“Thật không thể tưởng tượng”: Chúng tôi sẽ hát cho Đức Giáo hoàng

1

“Thật không thể tưởng tượng”: Chúng tôi sẽ hát cho Đức Giáo hoàng

famillechretienne.fr, France 2 – C. Colnet, A. Husser, B. Tanguy, 2026-09-19

Các ca sĩ trẻ của dàn hợp xướng Metz chuẩn bị hát cho Đức Giáo Hoàng. Chỉ còn chưa đầy một tuần Đức Lêô sẽ đến Pháp. Paris, Lộ Đức, Metz. Ngài sẽ cử hành thánh lễ tại Nhà thờ Saint-Étienne. Cùng với ngài, một dàn hợp xướng gồm một trăm học sinh trung học đang ráo riết tập hát để chuẩn bị cho buổi hòa nhạc để đời của họ. Trang phục đã sẵn sàng. Với các ca sĩ trẻ này, mọi thứ phải hoàn hảo, các em sẽ hát ở nhà thờ chính tòa.

Một niềm tự hào, một vinh dự to lớn

Vì vậy, trong nhà nguyện của trường, mỗi ngày các em tập hát các bài thánh ca và thánh vịnh. Với các em, việc hát trong Thánh lễ của Giáo hoàng là niềm tự hào không thể tưởng tượng.  Swanhilde Bouillet Pouillion, 14 tuổi, cho biết: “Không phải ai cũng có cơ hội để hát cho Giáo hoàng, Với con, thật là tuyệt vời.” Garance Dal 13 tuổi tâm sự: “Lúc đó, có thể con sẽ không thấy hết, nhưng khi nhìn lại, con sẽ nhận ra hàng triệu người đã nhìn thấy, đã nghe chúng con.”

Nhưng buổi biểu diễn này cũng là một thách thức, vì có rất nhiều bài hát, Mayeul De Kerros, 16 tuổi nói: “Chúng con phải học khá nhiều bài hát. (…) Tổng cộng có 140 trang.”

Càng đến gần ngày, áp lực càng tăng lên với các em, nhất là với nhạc trưởng chỉ huy dàn hợp xướng, ông có trách nhiệm tổ chức buổi hòa nhạc vào ngày trọng đại tại nhà thờ chính tòa. Ông Christophe Bergossi, giám đốc trường đào tạo hợp xướng của Nhà thờ Metz giải thích: “Dàn hợp xướng được bố trí trên bục, trước đàn organ, Giáo hoàng sẽ ngồi trên ngai, ngài chỉ cách đó vài mét.”

Dự kiến sẽ có 60.000 tín hữu đến thành phố.

Trước mắt họ sẽ là Giáo hoàng, một nhóm khoảng 2.000 người và các máy quay phim từ khắp nơi trên thế giới. Một sự kiện đặc biệt; mọi thứ phải được tính toán chính xác đến từng milimet. Ông Christophe Bergossi cho biết: “Có rất nhiều yêu cầu về giấy chứng nhận và kiểm tra nhạc cụ. Chúng tôi dự đoán mọi tình huống có thể xảy ra để có thể tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này chứ không chỉ phản ứng lại những gì sắp xảy ra.”

Tiếng hát của các ca sĩ trẻ sẽ vang vọng xa hơn cả Nhà thờ Metz.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Chuyến đi Pháp của Đức Giáo hoàng: chủ nghĩa thế tục trong thứ trật

“Thật không thể tưởng tượng”: Chúng tôi sẽ hát cho Đức Giáo hoàng

Vì sao các nhà thờ trên khắp nước Pháp sẽ rung chuông bảy phút sáng thứ sáu 25 tháng 9?