Nhiều người di dân không bao giờ đến nơi
Đức Lêô phát biểu tại Cảng Arguineguín ở Gran Canaria, đây là một trong những khoảnh khắc quan trọng của chuyến đi Tây Ban Nha của ngài.
Arguineguín nằm trên tuyến đường di cư Đại Tây Dương, một trong những hành lang di cư chết chóc nhất thế giới. Mỗi năm, hàng ngàn người lớn, trẻ em rời khỏi các quốc gia như Senegal, Mauritania, Gambia và Mali trên những chiếc thuyền gỗ mong manh, hy vọng đến được Quần đảo Canary của Tây Ban Nha sau các cuộc hành trình có thể dài hơn 1.000 dặm.
Nhiều người không bao giờ đến nơi
Trong những năm gần đây, cảng nhỏ bé này đã trở thành biểu tượng của cả bi kịch lẫn tình đoàn kết – một nơi mà những người sống sót kiệt sức được các nhân viên cứu hộ, cảnh sát, nhân viên cứu trợ, tình nguyện viên Giáo hội và cư dân địa phương đón tiếp, nơi tình trạng của họ không thể bị bỏ qua.
Trong đại dịch COVID, có 2.600 người di cư đã sống tại cảng này cùng một lúc: Một chai nước cho mười người, ngủ trên các tấm bìa cứng, bị giam giữ hơn 72 giờ, chuột và trẻ vị thành niên bị nhận dạng là người lớn, là một số lý do làm nơi này là cảng của sự xấu hổ.
Tại đây Đức Lêô sẽ gặp người di cư, nhân viên cứu hộ, tình nguyện viên và nạn nhân của buôn bán người, ngài sẽ có bài phát biểu ở nơi mà với một số người, một cuộc sống mới bắt đầu.
“Chúng ta không thể tin vào Chúa Giêsu và giết hại người vô tội”
Phát biểu dưới các ngọn tháp vươn cao của Sagrada Família do kiến trúc sư Gaudí thiết kế, Đức Lêô nhắc nhở đức tin Kitô giáo không bao giờ tách rời khỏi phẩm giá con người.
“Chúng ta không thể tin vào Chúa Giêsu và cổ động cho chiến tranh. Chúng ta không thể tin vào Chúa Giêsu và giết hại những người vô tội. Chúng ta không thể tin vào Chúa Giêsu và bỏ rơi những người đang đau khổ, những người đang khóc than, những người chạy trốn khỏi khốn cùng.”
Giảng tại Barcelona, ngài suy tư về cây thánh giá ở trên đỉnh vương cung thánh đường, đây là “cây thánh giá của những người cuối cùng trở thành người đầu tiên, của những người tội lỗi trở thành thánh nhân, của những người chết sẽ sống lại.”
Ngọn tháp cao nhất của Sagrada Família hướng lên trời cao, nhưng hôm nay thông điệp của Đức Lêô hướng chúng ta về tha nhân: những người đang đau khổ, những người phải di cư, những người bị lãng quên, những người dễ bị tổn thương.
Ngài nhắc chúng ta: “Đức tin không phải là một ý niệm được khắc vào đá. Đó là cuộc đời được tình yêu của Chúa Kitô biến đổi.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nhiều người di dân không bao giờ đến nơi
Người di dân: Kho báu của nhân loại, của ước mơ, của văn hóa






























