Đức Lêô khuyên các tu sĩ nắm bắt dấu chỉ thời đại để phục vụ những người gặp khó khăn
Sáng thứ năm 18 tháng 9, Đức Lêô đã tiếp kiến các tham dự viên của Tổng hội Truyền giáo Máu Thánh Châu Báu, Hội Đức Mẹ, Dòng Phanxicô Vô Nhiễm, Dòng Ursuline Đức Mẹ Vô Nhiễm. Ngài xin các tu sĩ đáp ứng nhu cầu của thế giới, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của đức vâng lời để nhắc xã hội ngày nay về ý nghĩa của hy sinh và tầm quan trọng của việc cùng nhau sống ơn gọi tu trì.
vaticannews.va, Isabella H. de Carvalho, Vatican, 2025-09-18
“Chú ý đến dấu chỉ thời đại để phục vụ người gặp khó khăn, sống đức vâng lời như hành vi yêu thương và tầm quan trọng của đời sống cộng đoàn.” Đó là ba lời khuyên Đức Lêô gởi đến các nam nữ tu sĩ thuộc nhiều hội dòng và tu viện khác nhau đang về Rôma để họp các công nghị và đại hội chung của họ. Ngài đã gặp các thành viên của Dòng Truyền giáo Máu Thánh Châu Báu, Hội Đức Mẹ, Dòng Phanxicô Vô Nhiễm, Dòng Ursuline Đức Mẹ Vô Nhiễm. Ngài nhắc các “điều tốt lành” các tu sĩ đã làm mỗi ngày trên khắp thế giới, thường bị người đời ít biết đến, nhưng Thiên Chúa thì không. Ngài xin các tu sĩ tiếp tục phục vụ với đức tin và lòng quảng đại, đáp ứng nhu cầu của thế giới, noi gương các nhà sáng lập đã thành lập các gia đình tu trì này.
“Các đấng sáng lập Dòng anh chị em là những người có khả năng quan sát, đánh giá, yêu thương, lên đường dù phải chịu nhiều đau khổ, phải trả giá bằng sự hy sinh cá nhân, để phục vụ anh chị em mình, nhận ra tiếng nói của Thiên Chúa trong nỗi thống khổ của tha nhân.”
Đức Lêô trong buổi tiếp kiến các tu sĩ (@Vatican Media)
Chú ý đến những dấu chỉ của thời đại
Ngài nhấn mạnh: “Sự chú ý đến các dấu chỉ thời đại phải là động lực thúc đẩy sứ mệnh. Nếu không có cái nhìn cởi mở và chú tâm đến các nhu cầu của anh chị em thì không một cộng đoàn nào của anh chị được thành lập. Đó là lý do vì sao điều quan trọng anh chị em phải làm việc trong ký ức sống động về những khởi đầu đầy can đảm này.” Trích dẫn lời Đức Phanxicô, Đức Bênêđíctô XVI, ngài giải thích điều này không có nghĩa là “làm khảo cổ học hay nuôi dưỡng những hoài niệm vô ích, nhưng đi theo vết chân của các thế hệ trước để nắm bắt tia lửa truyền cảm hứng và xác định các tiềm năng chưa được khai phá, khai thác chúng để phục vụ cho hiện tại.”
Đức Lêô nhắc lại các nhà sáng lập các tổ chức này và di sản đa dạng họ để lại: Chân phước Bridget Morello, nhà sáng lập Dòng Nữ tu Ursuline Đức Mẹ Vô Nhiễm vào thế kỷ 17, qua việc đào tạo giới trẻ, ngài đã khởi xướng chương trình thăng tiến phụ nữ, chương trình này đã mang lại rất nhiều thành quả. Thánh Caspar del Bufalo, người sáng lập Dòng Truyền giáo Máu Thánh Châu Báu đã cam kết chống lại tinh thần ‘vô đạo đức và vô tôn giáo’ đang hoành hành trong thời của ngài. Cha Jean-Claude Colin, thấm nhuần tinh thần khiêm nhường và thận trọng của Đức Maria, đã thành lập Hội Đức Mẹ. Thánh Phanxicô và Thánh Maximilian Kolbe, những người đã truyền cảm hứng cho sự ra đời của Dòng Anh Em Phanxicô Vô Nhiễm.
Đức vâng phục giúp thế giới khám phá lại giá trị của sự hy sinh.
Đức Lêô nhấn mạnh đến tầm quan trọng của đức vâng lời, là giá trị nền tảng của đời sống tu sĩ, cũng như đối với thế giới ngày nay, thời của việc tự quy chiếu là chuẩn mực: “Ngày nay, đức vâng lời không còn là mẫu mực chung: đức vâng lời bị cho là sự từ bỏ tự do của một người. Nhưng thực tế không phải vậy. Vâng lời là trường học về tự do trong tình yêu được minh chứng bởi Chúa Giêsu qua “mối quan hệ của Ngài với Chúa Cha.”
Về điểm này, Đức Lêô XIV đề cập đến Thánh Augustinô, Thánh Augustinô đã nhấn mạnh về “mối quan hệ mật thiết hiện hữu trong đời sống Kitô hữu, giữa sự vâng phục và tình yêu đích thực.”
Theo Đức Lêô: “Đức vâng lời theo nghĩa sâu sắc nhất là chủ động lắng nghe người khác, là tinh thần quảng đại, hành động yêu thương cao cả mà qua đó người vâng lời chấp nhận chết để anh chị em mình được lớn lên và sống. Khi được tuyên xưng và sống với đức tin, đức vâng lời vạch ra một con đường sáng ngời của hy sinh, có thể giúp ích rất nhiều cho thế giới chúng ta đang sống để tái khám phá giá trị của hy sinh, khả năng duy trì các mối quan hệ lâu dài, và trưởng thành trong việc sống chung, vượt lên trên ‘cảm giác’ nhất thời để củng cố lòng trung kiên.
Buổi tiếp kiến của Đức Lêô với các tu sĩ @Vatican Media)
Tầm quan trọng của đời sống chung
Cuối cùng, ngài mời gọi: “Các tu sĩ sống đời sống cộng đoàn như một nơi thánh hóa và là nguồn cảm hứng, chứng tá và sức mạnh trong sứ vụ tông đồ. Trong đời sống này, Chúa Thánh Thần là ban ơn cho tất cả mọi người và chúng ta hưởng hoa trái ân sủng của người khác như của chính mình.”
Đức Lêô khẳng định: “Không phải ngẫu nhiên Chúa Thánh Thần đã soi sáng cho những người đi trước anh chị em hiệp nhất với các anh chị em mà Chúa Quan Phòng đã đặt để trên con đường của chúng ta, để trong sự hiệp thông của điều thiện, điều thiện được nhân lên và phát triển. Điều này đã xảy ra từ khi thành lập các tu hội qua nhiều thế kỷ, và vẫn như vậy cho đến ngày nay.”

Đức Lêô nhận quà tặng. (@Vatican Media)
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Hồng y Sarah: “Tôi tin tưởng ở Đức Lêô”
Phụ nữ, LGBT, Gaza, Phụng vụ, A.I… Đức Lêô trả lời phỏng vấn






























