Chân dung Châu Phi của Giáo hoàng Lêô

13
Chân dung Châu Phi của Giáo hoàng Lêô
fr.aleteia.org, Anna Kurian, 2026-04-18
Ảnh: Handout / VATICAN MEDIA / AFP
Đặt chân đến châu Phi lần đầu tiên kể từ khi ngài được bầu, Đức Lêô khám phá một khía cạnh mới của chính ngài, một khía cạnh vẫn còn ẩn giấu cho đến nay: ngài như quên đi sự dè dặt thường thấy, ngài để mình xúc cảm trước tình cảm bao la của người Châu Phi.
Đức Lêô người Mỹ gốc Peru có tổ tiên là người da trắng sinh ở thuộc địa (crêon) – nhập cư đến Louisiana – ngài như muốn kết nối với cội nguồn Châu Phi khi đi bộ trên lục địa này. Ngài cảm thấy thoải mái giữa trang phục truyền thống, điệu nhảy và lòng hào phóng của người Châu Phi. Ngài hùng hồn đọc diễn văn, bỏ đi sự kín đáo vốn đặc trưng của ngài cho đến nay, ngài có những cử chỉ phá vỡ sự dè dặt thường thấy của ngài.
Ngay cả cái nóng ẩm và ánh nắng thiêu đốt cũng không dập tắt được năng lực của ngài khi ngài trở về với vùng đất quen thuộc: là Bề trên Tổng quyền Dòng Augustinô, ngài thường xuyên đến thăm các quốc gia Châu Phi. Đây là vùng đất thân thương của ngài. Ngài tâm sự với các nhà báo trên chuyến bay từ Algeria về Rôma ngày thứ hai: “Hồi tháng 5 khi được bầu, tôi đã nói tôi muốn chuyến đi đầu tiên của tôi là đến Châu Phi.” Ngài ở đó cho mọi người, cho toàn thế giới. Ngài là người cha tốt. Và chúng ta thấy tình yêu dào dạt ngài dành cho người dân Châu Phi.
Sĩ quan cảnh sát người Cameroon Thomas Armel Bikay, ông đến Yaoundé làm tình nguyện viên để tổ chức thánh lễ cuối cùng cho ngài nói: “Ngài không chỉ ở đây vì người Châu Âu, ngài ở đây vì mọi người, vì toàn thế giới. Ngài là người cha nhân hậu. Và chúng ta thấy tình yêu của ngài dành cho người Châu Phi.” Một hình ảnh đặc biệt đã chạm đến trái tim người dân Nam Phi: một bé gái tóc nâu tết bím hồn nhiên chạy nhanh về ngài, chiếc váy xanh nhỏ nhắn tay phồng bay phấp phới trong gió. Ngài đang chuẩn bị lên xe, ngài cúi xuống, dang rộng tay ôm em bé – mang lại nụ cười dịu dàng cho tất cả những người chứng kiến: “Chúng tôi đã thấy em bé đó ở Bamenda, chúng tôi đã thấy ngài hôn em bé. Nếu ngài không phải là tình yêu thương, nếu ngài không phải là Giáo hoàng yêu thương, ngài sẽ không làm vậy!” Ông Desmond G rạng rỡ cười: “Tôi đã đọc tiểu sử của ngài, tôi biết ngài đã đến Cameroon và có kinh nghiệm truyền giáo ở các nước đang phát triển. Đất nước tôi thực sự cần thông điệp hòa bình của ngài, cách nói chuyện rõ ràng và trực tiếp của ngài. Ngài yêu Châu Phi, và người Châu Phi yêu ngài!”

Cô Ada Suzanne tham dự thánh lễ bế mạc ở Yaoundé đồng ý không chút do dự: “Đúng vậy, ngài yêu Châu Phi. Đây là chuyến đi Châu Phi đầu tiên của ngài và tôi nghĩ ngài sẽ về thăm lại.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Blandine Chelini-Pont: “Donald Trump phớt lờ tầm ảnh hưởng đạo đức của Giáo hoàng”

Sức mạnh thầm lặng của Đức Lêô

Đức Lêô ở Châu Phi: Làm thế nào ngài có được tầm vóc quốc tế
Chân dung Châu Phi của Giáo hoàng Lêô