Linh mục Tom McCarthy nói về tình bạn 43 năm của cha với Đức Lêô
Tất cả định hình con người của ngài và đó là con người của ngài.
Ngài ăn bất cứ thức ăn gì dọn ra trước mặt ngài, ngài nói: “Dù ở đất nước nghèo, những gì khách dọn cho tôi ăn, đó là thức ăn ngon nhất của họ.”
56 năm qua, ngài được đào tạo là tu sĩ Dòng Augustinô, nói về Thánh Augustinô là chuyên đề của ngài. Là luật sư giáo luật ngài thường trả lời: “Anh có thể làm theo cách này hoặc anh cho biết nên làm theo cách nào?” Tôi thường đến ôm ngài thật chặt và tôi nói với ngài: “Tôi không biết có nên làm vậy không?” Ngài nói: “Họ sắp bắn cậu đấy!” Rồi ngài thấy tôi có hai cái túi. Ngài nói: “Cậu đang làm gì vậy, cậu dọn đến đây ở à?” Tôi nói: “Tất cả là vì cha đó!” Ngài rất vui. Ngài tin tưởng tôi, đó là lý do vì sao tôi luôn có một tình bạn đặc biệt với ngài. Cứ hai ba tuần một lần, tôi gởi e-mail cho ngài, thường ngài trả lời cho tôi, nhiều khi ngài chỉ ký Lêô hoặc ký tắt L. Ngài rất rành công nghệ, ngài có máy Apple Watch.
Một bà gởi cho ngài một hộp kẹo hình rùa Fannie May. Ngài nói: “Tôi thích những thứ này, không ai cho tôi cả.” Vì anh của ngài nói ngài thích kẹo Peeps, hai túi quần của ngài đầy kẹo Peeps.
Khi tôi ở với ngài, ngài mặc áo trắng vì ngài biết tôi thích chụp hình, nhưng với một số tu sĩ ở với ngài, ngài mặc áo sơ mi và quần dài, ngài thấy thoải mái hơn.
Những lúc phải gặp ai trực tiếp hoặc ngài phải trả lời các câu hỏi an ninh. Ngài nói với với cô trực máy: “Cô có phiền không nếu tôi nói tôi là Giáo hoàng Lêô?” Cô cúp máy! Vì thế ngài gọi cho bạn cùng lớp của tôi là Cha Bernie Sienna, và hỏi: “Cha có quen ai trong giới ngân hàng không?” Cha nói: “Chúng ta sẽ tìm cách giải quyết”. Vậy là bằng một cách nào đó ông đã gặp được Giám đốc ngân hàng.
Họ nói, ‘Đó là chính sách của chúng tôi.’ ‘Vậy thì Giáo hoàng sẽ chuyển tài khoản của ngài sang ngân hàng khác.’ ‘Nhưng chúng tôi không muốn mất tài khoản của Giáo hoàng!’ ‘Vậy thì hãy đổi số điện thoại của ngài!’ Cuối cùng họ đổi số, và ngài nói họ đừng tiết lộ số điện thoại của ngài cho ai!
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Đức Lêô và Tổng thống Donald Trump; một năm đối đầu, hai tầm nhìn về nước Mỹ và thế giới
Linh mục Tom McCarthy nói về tình bạn 43 năm của cha với Đức Lêô
Khi Đức Lêô bị cuốn vào vòng xoáy tranh cãi
Trung thành với quá khứ hay với tương lai? Bài viết của Đức Robert Prevost năm 2010






























