Abbé Pierre được tôn lên như thần thánh nhưng ông chỉ là con người

198

Abbé Pierre được tôn lên như thần thánh nhưng ông chỉ là con người

lepelerin.com, Rachel Notteau, 2024-07-18

Sau vụ cáo buộc Abbé Pierre tấn công tình dục một số phụ nữ trong khoảng thời gian từ năm 1970 đến năm 2005, nữ tu Isabelle Le Bourgeois, nhà phân tâm học nhắc nhở: “Abbé Pierre được tôn lên như thần thánh, nhưng ông chỉ là con người.”

Xin sơ cho biết phản ứng của sơ như thế nào trước những tiết lộ cáo buộc Abbé Pierre có những hành vi tấn công tình dục phụ nữ?

Nữ tu Isabelle Le Bourgeois: Tôi cảm thấy chán tận cùng. Từ lâu tôi đã nghe nhiều chứng từ của các nạn nhân bị lạm dụng tình dục trong Giáo hội. Lần nào tôi cũng nghĩ: “Lại nữa sao? Hết vụ này đến vụ khác! Làn sóng khơi lên của báo cáo về các vụ Lạm dụng tình dục trong Giáo hội Pháp năm 2021 không bao giờ kết thúc.”

Lại càng khó chấp nhận hơn khi đó là những nhân vật mang tính biểu tượng như Abbé Pierre?

Chúng ta phải luôn cảnh giác với các thần tượng. Không phải cho chính họ, nhưng cho những gì chúng ta nghĩ. Mỗi lần như vậy, chúng ta tạo sự đồng hóa trong hy vọng thánh hóa họ nhanh chóng. Abbé Pierre đã nhanh chóng được nâng lên hàng thần thánh. Ông làm được những việc to lớn, mang khát vọng công lý, lẽ phải trong những lời tuyên bố hùng hồn của ông. Tôi nghĩ ông tin tưởng sâu sắc vào những điều này. Chúng ta tạo hình ảnh ông như chúng ta hy vọng: một người hoàn hảo. Sự thật Abbé Pierre chỉ là một con người cũng có điểm yếu như nhiều người khác. Tất cả chúng ta đều có những khía cạnh bí mật, có thể bị tiết lộ hoặc không. Đây là điều tôi gọi là “khoảng trống” và là điều khó hình dung nhất: ông có thể làm điều tốt cả đời nhưng lại làm điều xấu với những người xung quanh và không tôn trọng họ.

Làm thế nào để phân tích hành động này: nó có liên quan đến bệnh lý hay sự non nớt về mặt cảm xúc?

Tôi không thể bình luận về điểm này. Nhưng có một điều chắc chắn là ông không thể kiểm soát những cơn bốc đồng của ông. Đó là nhu cầu dịu dàng hay để thỏa mãn ham muốn tình dục của ông? Có lẽ cả hai, nhưng khó để biết, tôi không ở trong đầu của ông. Ông đã được đưa lên đỉnh cao danh vọng rất nhanh, nhanh chóng thành người của quần chúng. Ông là nhà hùng biện vĩ đại và là người có đức tin rất mạnh. Điều này có thể tạo nhầm lẫn nếu chúng ta không trang bị đầy đủ cho mình.

Tôi không nghĩ ông là kẻ săn mồi táo bạo có thể bị xếp vào loại biến thái, nhưng ông không kìm được những xung động đầu tiên của ông. Chúng ta có giúp ông được không? Vì tất cả chúng ta đều bị ảnh hưởng bởi những thôi thúc – thức ăn, rượu, tình dục – nhưng từ thời thơ ấu, chúng ta đã học cách nói không với những thôi thúc này.

Giáo Hội có thể học được những bài học gì?

Việc này nhắc nhở tôi hiểu, Giáo hội đã học rất kém trong vấn đề này. Tôi không phản đối việc linh mục kết hôn, nhưng điều này sẽ không giải quyết được toàn bộ vấn đề. Con người vẫn là Con người: con người có thể sai lầm. Chúng ta phải củng cố những gì đã được dạy trong chủng viện, nhất là không hài lòng với tâm linh. Đức tin có tầm quan trọng của nó nhưng đức tin không giải quyết được tất cả. Cám dỗ sẽ không giảm đi chỉ bằng lời cầu nguyện. Hỗ trợ tâm lý có thể cần thiết. Nhiều linh mục thấy mình cô đơn và không có ai để nương tựa. Chúng ta phải hỗ trợ họ suốt đời. Giúp họ tìm được khoảng cách phù hợp với bản thân… Bởi vì các khó khăn sẽ chứng nghiệm theo thời gian.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Các nạn nhân đã dũng cảm như thế nào để đứng lên tố cáo Abbé Pierre bị buộc tội tấn công tình dục