Châu Phi chào đón Giáo hoàng nói đa ngôn ngữ

9

Châu Phi chào đón Giáo hoàng nói đa ngôn ngữ

Ảnh: Handout / VATICAN MEDIA / AFP

fr.aleteia.org, Anna Kurian, 2026-04-15

Chuyến đi Châu Phi của Đức Lêô XIV đã làm nổi bật khả năng nói nhiều ngôn ngữ của ngài, tạo bức tranh đa sắc của 54 quốc gia trên lục địa… nhưng cũng cho thấy tài năng nói nhiều ngôn ngữ của ngài.

Đức Lêô đã nói tiếng Pháp khi ngài đến Cameroon: “Một niềm vui sâu sắc khi tôi được ở Cameroon, thường được gọi là ‘Châu Phi thu nhỏ’ vì sự phong phú về lãnh thổ, văn hóa, ngôn ngữ và truyền thống. Chuyến đi này thể hiện tình cảm của người kế vị Thánh Phêrô dành cho tất cả người dân Cameroon.” Trước các nhà lãnh đạo của quốc gia Trung Phi, ngài đã nói tiếng Pháp, ngôn ngữ ngài biết, hiểu và đọc trôi chảy. Chuyến tông du 11 ngày ở Châu Phi để Giáo hoàng người Peru gốc Mỹ là dịp để ngài nói nhiều ngôn ngữ ngài biết. Tại Algeria, nơi ngài dừng chân đầu tiên, chủ yếu ngài phát biểu tiếng Anh, tiếng mẹ đẻ của ngài, thông dịch viên dịch sang tiếng Ả Rập cho người dân. Hai bài phát biểu trước cộng đồng Công giáo ở Algiers và Annaba, ngài nói tiếng Pháp – ngôn ngữ gắn kết cộng đồng người bản địa đa chủng tộc – và không cần phiên dịch.

ALBERTO PIZZOLI | AFP

Ông Matteo Bruni, Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh giải thích chuyến đi Châu Phi của Đức Lêô: “Tại Cameroon, ngài luân phiên nói tiếng Pháp và tiếng Anh. Ngài nói tiếng Anh tại Bamenda, miền bắc đất nước. Tổng cộng, trong thời gian ở Cameroon, ngài có 7 bài phát biểu. Tại Angola, quốc gia thứ ba ngài đến thăm, ngài sẽ nói tiếng Bồ Đào Nha, ngôn ngữ ngài học trong các chuyến đi, đặc biệt là ở Brazil, khi ngài còn là Bề trên Tổng quyền của Dòng Augustinô. Bằng cách nói ngôn ngữ của giáo dân trong suốt 6 bài phát biểu, ngài sẽ mang niềm vui đến cho giáo dân Angola. Cuối cùng, trong bảy bài phát biểu tại Guinea Xích đạo, ngài sẽ nói ngôn ngữ ngài yêu thích: Tây Ban Nha, ngôn ngữ ngài nói trong 20 năm ở Peru, ngài đã nói trên ban công Đền thờ Thánh Phêrô ngày ngài được bầu, như dấu hiệu của sự gắn bó với đất nước ngài đã chọn làm quê hương.”

Năm ngôn ngữ cho một Giáo hoàng đa ngôn ngữ

Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha… do đó, bốn ngôn ngữ sẽ tô điểm cho chuyến công du quốc tế này. Bốn? Đó là chưa kể tiếng Ý, ngôn ngữ ngài đã nói với các giáo sĩ imam của Nhà thờ Hồi giáo Algiers ngày thứ hai. Như vậy, năm ngôn ngữ cho một Giáo hoàng đa ngôn ngữ, người đã không ngần ngại hô vang “Chào binh sĩ!” bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ trong chuyến đi Thổ Nhĩ Kỳ tháng 11 năm ngoái.

Với khuynh hướng giao tiếp các nền văn hóa khác nhau, ngài đã khôi phục truyền thống chúc mừng Giáng sinh và Phục sinh bằng nhiều ngôn ngữ, kể cả tiếng Ả Rập và Trung Quốc. Và có tiếng thì thầm bắt gặp ngài học tiếng Đức trên Duolingo lúc 3 giờ sáng.

Đức Lêô phát biểu trước Tổng thống Cameroon, Paul Biya, và phu nhân. ALBERTO PIZZOLI | AFP

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

“Ngài sẽ gọi Đức Mẹ Maria bằng tiếng Ả Rập ‘Lalla Myriam’”

Đức Lêô, một gương mẫu quyền lực khác Tổng thống Donald Trump

Đức Lêô: “Cameroun là một thế giới bị đảo ngược”

Đức Lêô đi Angola: Một quốc gia nơi đức tin là trụ cột của người dân