Cảm nhận về cuộc đời của Chân phước Carlo Acutis (16)
Y-Vân, lớp 10, trường Nội trú Têrêxa Kontum
Trong đời sống giới trẻ chúng con hiện nay, chúng con may mắn được biết đến Chân phước Carlo Acutis. Anh là game thủ, là lập trình viên máy tính giỏi, anh có cuộc sống bình thường nhưng anh có một đức tin mãnh liệt, luôn sống kết hợp với Chúa Giêsu. Tuy chỉ sống 15 năm trên trần thế, với người khác là thời gian rất ngắn, nhưng với anh: “Tôi hài lòng khi chết vì tôi đã sống cả cuộc đời mà không bỏ qua một phút nào không làm đẹp lòng Chúa.” Đúng vậy, anh xem Bí tích Thánh Thể là xa lộ dẫn đến thiên đàng, cầu nguyện, lần hạt, xưng tội hàng tuần là sức sống. Anh luôn sống hài hòa vui vẻ với mọi người, chia sẻ tình thương với người khác. Carlo là thanh niên luôn hướng về người khác, quảng đại và đặc biệt là anh luôn muốn giúp đỡ người nghèo khổ.
Nơi Carlo, em thấy có rất nhiều đức tính tốt mà giới trẻ ngày nay gần như không có: tâm hồn trong sáng và có một mục đích sống. Em cảm thấy cần phải noi gương Carlo ở điểm này. Trong thế giới lầm lạc ngày nay, Carlo là tấm gương, anh nhắc tôi phải sống trong sạch trong mối quan hệ với Internet, trong mối quan hệ yêu thương,… Khi đọc nhiều câu nói của anh, tôi cảm thấy tâm hồn bình yên, nhẹ nhõm, kêu gọi tôi hoán cải trong thế giới tội lỗi ngày nay. Anh là người lớn lên trong đức tin, nhân đức của anh vừa bẩm sinh, vừa ý thức, anh không khoan nhượng nhưng anh biết, anh sẽ chiến thắng. Qua đó, em cảm nhận, em phải học từ tấm gương này để có những đức tính tốt đẹp. Carlo có nhiều điểm tỏa sáng, em thích nhất được sống hết mình với Bí tích Thánh Thể như Carlo, hiệp nhất với Chúa Giêsu trong đức tin và trong tình yêu.
Carlo là một thiếu niên nhân đức tài giỏi, rất vui tính và hài hước, đặc biệt là anh anh biết được ngày mất của mình, khi vào bệnh viện anh nói với mẹ: “Con sẽ không sống để ra khỏi đây.” Mẹ của anh đã thấy những dòng chữ anh viết trước khi qua đời: “Con sẽ chết khi con dsdược 70 kí lô.” Em ghen tị với Carlo điểm này.
Carlo chỉ sống vỏn vẹn 15 năm, nhưng Carlo làm không biết bao nhiêu việc, nhất là anh đã đặt Bí tích Thánh Thể lên hàng đầu. “Luôn kết hợp với Chúa Giêsu là mục đích của đời tôi”, nghe tuy đơn sơ, nhưng phản ánh một đời sống thiêng liêng phi thường của người có đời sống thiêng liêng mãnh liệt. Kể từ ngày được rước lễ, anh đi lễ mỗi ngày, thấm nhập tâm hồn với Chúa, vì với Carlo, nếu chúng ta để đời mình sống trong Chúa thì chúng ta sẽ có đời sống vĩnh cửu. Ngoài ra, Carlo còn gắn bó với Mẹ Maria, Carlo biết đến tràng chuỗi Mân Côi khi đi nghỉ hè ở nhà bà ngoại. Carlo kính mến Đức Mẹ và siêng năng lần hạt Mân Côi.
Từ khi Carlo qua đời, anh đã làm không biết bao nhiêu ơn ích trên toàn thế giới, có rất nhiều phép lạ. Carlo là tấm gương thánh thiện trong cái chết, anh xem đây là ý Chúa nên anh ra đi thanh thản, luôn nở nụ cười: Carlo đã sẵn sàng và chín muồi cho Thiên Đàng.
Y-Vân, lớp 10, trường Nội trú Têrêxa Kontum