Hồng y Radcliffe tại Ukraine: “Chiến tranh không phải là điều không thể tránh được”

35

Hồng y Radcliffe tại Ukraine: “Chiến tranh không phải là điều không thể tránh được”

cath.ch, Maurice Page, 2026-03-03

Hồng y Timothy Radcliffe nhấn mạnh: “Hơn bao giờ hết, chúng ta cần lời chứng kitô giáo: hòa bình là có thể, chiến tranh không phải là điều không thể tránh khỏi.” Cựu Tổng Giám mục Dòng Đa Minh đã đến Ukraine ngày 27 tháng 2 năm 2026 để giảng tĩnh tâm cho các anh em cùng dòng.

Hồng y nói trên Vatican News: “Tôi vô cùng hạnh phúc khi được ở Ukraine, đất nước tôi đã đến thăm lần đầu tiên cách đây 30 năm. Tôi đến theo lời mời của anh chị em và tôi chấp nhận. Mỗi lần tôi đến thăm nơi đau khổ, tôi luôn học được điều gì đó. Trước hết và trên hết, tôi đến đây để ở bên các anh chị em của tôi, nhưng cũng vì tôi tin chắc rằng họ có rất nhiều điều để dạy tôi.”

Cầu nguyện là vô cùng quan trọng

Khóa tĩnh tâm do Hồng y hướng dẫn tập trung vào Kinh Lạy Cha: “Trong thời điểm đau khổ và chiến tranh này, cầu nguyện mang tầm quan trọng sống còn. Kinh Lạy Cha là lời cầu nguyện cao cả nhất trong tất cả các lời cầu nguyện. Chính Chúa Giêsu đã cầu nguyện kinh này khi Ngài lên Giêrusalem để chịu khổ nạn và chết. Ngài cầu nguyện với lòng hướng về tương lai, hướng về thời điểm Ngài sẽ ở Vườn Ô-liu. Đó là lý do vì sao, với mỗi chúng ta, đặc biệt là khi chúng ta đối diện với đau khổ, Kinh Lạy Cha là ơn cao cả cho chúng ta.”

Hơn bao giờ hết, chúng ta cần lời chứng kitô giáo: hòa bình là có thể, chiến tranh không phải là điều không thể tránh khỏi. Trong thời điểm xung đột hiện nay, chúng ta được mời gọi là chứng nhân của hy vọng. Tôi nghĩ thông điệp chính của tín hữu kitô ngày nay là hy vọng. Thế giới của chúng ta đầy rẫy những khẩu hiệu mà mọi người không thực sự cố gắng suy ngẫm hay mở lòng với người khác. Ngược lại, lời kêu gọi của Chúa là hãy mở rộng tâm trí và trái tim của chúng ta.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch