Trước chuyến đi Pháp, Đức Lêô trau dồi tiếng Pháp

9

Trước chuyến đi Pháp, Đức Lêô trau dồi tiếng Pháp

fr.aleteia.org, Anna Kurian, 2026-09-22

Ảnh: © Vatican Media

Tại Pháp, Đức Lêô sẽ đọc tất cả các bài phát biểu của ngài – trừ bài bài ngài phát biểu tại Unesco và chặng châu Âu trong chuyến đi Metz. Gần đây Hồng y người Pháp Aveline cho biết ngài trau dồi tiếng Pháp, ngôn ngữ một số thành viên trong gia đình ngài từng nói, và ngài cố gắng học lại kể từ khi ngài được bầu làm Giáo hoàng.

Phát biểu với các nhà báo trong cuộc họp báo công bố chuyến đi sắp tới, Hồng y Jean-Marc Aveline cho biết: “Hai tuần trước ngài nói với tôi, ngài đang học tiếng Pháp.” Câu chuyện mang lại tiếng cười cho mọi người, nhất là khi câu chuyện được một người có tài ăn nói khéo léo thường thấy của ngài, lôi cuốn người nghe vào câu chuyện mà ngôn từ tuôn chảy như tấm màn đang vén lên. Tuy ngài được Đức Lêô cho biết, nhưng Vatican vẫn giữ kín đáo. Cuộc sống cá nhân của người đứng đầu Giáo hội là một bí mật được giữ kín, cuộc sống này được bảo vệ sau hàng cột Leonine cao vút, vì vậy khó để biết ngài có học Duolingo hay không – như ngài đã học tiếng Đức, theo như anh John của ngài kể lại – ngài luyện tập với thầy dạy riêng, hoặc xem phim của đạo diễn Tati và Truffaut bằng tiếng Pháp hay không. Trong số các giáo hoàng của nửa thế kỷ qua, Đức Phaolô VI, Đức Gioan-Phaolô II và Đức Bênêđíctô XVI đều thạo và yêu thích tiếng Pháp; Đức Phanxicô thì nhắc đến các tác giả Pháp nhưng chủ yếu ngài nói tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha. Người kế nhiệm người Mỹ gốc Peru nói thạo tiếng Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và tiếng Ý, ngài có thể giao tiếp bằng tiếng Quechua. Kể từ khi được bầu, rõ ràng ngài rất hiểu tiếng Pháp – ngôn ngữ của một số tổ tiên ngài – ngài có thể đọc trôi chảy một văn bản. Ngay từ ngày 16 tháng 6 năm 2025, chỉ chưa đầy một tháng sau khi ngài nhậm chức Giám mục Rôma, ngài đã có bài phát biểu đầu tiên bằng tiếng Pháp trước người thân của Floribert Bwana Chui, một giáo dân người Congo đã tử đạo và được phong chân phước một ngày trước đó tại Rôma.

Ngài nói tiếng Pháp rất tốt

Sau đó, ngài thường xuyên tiếp các nhóm nói tiếng Pháp, nói chuyện với họ bằng ngôn ngữ của họ, ngài trao đổi vài từ với họ khi chào hỏi cá nhân. Các chuyến đi cho thấy ngài nói tiếng Pháp khá tốt, dù vẫn cần trau dồi: trong các chuyến đi Lebanon (tháng 12 năm 2025), Monaco (tháng 3 năm 2026), Algeria và Cameroon (tháng 4 năm 2026) hoặc khi ngài đến Trung tâm Las Raices ở quần đảo Canary, Tây Ban Nha, ngài nói, đọc các văn bản tiếng Pháp, ngài không ứng khẩu.

Nhiều người nói tiếng Pháp gặp ngài cho biết, họ chủ yếu nói tiếng Anh với ngài, nhưng khi ngài biết họ là người Pháp, ngài tự động chuyển sang tiếng Pháp. Ngài nói với một nhà báo người Pháp: “Cha tôi đã ở đó trong thời đổ bộ Normandy.”

Chỉ vài ngày trước khi đi Pháp, một chuyên gia Vatican nghĩ rằng ngài sẽ học thêm để cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của ngài.  Điều này không có gì đáng ngạc nhiên với Giáo hoàng Dòng Thánh Augustinô, ngài luôn trau dồi ngoại ngữ vì mong muốn truyền giáo và kết nối với người dân địa phương. Một nguồn tin Vatican cho biết: “Đức Lêô luôn muốn có thể nói chuyện với người dân của các quốc gia ngài đến thăm.” Ngài đã nói câu nói nổi tiếng “Salut soldat!” bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, ngài thích thú nói với các binh sĩ đang làm nhiệm vụ canh gác trong chuyến đi Thổ Nhĩ Kỳ.

Đức Lêô không phải là giáo hoàng đầu tiên học ngoại ngữ trước các chuyến đi. Đức Gioan-Phaolô II rất thích nói ngôn ngữ của các nước ngài đến thăm, ngài thường ‘ôn tập’ với người  trong Giáo triều có tiếng mẹ đẻ là ngôn ngữ đó.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Từ Đức Gioan-Phaolô II đến Đức Lêô XIV, họ đã thấy các ngài và kể lại cuộc đời họ đã thay đổi như thế nào

Trước chuyến đi Pháp, Đức Lêô trau dồi tiếng Pháp

Nhà báo CNews Aymeric Pourbaix sẽ gặp Đức Lêô: “Tôi muốn hỏi ngài về nguồn gốc Pháp của ngài”