Lời nhận lỗi của Tổng thống Donald Trump: Tôi đã đi “quá xa”
parismatch.com, Jeanne Le Borgne, 2026-03-20
Tổng thống Donald Trump tại Phòng Bầu dục Nhà Trắng, Washington ngày 16 tháng 3 năm 2026. © REUTERS/Jonathan Ernst
Trong một động thái hết sức bất thường, Tổng thống Donald Trump bày tỏ sự hối tiếc về các chính sách nhập cư của ông trong những tháng vừa qua, ông mong muốn thay đổi sau khi bà Kristi Noem từ chức.
parismatch.com, Jeanne Le Borgne, 2026-03-20
Đây chỉ là những lời thì thầm bên tai vợ và các thành viên trong vòng thân cận của ông, nhưng những lời này mang một trọng lượng đặc biệt vì ông không thường xuyên bày tỏ cảm xúc như vậy trước công chúng. Tờ Wall Street Journal cho biết Tổng thống Donald Trump đã tâm sự với Melania Trump và một vài cố vấn tin cậy của ông, ông cảm thấy chính sách nhập cư của ông đã đi “quá xa” trong những tuần gần đây. Khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần, ông nhận ra, dù ông được bầu một phần dựa trên cương lĩnh về nhập cư, nhưng trong thực tế, việc thực thi các biện pháp này đã làm quá tải chính quyền của ông. Ông nhận ra việc dùng thuật ngữ “trục xuất hàng loạt” có thể đã gây sốc cho một số cử tri của ông. Đặc biệt ông lo ngại trước kết quả cuộc thăm dò gần đây của Ipsos làm cho Washington Post và ABC News, cho thấy 58% người Mỹ đồng ý với tuyên bố “Donald Trump đã đi quá xa” về vấn đề trục xuất, so với 48% vào tháng 4 năm 2025. Bà Susie Wiles, Chánh văn phòng của ông đã phân tích những con số này, xem đây là triệu chứng của cuộc tranh cãi xung quanh các cuộc đột kích của ICE, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan, lực lượng cảnh sát chống nhập cư trong đó các đặc vụ liên bang đã bắn chết công dân Mỹ Renee Good và Alex Pretti vào tháng 1.
Mong muốn xoa dịu dư luận
Vì thế theo lời khuyên của bà Susie Wiles và ông Tom Homan, cố vấn đặc biệt về nhập cư (“ông trùm biên giới”), Donald Trump đã chỉ thị cho các nhóm của ông “áp dụng phương pháp tiếp cận mới, tập trung vào tội phạm” sau khi sa thải bà Kristi Noem, cựu Bộ trưởng An ninh Nội địa. Tổng thống mong muốn các hoạt động của ICE sẽ ít gây “hỗn loạn hơn ở các thành phố”.
Quan điểm này dường như đang có tác động hữu hình, khi số vụ bắt giữ người nhập cư đã giảm trong những ngày gần đây, xuống còn khoảng 1.200 vụ mỗi ngày, so với hơn 1.500 vụ mỗi ngày khi ICE tiến hành chiến dịch chưa từng có tiền lệ ở Minnesota. Ông Markwayne Mullin, người được chọn để thay thế bà Kristi Noem làm Bộ trưởng An ninh Nội địa nói với Thượng viện, nếu được bổ nhiệm, ông sẽ định hướng lại ICE, “tránh những cuộc đối đầu” đặc trưng của cơ quan này trong những tuần gần đây, “hướng tới cách tiếp cận hợp tác hơn với chính quyền địa phương”.
Ông Markwayne Mullin hứa sẽ hủy bỏ một số chỉ thị của bà Kristi Noem ban hành, bao gồm một chỉ thị được giữ bí mật trong nhiều tháng cho phép các đặc vụ cưỡng chế vào nhà người di cư mà không cần cho phép trước. Ông hứa: “Mục tiêu của tôi trong sáu tháng tới là chúng tôi sẽ không còn xuất hiện trên các trang báo hàng ngày nữa.” Có phải đây là một cách để cổ động?
Nhưng báo Wall Street Journal lưu ý các đảng viên Dân chủ và những người ủng hộ quyền của người nhập cư vẫn bày tỏ sự dè dặt về những tuyên bố này, đặc biệt là do sự hiện diện liên tục của Stephen Miller, cố vấn chống nhập cư của Tổng thống Donald Trump, người được cho là một trong những người chủ mưu đứng sau các chiến dịch chống nhập cư trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch






























