Suy niệm thứ ba về Linh thao Mùa Chay: “Bạn có tin không?”
Trong tuần này, từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 2, Đức Phanxicô và Giáo triều Rôma đình chỉ mọi sinh hoạt để đi Linh thao Mùa Chay, mỗi ngày Vatican News có một bài suy tư của hồng y Raniero Cantalamessa, giảng thuyết viên Phủ Giáo hoàng giảng Linh thao cho Đức Phanxicô và Giáo triều Rôma.
Trong bài suy niệm thứ ba, ngài hỏi chúng ta về đức tin vào Chúa Kitô của chúng ta. Hồng y giải thích: “Tôi được yêu cầu để chia sẻ với anh chị em, trong 6 ngày, một bài suy niệm dài khoảng một phút. Trên thế giới, chỉ có một vài từ có thể nói trong một phút mà đủ để lấp đầy một ngày và có khi cả một đời: đó là những từ của Chúa Giêsu. Tôi xin đề nghị với anh chị em mỗi lần một từ, anh chị em ‘nhai’ nó cả ngày như kẹo cao su của tâm hồn.”
Đức tin xuất phát từ trái tim
Lời ‘nhai’ ngày thứ tư 21 tháng 2 là câu Chúa Giêsu hỏi chị em ông Ladarô trước mộ người anh đã khuất: “Chị có tin thế không?” (Ga 11:26).
Hồng y khuyên nên rời bỏ giáo lý và tín điều để cống hiến hết mình cho mối quan hệ cá nhân với Thiên Chúa: “Hãy tự hỏi: Tôi có tin không? Tôi đã bao giờ thực sự tin một cách cá nhân, chứ không chỉ ‘tin qua người khác’ ngay cả với Giáo hội hoàn vũ không?”
Bằng cách trích lời Thánh Phaolô đã viết “chính trái tim mà chúng ta tin và chính môi miệng mà chúng ta tuyên xưng đức tin” (Rm 10:10), hồng y cho rằng, đức tin phải xuất phát từ sâu thẳm trái tim, và “đức tin là khả năng duy nhất để có thể nghiêm túc trả lời những câu hỏi quan trọng nhất của con người: ‘Tôi là ai? Tôi từ đâu đến? Tôi sẽ đi về đâu?’”
Cầu nguyện giống như một kết nối internet
Sau bài suy niệm, hồng y so sánh đức tin với kết nối Internet. Đúng vậy, khi chúng ta mở một trang internet, “toàn bộ thế giới ảo sẽ mở ra trước mắt chúng ta”. Điều mà đức tin cũng cho phép, “không cần dây, không tốn kém, chỉ cần một lời cầu nguyện ngắn, một chuyển động đơn giản của trái tim, chúng ta nhìn hình ảnh Chúa Kitô trước mắt và chúng ta được kết nối! Kết nối với một thế giới không ảo mà có thật”.
Hồng y Cantalamessa kết luận: “Lời cầu nguyện luôn có lợi thế hơn kết nối internet, vì cầu nguyện mở ra một thế giới duy nhất, thực sự có thật, vì nó vĩnh cửu: thế giới của Thiên Chúa!”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch