Một Giáo hoàng với sự hiện diện rất mạnh trên truyền hình

6

Một Giáo hoàng với sự hiện diện rất mạnh trên truyền hình

temoignagechretien.fr, Stéphanie Gallet, 2026-10-08

Giáo hội và truyền hình: hai thể chế lâu đời vẫn chưa có tiếng nói cuối cùng trong thời đại của thế hệ Z? Điều gì sẽ xảy ra nếu, ngược lại, sự kết hợp của hai thể chế này tạo nên một hỗn hợp truyền thông thành công? Phỏng vấn Éric Pailler, Tổng biên tập trang Ngày của Chúa – Le Jour du Seigneur.

Với chuyến đi của Giáo hoàng, France Télévisions đã phá kỷ lục với lượng khán giả lên đến 23 triệu người; ông có nêu bật thêm con số nào khác không?

Qua Thánh lễ tại Quảng trường Concorde, chúng tôi kết hợp số liệu từ tất cả các kênh, chúng tôi có con số 6 triệu người xem. Đó là lượng khán giả của trận bóng đá quốc gia lớn của Pháp! Vì vậy, đây là lượng khán giả rất, rất nhiều. Sáng hôm sau, một triệu người đã xem các chương trình của chúng tôi trên Ngày của Chúa – Le Jour du Seigneur, với cao điểm có 2 triệu người xem thánh lễ. Điều đó thực sự phi thường.

Bà đặc biệt ấn tượng với hình ảnh nào?

Đám đông tụ tập trên đại lộ Champs-Élysées và quảng trường Concorde. Tôi ngạc nhiên và vô cùng ngưỡng mộ các gia đình đã đến sớm hàng giờ để dự thánh lễ. Hình ảnh đó thật đáng kinh ngạc; chúng ta không quen nhìn một triệu người tụ tập với nhau: vừa mang tính hòa bình, vừa là một hiện diện đáng kể.

Một hình ảnh mang tính giai thoại đã xảy ra ngoài ống kính ở Lộ Đức. Vì người hành hương không thể đến gần vòi nước trong hang Đức Mẹ, cảnh sát, những người có mặt ở đó để đảm bảo an ninh, đã xếp hàng để đổ đầy nước vào những bức tượng nhỏ Đức Mẹ bằng nhựa. Điều đó vừa hài hước vừa sâu sắc.

Đức Lêô thể hiện ngài như thế nào trong chuyến đi này?

Ngài cho thấy ngài là người kín đáo, khéo léo, không hành động như Đức Phanxicô với những tuyên bố cực kỳ mạnh mẽ.

Ngài hiện diện qua thể chất của ngài. Phong thái, nét mặt của ngài toát lên sự an tâm. Trong các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, dù là hình ảnh ngài xúc động trước tượng Đức Mẹ hay hình ảnh ngài bên cạnh cô bé khuyết tật, ngài đều toát lên vẻ nhân hậu và giản dị đầy cuốn hút.

Điểm cuối: ngài đến với một thông điệp. Ngài làm sáng tỏ mọi việc, nhưng ngài không áp đặt, không hung hăng. Thái độ này trái ngược hoàn toàn với thế giới ngày nay, chúng ta bị bao vây bởi những tiếng la hét, lăng mạ và bạo lực. Trong thế giới điên rồ này, ngài đại diện cho người trưởng thành chín chắn. Điều này đã gây được tiếng vang sâu sắc, không chỉ với người Công giáo.

Bà rút ra được điều gì từ chuyến đi này?

Bốn ngày để chúng tôi nghĩ chúng tôi trải nghiệm điều gì đó nói lên niềm hy vọng. Bốn ngày của khoan dung và đoàn kết trong Giáo hội, của tín hữu kitô và với toàn thể dân chúng. Cá nhân tôi có hai điều băn khoăn nhỏ. Tất nhiên, tôi hiểu ngài đề cập đến vấn đề chăm sóc cuối đời; đó là nhiệm vụ của ngài. Nhưng cũng cần phải nói đến công bằng xã hội, vì đây chính là vấn đề tạo ra sự chia rẽ sâu sắc trong đất nước.

Cuối cùng, vì chúng ta đang ở giữa tháng Sáng Tạo và vừa trải qua một mùa hè nhấn mạnh đến nhu cầu cấp thiết bảo vệ hành tinh, tôi tiếc ngài không đề cập đến các vấn đề môi trường.

Nỗi sợ của tôi là mọi người sẽ chỉ rút ra từ chuyến đi này những gì phù hợp với suy nghĩ riêng của họ: người di cư một bên, nguồn gốc kitô giáo một bên. Điều này có nguy cơ biến chính Giáo hội thành chiến trường khi trích dẫn lời của ngài, trong khi ý định chính của ngài là đoàn kết chúng ta.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Chậm rãi: tạo điều kiện thuận lợi để chiêm nghiệm

Một Giáo hoàng với sự hiện diện rất mạnh trên truyền hình

Tổng Giám mục Éric de Moulins Beaufort: “Với Đức Lêô, Giáo hội không sống cho chính mình, nhưng sống vì lợi ích của toàn thể nhân loại”