheran, do Pakistan làm trung gian, đây là dấu hiệu hy vọng sống động. Ngày hôm trước, ngài không để những lời nói của Tổng thống Donald Trump trôi qua mà không phản bác. Rời khỏi dinh Castel Gandolfo vài giờ sau sự leo thang bằng một câu nói khác của Tổng thống Mỹ chống lại Iran, ngài cho rằng lời đe dọa “chống lại toàn thể người dân Iran là không thể chấp nhận được”.

Đức Lêô, người không có xu hướng cá nhân hóa những lời chỉ trích của mình, cử chỉ này rất quan trọng, đánh dấu sự cứng rắn hơn nữa trong giọng điệu của ngài, sau sự thay đổi ban đầu ngày 31 tháng 3, khi ngài nhắc đến Tổng thống Donald Trump, ngài hy vọng ông sẽ tìm kiếm một “lối thoát, một phương tiện để giảm bạo lực và các vụ đánh bom” cho cuộc chiến.

Ngày thứ ba 7 tháng 4, tình hình đặc biệt căng thẳng. Tổng thống Donald Trump tuyên bố “toàn bộ một nền văn minh” sẽ bị diệt vong vào tối hôm đó nếu Teheran không chấp nhận các điều kiện của Mỹ. Washington duy trì tối hậu thư đến tận khuya trước khi cuối cùng tuyên bố, trong đêm sẽ có một thỏa thuận ngừng bắn hai tuần với Iran, do Pakistan làm trung gian. Đức Lêô đã phản ứng trước đảo chiều này: “Như chúng ta biết, hôm nay chúng ta có mối đe dọa này với toàn thể người dân Iran. Điều này là không thể chấp nhận được.”

Ngày thứ tư 8 tháng 4, khi được hỏi về quyết định của Đức Lêô, một nguồn tin của Vatican cho biết: “Yếu tố mới trong tuần này không chỉ là cường độ quân sự của cuộc khủng hoảng. Đó chính là cách thức nói lên mối đe dọa.”

Kêu gọi các nghị sĩ

Khi tổng thống Mỹ nói về “toàn bộ một nền văn minh,” rồi cân nhắc các cuộc tấn công vào cầu hoặc nhà máy điện, ông không còn đơn thuần hoạt động trong phạm vi áp lực ngoại giao hoặc mục tiêu quân sự nữa. Vatican lo ngại về việc công khai khả năng hủy diệt hàng loạt này. Giáo hoàng nhận thấy một lời đe dọa bằng lời nói nghiêm trọng như vậy không thể không được đáp trả: “Chắc chắn có những vấn đề về luật pháp quốc tế (ném bom vào cơ sở hạ tầng dân sự là bất hợp pháp), nhưng hơn thế, đây là vấn đề đạo đức vì lợi ích của người dân. Tôi xin anh chị em suy nghĩ đến người vô tội, đến trẻ em, người già, họ hoàn toàn vô tội và họ sẽ là nạn nhân của cuộc leo thang này. Chúng ta đã nói: hãy quay lại đối thoại, thương thuyết, hãy tìm cách giải quyết vấn đề mà không cần phải đến bước đường này. Vậy mà bây giờ chúng ta lại đang ở đây.”

Sau đó, ngài mở rộng lời kêu gọi, chưa từng có tiền lệ, kêu gọi xã hội dân sự gây áp lực lên các đại diện của họ: “Chúng ta phải cầu nguyện rất nhiều. Tôi xin anh chi em cầu nguyện, nhưng cũng tìm cách giao tiếp với các nghị sĩ, với chính quyền, để nói rằng chúng ta không muốn chiến tranh, chúng ta muốn hòa bình.”

Sự tàn bạo lan rộng

Ngài nói thêm: “Điều này đòi hỏi một lệnh ngừng bắn hai tuần ngay lập tức. Tôi xin anh chị em cầu nguyện cùng với công việc ngoại giao tế nhị này, với hy vọng sự sẵn lòng tham gia đối thoại có thể trở thành công cụ để giải quyết các xung đột khác trên thế giới. Chỉ bằng cách quay trở lại bàn thương thuyết, chiến tranh mới có thể chấm dứt.”

Ngài liên kết cuộc xung đột này với một rối loạn rộng lớn hơn: “Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, cuộc khủng hoảng năng lượng và tình hình ở Trung Đông chỉ đang gây thêm hận thù trên toàn thế giới.” Ở đây, một lần nữa, những nhận xét của ngài không chỉ tập trung vào Iran. Ngài muốn nói đến những lời lẽ leo thang từ Washington có thể làm trầm trọng thêm cuộc xung đột đã mang tính khu vực, thúc đẩy một bầu khí tàn bạo chung.

Vào thứ Tư, ngày 8 tháng 4, sau thông báo vào đêm khuya về thỏa thuận ngừng bắn được hai bên dàn xếp vào phút chót, Đức Lêô đã dịu giọng nhưng ngài không thay đổi lập trường. Kết thúc buổi tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô, ngài mang nhiều hy vọng.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Khi Chúa không đứng về bất kỳ quân đội nào

Những điểm chính cần lưu ý trong cuộc gặp đầu tiên của Đức Lêô và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

Năm xu hướng chính trong dữ liệu mới về Giáo hội toàn cầu

Khi Châu Phi trỗi dậy một lần nữa

Tầm quan trọng chuyến đi Châu Phi của Đức Lêô