Suy nghĩ về Thông điệp Magnifica humanitas

7

Suy nghĩ về Thông điệp Magnifica humanitas

Trên trang Twitter của Linh mục Dòng Tên James Martin

Suy nghĩ về Thông điệp Magnifica humanitas của Đức Lêô về việc chăm sóc con người trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. Thông điệp sẽ được công bố ngày 25 tháng 5 tại Vatican.

Thứ nhất, trí tuệ nhân tạo đã là mối quan tâm của ngài, ít nhất ngài đã cho thấy từ đầu triều, ngài đã đề cập nhiều lần ngay từ những ngày đầu. Chỉ vài ngày trước, ngài đã thành lập một Ủy ban giáo hoàng mới, kết nối nhiều cơ quan để giải quyết chủ đề này; trong Ngày Thế Giới Truyền thông gần đây, ngài đã nhắc lại. Như thế chủ đề này không phải là bất ngờ. Câu hỏi sẽ là: những chủ đề nào khác sẽ được ngài đưa vào Thông điệp mới: quyền lợi của người lao động, của công đoàn, của chủ nghĩa tư bản nói chung?

Thứ hai, là toán học gia, ngài nắm vững vấn đề này hơn một số Giáo hoàng.

Thứ ba, việc ngài sẽ đích thân trình bày tài liệu ngày 25 tháng 5 tại Hội trường Phaolô VI là điều rất bất thường. Với tôi (tôi chưa có thông tin nội bộ cũng như chưa đọc tài liệu này), đây là quan tâm cá nhân sâu sắc của ngài, ngài mong muốn truyền thông “hiểu được”. Ngài là nhà truyền thông chuyên nghiệp.

Thứ tư, Vatican đã cung cấp hướng dẫn về chủ đề này, cả chính thức và không chính thức cho những người làm việc trong lĩnh vực này trong nhiều năm, và có một số lượng đáng ngạc nhiên các chuyên gia đáng kính (thần học và kỹ thuật) trong vòng ảnh hưởng của họ. Không lâu trước đây, tại một cuộc họp của Bộ Truyền thông, chúng tôi đã nghe từ một người và tôi sốc trước kiến thức sâu rộng của họ (ít nhất là với một người mới như tôi).

Thứ năm, thông điệp được ký (do đó sẽ được chính thức ghi ngày) để kỷ niệm 135 năm Thông điệp Tân sự Rerum Novarum, một thông điệp đột phá của Đức Lêô XIII về lao động, quyền lợi người lao động, công đoàn và nhiều vấn đề xã hội khác, đã đặt nền tảng cho phong trào công lý xã hội hiện đại trong Giáo hội. Đức Lêô  XIII được cho là cha đẻ của truyền thống giáo huấn xã hội Công giáo hiện đại. Một số người nghĩ Hồng y Robert Francis Prevost đã chọn tên “Lêô” khi được bầu làm giáo hoàng là một “đồng ý” với nhà vô địch công lý xã hội và quyền lợi người lao động này.

Cuối cùng, giống như Thông điệp Laudato Si, tái định hình vấn đề biến đổi khí hậu không chỉ là vấn đề khoa học và xã hội, nhưng còn là vấn đề thiêng liêng, Thông điệp Magnifica humanitas có thể làm điều tương tự với trí tuệ nhân tạo, giúp Giáo hội và thế giới nhìn nhận chủ đề cấp bách này từ góc nhìn thiêng liêng và như Thông điệp Laudato Si đã làm, theo một cách có hệ thống. Một lưu ý quan trọng, thông điệp là một trong những cấp độ cao nhất của giáo huấn Giáo hội.

Tóm lại, dù với bất kỳ tiêu chuẩn nào, đây là một thông điệp phong phú, mới mẻ để đọc, nghiên cứu và cầu nguyện!

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Suy nghĩ về Thông điệp Magnifica humanitas

Dây Pallium và Nhẫn Ngư phủ

Linh mục Eric de Clermont-Tonnerre: “Việc đào tạo giáo dân về kỹ năng giảng đạo là vô cùng cấp thiết”

“Công lý trước vấn đề tình dục: Đức Lêô tái đặt câu hỏi về thứ bậc tội lỗi”