Nghệ sĩ đường phố Maupal vẽ thông điệp Mùa Chay của Đức Phanxicô

73

Nghệ sĩ đường phố Maupal vẽ thông điệp Mùa Chay của Đức Phanxicô

reuters.com, Philip Pullella, 2024-02-01

Nghệ sĩ đường phố người Ý Mauro Pallotta, thường ký tên “Paupal” vẽ bức minh họa đầu tiên cho thông điệp Mùa Chay của Đức Phanxicô tại Rôma, ngày 1 tháng 2 năm 2024. REUTERS/Phil Pullella

Cách đây 10 năm, khi nghệ sĩ người Ý Mauro Pallotta bí mật dán bức tranh tường vẽ giáo hoàng Phanxicô như một siêu anh hùng đội mũ trùm đầu trên một bức tường gần Vatican, chỉ trong vài giờ cảnh sát Rôma đã gỡ bỏ. Bây giờ Vatican đã cho nghệ sĩ Pallotta con dấu phê duyệt, cho phép ông minh họa thông điệp của Đức Phanxicô trong Mùa Chay năm nay.

Maupal: “Phanxicô, giáo hoàng siêu anh hùng của tôi”

Ngày thứ năm 31 tháng 1, nghệ sĩ Pallotta ngồi cạnh một hồng y tại một cuộc họp báo, đánh dấu sự chuyển vai, từ nghệ sĩ đường phố lén lút hoạt động về đêm thành nghệ sĩ được người số một Tòa Thánh chúc phúc.

Nghệ sĩ Pallotta 51 tuổi, nói: “Đây là cả một hành trình.

Năm nay, Mùa Chay bắt đầu ngày thứ Tư Lễ Tro 14 tháng 2 và kết thúc ngày Phục Sinh 31 tháng 3. Trong mùa này, người công giáo ăn chay, làm việc bác ái và suy ngẫm về cái chết.

Pallotta đã chuẩn bị bảy bức vẽ giống phim hoạt hình để minh họa các chủ đề trong thông điệp năm nay của Đức Phanxicô. Trong Mùa Chay, các minh họa của Pallotta sẽ được đăng mỗi tuần trên trang web và mạng truyền thông xã hội của bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện Vatican.

Bức ảnh đầu tiên công bố ngày thứ năm 31 tháng 1 minh họa Đức Phanxicô đang đẩy chiếc xe cút kít mang theo bao tải có chữ “Đức tin” băng qua sa mạc đinh có nguy cơ làm thủng bánh xe, mà theo nghệ sĩ tượng trưng cho đức tin đưa con người vượt qua sa mạc bất công, xung đột, những cạm bẫy vật chất và tinh thần.

Trong thông điệp Mùa Chay Đức Phanxicô nói: “Nhân loại đã đến ngưỡng cửa của tình huynh đệ phổ quát và ở các cấp độ phát triển khoa học, kỹ thuật, văn hóa và pháp lý có khả năng bảo đảm phẩm giá cho tất cả mọi người, nhưng lại mò mẫm trong bóng tối của bất bình đẳng và xung đột.”

Giáo hoàng Phanxicô của nghệ sĩ đường phố Rôma Maupal

Marta An Nguyễn dịch