Đức Lêô trong buổi tiếp kiến chung: “Cái chết, người thầy vĩ đại của cuộc sống”
vaticannews.va, Myriam Sandouno, Vatican, 2025-12-10
Mầu nhiệm cái chết là trọng tâm bài giáo lý của Đức Lêô ngày 10 tháng 12 trong buổi tiếp kiến chung. Đối diện với cảm giác sợ gần như ai cũng có, con người thường đặt ra những câu hỏi sâu đậm trong lòng, Đức Lêô nhắc chúng ta: “Phục sinh của Chúa Kitô cho chúng ta thấy cái chết không đối lập với sự sống, mà là một phần không thể thiếu của sự sống, con đường dẫn đến sự sống đời đời.”
Trong tuần thứ hai Mùa Vọng, Đức Lêô suy niệm về cái chết: “Cái chết là sự kiện tự nhiên và đồng thời cũng là sự kiện phi tự nhiên nhất. Cái chết là điều tự nhiên, vì mọi sinh vật trên trái đất đều chết. Và cũng là điều phi tự nhiên, vì khát vọng sống và trường tồn dành cho bản thân và những người mình yêu thương làm chúng ta xem cái chết như một kết án, như một điều vô nghĩa.”
Vậy thì cái chết là gì? Liệu nó có thực sự là lời cuối cùng về cuộc đời chúng ta?” Đó là câu hỏi được đặt ra trong bài giáo lý của Đức Lêô, vì chỉ có con người mới đặt ra câu hỏi này, vì chỉ có con người mới biết mình phải chết. Dĩ nhiên động vật cũng đau khổ và nhận ra cái chết đang đến gần nhưng chúng không biết cái chết là một phần của số phận. Chúng không hỏi về ý nghĩa, mục đích hay kết cục của cuộc sống.
Như thế điều này sẽ xảy ra như thế nào và khi nào?
Đức Lêô nêu rõ: “Con người có ý thức, nhưng điều này không cứu được con người khỏi cái chết, ngược lại, theo một cách nào đó, nó làm cho con người dễ bị tổn thương hơn so với tất cả các sinh vật khác. Chúng ta là những sinh vật nghịch lý, bất hạnh, không chỉ vì chúng ta chết, mà còn vì chúng ta chắc chắn sự kiện này sẽ xảy ra, ngay cả khi chúng ta không biết bằng cách nào và khi nào.”
“Chúng ta thấy mình tỉnh táo và đồng thời bất lực. Đây có lẽ là nguồn gốc của những thu mình, những trốn tránh khi đối diện với câu hỏi về cái chết.”
Giáo dân tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Rome (ANSA)
“Cuộc sống trên trái đất chuẩn bị cho chúng ta bước vào cõi vĩnh hằng”
Biết rằng cái chết tồn tại, và đặc biệt suy niệm về thực tại này, Giám mục Thánh Mary của Liguori, giải thích trong tác phẩm nổi tiếng của ngài có tên Chuẩn bị cho cái chết (Apparecchio alla morte) nhắc: “Cái chết dạy chúng ta lựa chọn điều chúng ta thực sự muốn làm với sự tồn tại của mình. Chúng ta hiểu điều gì hữu ích cho vương quốc thiên đàng và từ bỏ những điều phù phiếm trói buộc chúng ta vào những thứ phù du, đó là bí quyết để sống chân thật, biết rằng cuộc sống trên trần gian chuẩn bị cho chúng ta bước vào cõi vĩnh hằng.”
Suy ngẫm về “giá trị bài học cái chết” Thánh Liguori sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế và Tiến sĩ Giáo hội nhấn mạnh: “Cái chết là người thầy vĩ đại của cuộc sống.”
Ánh sáng soi rọi mầu nhiệm cái chết
Đối diện với cảm giác nhận thức và bất lực, sự nghi ngờ và sợ hãi chúng ta cảm nhận, Đức Lêô nhắc: “Cái chết không phải là kết thúc, nhưng chuyển tiếp đến ánh sáng trọn vẹn, đến một cõi vĩnh hằng hạnh phúc. Ánh sáng mới của Phục Sinh vẫn là sự kiện duy nhất có khả năng soi sáng trọn vẹn mầu nhiệm cái chết. Trong ánh sáng này, và chỉ trong ánh sáng này, điều mà trái tim chúng ta khao khát và hy vọng mới trở thành hiện thực.”
Niềm vui của sự sống bất tận
Chúa Kitô Phục Sinh đã trải qua thử thách lớn lao của cái chết, Ngài chiến thắng nhờ sức mạnh của Tình Yêu Thiên Chúa, Ngài đã chuẩn bị cho chúng ta nơi an nghỉ đời đời, ngôi nhà mà chúng ta đang chờ đợi; Ngài ban cho chúng ta sự trọn vẹn của cuộc sống, nơi không còn bóng tối hay mâu thuẫn.
Nhờ Ngài, Đấng đã chết và sống lại bởi tình yêu, cùng với Thánh Phanxicô, chúng ta có thể xem cái chết là ‘chị em’. Chờ đợi cái chết với niềm hy vọng chắc chắn về sự Phục Sinh, giúp chúng ta thoát khỏi nỗi sợ hãi biến mất mãi mãi và chuẩn bị cho chúng ta niềm vui của cuộc sống bất tận.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Đức Lêô trong buổi tiếp kiến chung: “Cái chết, người thầy vĩ đại của cuộc sống”






























