Tổng thống Trump và con bò vàng
philomag.com, Octave Larmagnac-Matheron, 2026-05-19
Trên truyền hình Mỹ, một mục sư truyền giáo làm phép tượng vàng khổng lồ của Donald Trump. Có phải đây là một triệu chứng khác của chứng ảo tưởng tự cho mình là thần thánh mà Tổng thống Mỹ đã mắc phải, khuynh hướng tự cho mình là Thượng đế không?
Mục sư đã làm phép bức tượng vàng cao 4,6 mét của Donald Trump vừa được khánh thành ở Florida, trong khuôn viên Câu lạc bộ Golf Doral của gia đình tổng thống Mỹ, mục sư cho biết: “Đây không phải là con bò vàng.”
Các biểu tượng trong Kinh Thánh
Câu chuyện trong Kinh Thánh: trong cuộc Xuất Hành, khi ông Mô-sê lên núi Si-nai để nhận các Bảng Luật vì người Do Thái đã lạc lối không có người dẫn đường, mất niềm tin vào Đức Giêhôva và xin ông A-rôn cho họ một vị thần. Người anh của ông Mô-sê đã nấu chảy tất cả châu báu để làm con bò vàng. Khi xuống núi Sinai, ông Mô-sê vô cùng phẫn nộ khi thấy người dân thờ thần tượng. Trong cơn thịnh nộ, ông đập vỡ các Tấm bia Luật. Chúa truyền lệnh ông phải giết những kẻ thờ thần tượng. Ông biến con bò vàng thành tro, trộn với nước, và bắt những ai thờ thần tượng uống nước này. Thánh Augustinô viết trong tác phẩm Chống lại Fautus: “Con bê nhờ lửa, lòng nhiệt thành, thanh gươm của lời Chúa và nước phép rửa tội, đã được hấp thụ bởi những người mà nó muốn hấp thụ.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Đức Lêô: Thách thức của Trí tuệ Nhân tạo chủ yếu mang tính Nhân học
Linh mục Edgar Rimaycuna tâm sự về Đức Lêô: “Tôi làm việc cho một người bạn.”






























