Người di dân: Kho báu của nhân loại, của ước mơ, của văn hóa

0

Người di dân: Kho báu của nhân loại, của ước mơ, của văn hóa

osservatoreromano.va, 2026-06-12

Sáng thứ sáu 12 tháng 6, ngày cuối cùng trong chuyến tông du Tây Ban Nha, Đức Lêô bay từ Las Palmas de Gran Canaria đến Santa Cruz de Tenerife. Máy bay hạ cánh lúc 9 giờ 15 giờ địa phương, ngài đến Trung Tâm Tiếp Nhận Las Raíces của giáo phận San Cristóbal de La Laguna để nói chuyện với người di cư.

Anh chị em thân mến,

Chào buổi sáng!

Tôi xin cám ơn Bộ trưởng với lời nói chân thành cũng như Giám đốc của trung tâm này.

Hôm nay chúng ta cử hành Lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, với tín hữu kitô, đây là biểu tượng của tình thương xót vô biên của Ngài dành cho tất cả chúng ta. Trong bối cảnh này, đây là sự quan phòng của Chúa khi chúng ta có thể gặp gỡ, nhìn thấy nhau, và trên hết chúng ta biết rằng, vượt ra ngoài nơi xuất xứ của chúng ta, tình yêu của Chúa không có biên giới, không phân biệt, ban cho tất cả chúng ta quy tụ tại đây trong sự hiệp nhất.

Nhìn khuôn mặt anh chị em, lắng nghe lời chứng của anh chị em, tôi nghĩ đến trái tim anh chị em đã bị tổn thương vì đã gặp bao nhiêu khó khăn, nhưng cũng được an ủi bởi tình yêu nhận được nhờ những trái tim rộng mở, quảng đại và thương xót khác. Trái Tim Chúa Kitô đã đau khổ và bị đâm thấu bởi tình yêu, và cũng được an ủi bởi những người đầy lòng thương xót đã đến gần để xoa dịu nỗi đau của Ngài.

Để giải thích tính phổ quát của tình yêu, Chúa Giêsu đã lấy gương hành động phục vụ của một người thuộc dân tộc khác và tôn giáo khác, người đã thương xót một người bị thương và bị ngược đãi (xem Luca 10:25-37). Được thúc đẩy bởi tình yêu của Chúa, điều giúp chúng ta chữa lành vết thương và tỏ lòng bác ái đối với những người đau khổ, Thánh Phêrô và Thánh Giuse Anchieta đã rời khỏi quần đảo Canary này để rao giảng Tin Mừng ở châu Mỹ, mở ra chân trời truyền giáo mới. Họ cũng là những người di cư lên đường đến những vùng đất xa lạ, mang theo đức tin, hy vọng và lòng bác ái như những tài sản quý giá nhất.

Ở những vùng đất xa lạ ấy, những người di cư thánh thiện và các nhà truyền giáo biết cách cho đi những gì mình có, đồng thời đón nhận những điều mới mẻ được trao tặng. Vì vậy, tôi mời anh chị em hãy dâng hiến kho báu nhân loại, ước mơ và văn hóa mà anh chị em đã mang đến những hòn đảo này, xin anh chị em mở lòng đón nhận những gì được trao tặng.

Chúng ta phải trải nghiệm sự trao đổi này một cách có trách nhiệm, nghĩ đến tương lai của các thế hệ mai sau, những người mà chúng ta mong muốn truyền lại di sản của một nền văn minh yêu thương, nơi mà việc di cư mang một ý nghĩa quan trọng, bởi vì nó “có thể là cơ hội cho gặp gỡ và làm giàu lẫn nhau giữa các dân tộc” (Magnifica Humanitas, 81).

Anh chị em thân mến, tất cả chúng ta – theo một cách nào đó – đều là người di dân, tất cả chúng ta đều là người hành hương trên hành trình hướng về quê hương trên trời. Chúng ta hãy cùng nhau giúp cho cuộc hành trình này trở nên nhân văn hơn cho tất cả mọi người, bằng cách trao tặng những gì nằm trong tầm tay của mỗi người. Trong ý nghĩa này, tôi biết ơn sự hợp tác của Chính phủ, các tổ chức khác nhau và nhiều người thiện chí đã giúp cho viện trợ nhân đạo cụ thể này trở thành hiện thực, khôi phục hy vọng và phẩm giá cho rất nhiều người.

Tôi rất ấn tượng với tên của Trung tâm tiếp nhận của anh chị em “Rễ Cây”. Đức Phanxicô tiền nhiệm của tôi, ngài rất mong muốn được ở bên anh chị em, ngài thích dùng hình ảnh rễ cây để nói lên sự cần thiết: không quên nguồn gốc chúng ta, luôn đoàn kết và tin tưởng vào Chúa. “Vì ai tin vào Chúa thì giống như cây trồng bên bờ nước, rễ đâm sâu xuống dòng; nó không sợ khi nắng nóng đến, lá vẫn xanh tươi’ (Gr 17:8, Christus Vivit, 133). Ước mong hình ảnh rễ cây sẽ giúp anh chị em luôn vững vàng trong Chúa (Cl 2:7), để không cơn bão nào có thể chia cách anh chị em với Chúa, Đấng củng cố và ban sự sống.”

Anh chị em thân mến, tôi luôn mang anh chị em trong trái tim và nhớ đến anh chị em trong lời cầu nguyện. Xin Chúa ban ơn lành cho anh chị em, gia đình anh chị em và tất cả những người yêu thương anh chị em. Nguyện xin Mẹ Maria, Đấng An ủi người di cư, luôn đồng hành và giúp đỡ anh chị em bằng tình mẫu tử của Mẹ.

Tôi xin cám ơn anh chị em rất nhiều.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Nhiều người di dân không bao giờ đến nơi

Người di dân: Kho báu của nhân loại, của ước mơ, của văn hóa

Đức Lêô tại Tây Ban Nha, Don Quixote và sứ mệnh của Giáo hội: không cần phải chiến đấu với cối xay gió

Đức Lêô nhấn mạnh đến các lợi ích của Phong trào Hướng Đạo