“Quyền lực thuộc về nhân dân”: Người Mỹ xuống đường phản đối “Vua Trump”

58

“Quyền lực thuộc về nhân dân”: Người Mỹ xuống đường phản đối “Vua Trump”

la-croix.com, Alain Guillemoles, 2025-10-19

Ngày thứ bảy 18 tháng 10, người dân biểu tình trên đường phố Chicago, Illinois trong cuộc biểu tình “Không Vua”. SCOTT OLSON / Getty Images qua AFP

Hàng triệu người Mỹ đã biểu tình ôn hòa để phản đối Donald Trump và việc ông dùng quyền lực một cách độc đoán. Một tập thể các tổ chức đoàn kết dưới khẩu hiệu “Không Vua” tổ chức các cuộc biểu tình này.

“Không Vua”

Theo số liệu của ban tổ chức cho biết, hôm nay có khoảng 7 triệu người Mỹ xuống đường để phản đối Donald Trump. Một số người biểu tình mang theo chân dung Trump hóa trang như Stalin, Nữ hoàng Anh, hoặc Tổng thống Triều Tiên. Một số khác diễu hành trong trang phục chim cánh cụt, ếch, Tượng Nữ thần Tự do, giơ cao biểu ngữ kêu gọi “chống chủ nghĩa phát xít”.

Các cuộc biểu tình tương tự đã diễn ra trên 2.600 thành phố trên khắp Hoa Kỳ, kể cả những nơi xa xôi như Puerto Rico và đảo Guam. Tại New York, hơn 100.000 người tập trung tại Quảng trường Thời đại, địa điểm truyền thống cho các cuộc huy động lớn. Các cuộc biểu tình cũng diễn ra tại các thành phố của Đảng Cộng hòa như Texas, các thị trấn nhỏ ở Oklahoma và Nam Carolina. Tất cả các cuộc biểu tình đều diễn ra trong bầu khí lễ hội và phi bạo lực. Một ngày biểu tình tương tự cũng đã diễn ra ngày 14 tháng 5, cùng ngày Donald Trump tổ chức một cuộc diễu hành quân sự ở Washington để kỷ niệm 250 năm thành lập quân đội, ban tổ chức cho biết có khoảng 5 triệu người tham gia.

Phong trào được Kamala Harris và Robert De Niro ủng hộ

Một nhóm các tổ chức tự do dân sự, một số có quan hệ gần gũi với Đảng Dân chủ đã phát động cuộc biểu tình. Trang chủ của trang web điều phối các cuộc biểu tình nêu rõ khẩu hiệu: “Không ngai vàng, không vương miện, không vua chúa: quyền lực thuộc về nhân dân.” Nhóm này phản đối “lạm dụng quyền lực”, lên án “việc cử các đặc vụ quân sự” đến các thành phố của Đảng Dân chủ và “tặng quà cho các tỷ phú”. Phong trào này có ý định “bảo vệ nền dân chủ chống lại chế độ độc tài”.

Trong các cuộc tuần hành, những người biểu tình đòi bảo vệ các giá trị Mỹ, tập trung chỉ trích các cuộc tấn công vào quyền tự do báo chí, quyền bầu cử của nhóm thiểu số và sự phân chia quyền lực. Việc triển khai Vệ binh Quốc gia tại một số thành phố của Mỹ, cũng như các cuộc đột kích do lực lượng cảnh sát chống nhập cư mới thực hiện, đã làm gia tăng sự phẫn nộ.

Ra đời từ xã hội dân sự, phong trào nhận được sự ủng hộ của công chúng từ nhiều nhân vật chính trị. Đáng chú ý, phong trào này được cựu ứng cử viên Đảng Dân chủ Kamala Harris ủng hộ. Trong các cuộc tuần hành, lãnh đạo đảng Dân chủ cánh tả Bernie Sanders và Thượng nghị sĩ New York Chuck Schumer có mặt. Phong trào này được các nghệ sĩ như Robert De Niro ủng hộ.

Trump trả lời bằng một video

Để đáp trả những cuộc biểu tình này, từ Mar-a-Lago của ông ở Florida, Donald Trump đã đăng một video được tạo bằng trí tuệ nhân tạo lên mạng xã hội. Video cho thấy Tổng thống Mỹ đang điều khiển một chiếc máy bay, đội vương miện, ném phân vào những người biểu tình.

Ngay trước các cuộc biểu tình, một số thành viên trong chính quyền Trump đã cáo buộc những người biểu tình là “những kẻ cực đoan”. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson tuyên bố phong trào này do “những người ủng hộ Hamas và antifa” lãnh đạo. Việc mô tả này có thể mở đường cho việc truy tố, vì gần đây Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp quy định phong trào “antifa” là một “tổ chức khủng bố”. Trong mắt ông, phong trào này là một “tổ chức quân sự hóa và vô chính phủ, rõ ràng kêu gọi lật đổ chính phủ Hoa Kỳ”. Trái ngược với mô tả này, trang web kêu gọi biểu tình nêu rõ “nguyên tắc cơ bản của tất cả các sự kiện ‘không Vua’ là cam kết hành động bất bạo động”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

1,4 tỷ người công giáo trên thế giới, nhưng số lượng linh mục lại có ít

“Quyền lực thuộc về nhân dân”: Người Mỹ xuống đường phản đối “Vua Trump”

Đức Lêô nói với người Roms và Sinti: Việc làm và cầu nguyện là “sức mạnh” để phá vỡ bức tường ngờ vực và sợ hãi