Trầm cảm, lạm dụng, giết hại phụ nữ: Đức Lêô đối diện với đêm tối của xã hội

9
Trầm cảm, lạm dụng, giết hại phụ nữ: Đức Lêô đối diện với đêm tối của xã hội
cath.ch, 2026-06
Đức Lêô trước đám đông thanh niên tại Sân vận động Montjục, Barcelona © Vatican Media
Trầm cảm, lạm dụng, giết hại phụ nữ: trước giới trẻ Catalan, Đức Lêô đối diện với “bóng tối” của xã hội phương Tây trong buổi cầu nguyện trang trọng được tổ chức tại Sân vận động Olympic Lluís-Companys ở Barcelona ngày 9 tháng 6 năm 2026.
“Sự sùng bái lợi nhuận và thành tích (…) cũng như sự sùng bái hình ảnh bản thân chỉ là những liều thuốc gây tê được chế tạo để ru ngủ lương tâm chúng ta” phát biểu với các bạn trẻ Catalan trong đêm ở Barcelona về các vấn đề xã hội như trầm cảm và giết hại phụ nữ, Đức Lêô khuyên các bạn trẻ xem các khó khăn họ gặp là cơ hội để “tái sinh”.
Ngài đến Sân vận động Olympic Lluís-Companys dự buổi cầu nguyện lúc 8 giờ tối. Sau khi làm phép cho 30 xe cứu thương, ngài đi xe Giáo hoàng vào đấu trường từng tổ chức Thế vận hội Olympic năm 1992 và được người dân Catalonia nồng nhiệt chào đón.
Sân vận động chật kín với 40.000 giáo dân đến từ các thành phố và vùng lân cận, một khu vực nổi bật với quá trình thế tục hóa và  chống giáo sĩ. Tại trung tâm Barcelona, một cuộc biểu tình vào cuối buổi chiều quy tụ một vài nhà hoạt động từ các nhóm Europa Laica Catalunya (Châu Âu Thế tục Catalonia) và Ateus de Catalunya (Những người vô thần Catalonia), họ lên án chi phí chuyến đi của Giáo hoàng. Không có điều gì tương tự xảy ra tại sân vận động, nơi có nhiều giáo dân mang cờ Vatican bày tỏ niềm vui khi được đón Giáo hoàng.
Neus, một phụ nữ trẻ đến từ vùng ngoại ô Barcelona nhấn mạnh chuyến đi này là “khoảnh khắc rất quan trọng của toàn thành phố,” dù sự hiện diện của ngài kín đáo hơn so với ở Madrid. Chỉ có một vài tấm áp phích thông báo về chuyến đi của ngài, ngoại trừ khu vực gần nhà thờ chính tòa, nhà thờ Sagrada Familia và sân vận động Olympic.
“Nuôi dưỡng nỗi lo”
Trên một bục lớn, Đức Lêô nói chuyện với một số giáo dân Catalan trẻ. Người đầu tiên, một thanh niên tâm sự với ngài anh đã xin rửa tội khi thấy mình phải đối diện với “sự trống rỗng vô cùng” của một xã hội mà mục tiêu là “sản xuất, thành công và tự mãn bản thân”. Đức Lêô trả lời: “Cha chia sẻ niềm vui của con và của tất cả các bạn mới gia nhập Giáo hội Công giáo. Đúng, có sùng bái lợi nhuận, thành tích và bản thân. Để chống lại thuốc gây tê ru ngủ lương tâm và thích nghi với một ý niệm nhất định về xã hội, chúng ta cần nuôi dưỡng sự bất an, nhưng không chối bỏ thực tại, vì chính ở đó, Chúa Thánh Thần hành động và làm việc một cách thầm lặng. Cha xin các con hướng nội, thông qua cầu nguyện và kết hiệp với Chúa”.
Đừng “thần thánh hóa nỗi đau”
Một phụ nữ trẻ người Catalan từng bị trầm cảm đến mức muốn tự tử đã chia sẻ: “Con ở đây vì Chúa đã cho con cơ hội thứ hai.” Đức Lêô xúc động trước lời chứng này, ngài nói về một “phép lạ kỳ diệu” và lo ngại cho sức khỏe tâm thần ngày càng bị đe dọa trong bối cảnh các xã hội tự cho mình là tiên tiến.
Theo ngài, lỗi nằm ở “một quan niệm nào đó về sự phát triển”. Các mô hình văn hóa coi thường giới hạn, yếu đuối và nỗi đau. Ngài chủ trương một hệ thống chăm sóc sức khỏe bao gồm cả những đau khổ vô hình và lan rộng này, thừa nhận nó thường bị quên trong im lặng đến điếc tai của cô đơn. Ngài xin tín hữu Kitô không nên “thần thánh hóa nỗi đau bằng cách đơn giản hóa nó thành ‘ý Chúa’”.
Lên án bạo lực gia đình và giết hại phụ nữ
Cuối cùng là lời chứng của một phụ nữ trẻ được đưa vào trại nuôi dưỡng sau khi người cha gần như giết chết mẹ của cô, cô tâm sự cuối cùng cô đã tha thứ cho ông. Ngài kêu gọi mọi người đối diện  với thực tế bi thảm này: “Chúng ta không phải lúc nào cũng hiểu được chân lý ẩn giấu của thực tại xung quanh và những sự kiện diễn ra trước mắt. Nhưng chúng ta có con đường song song với con đường tồn tại của con người, con đường đức tin tồn tại qua sự hiện diện của Chúa Giêsu, Đấng luôn ở cùng Chúa Cha và ở với chúng ta. Dù chúng ta có con đường sáng ngời này, nhưng chúng ta thường trải qua đêm tối đức tin, mệt mỏi khi tin tưởng, kiệt sức về tinh thần, cảm thấy không đủ khả năng đáp ứng lời kêu gọi của Tin Mừng.”
Nhưng Đức Lêô nhấn mạnh, những đêm tối tâm linh của nghi ngờ và yếu đuối này “là nơi ân sủng, là không gian tái sinh vì nó đưa chúng ta trở lại với điều cốt yếu, làm cho chiếc mặt nạ con người và tôn giáo rơi xuống.” Vì thế ngài xin tín hữu “đừng phán xét” những đêm tối của chính mình, cũng như của Giáo hội hay xã hội, nhưng hãy bắt đầu cuộc hành trình bằng cách đón nhận những giai đoạn tăm tối này như “khởi đầu của một cuộc sống mới.”
Sau đó Đức Lêô kết thúc buổi tối, ngài cầu nguyện trước tượng La Moreneta, Đức Mẹ Đen của Montserrat, thánh bổn mạng của thành phố Catalonia.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Tìm hiểu hội chứng kiệt sức của các linh mục

Trầm cảm, lạm dụng, giết hại phụ nữ: Đức Lêô đối diện với đêm tối của xã hội

Quỳ gối rước lễ: rút lui bản sắc hay thức tỉnh thiêng liêng?