Chuyến đi Pháp của Đức Giáo hoàng: chủ nghĩa thế tục trong thứ trật
la-croix.com, Jérôme Chapuis, Giám đốc báo La Croix
Ngày thứ ba 22 tháng 9, Tổng thống Emmanuel Macron thông báo ông sẽ không dự các thánh lễ của Đức Lêô cử hành trong chuyến đi Paris, Lộ Đức và Metz của ngài.
Tính hiếu kỳ không chỉ là thói quen xấu của nhà báo. Tổng thống Emmanuel Macron đã chọn không dự ba thánh lễ Đức Lêô sẽ cử hành ở Paris, Lộ Đức và Metz. Dù là giáo dân hay không giáo dân, ai cũng có quyền thắc mắc về ý nghĩa của sự vắng mặt này. Điều gì đã thay đổi kể từ chuyến đi Marseille của Đức Phanxicô chỉ ba năm trước? Người đứng đầu nhà nước cho rằng đó là nghĩa vụ của ông, với tư cách là Tổng thống Cộng hòa nước Pháp phải tham dự buổi lễ tại Sân vận động Vélodrome. Ông thậm chí còn nói thêm: “Tôi sẽ đến vì sự tôn trọng và lịch sự.” Người có tư duy nhạy cảm tự hỏi: “Liệu chúng ta có nên suy luận rằng bằng cách giữ khoảng cách lần này, Tổng thống đang thể hiện một hình thức… thiếu lịch sư không?” Người có tư duy nhỏ nhen chế giễu: “Đó là phản ứng trước việc Giáo hoàng từ chối không cho ông vài phút đi ở lối đi giữa các hàng ghế của Nhà thờ Đức Bà.”
Những cách giải thích vội vàng này là không thể tránh khỏi, đặc biệt khi Điện Élysée không có lời giải thích nào cho các mâu thuẫn giữa hai lập trường liên tiếp của Tổng thống Emmanuel Macron. Chủ nghĩa thế tục đúng đắn bắt đầu bằng một chút nhất quán. Tuy nhiên, xét về mặt lịch sử, Marseille thực sự là một ngoại lệ. Năm 2008, Tổng thống Nicolas Sarkozy đã không dự thánh lễ của Đức Bênêđíctô XVI cử hành trên quảng trường Les Invalides. Cả Tổng thống Jacques Chirac và Thủ tướng Lionel Jospin đều không dự lễ kỷ niệm Longchamp trong Ngày Thế Giới Trẻ năm 1997. Cả nền Cộng hòa lẫn giáo dân đều không bị thiệt thòi gì từ những chuyện này. Lập trường của Tổng thống Emmanuel Macron có ưu điểm là giúp chúng ta tránh thêm một cuộc tranh cãi nữa. Mỗi người nên giữ đúng vị trí của mình. Đây là cơ hội để nhắc nhở bất cứ ai chịu lắng nghe, trước khi trở thành nguyên tắc cốt lõi của nền Cộng hòa Pháp, sự tách biệt giữa các tầng lớp chính trị và tôn giáo – “Hãy trả lại cho Caesar những gì thuộc về Caesar…”, đó là nguyên tắc của Tin Mừng.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Chuyến đi Pháp của Đức Giáo hoàng: chủ nghĩa thế tục trong thứ trật
“Thật không thể tưởng tượng”: Chúng tôi sẽ hát cho Đức Giáo hoàng
Vì sao các nhà thờ trên khắp nước Pháp sẽ rung chuông bảy phút sáng thứ sáu 25 tháng 9?






























