“Adios Muchachos, Tạm biệt các bạn”, Đức Phanxicô và điệu tango Argentina
la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, Rôma, 2023-12-02
Chiều thứ ba 28 tháng 11, Đức Phanxicô đã gặp các nạn nhân người Pháp bị lạm dụng khi họ còn nhỏ. Mỗi thứ bảy hàng tuần, phóng viên thường trực của báo La Croix ở Rôma, Loup Besmond de Senneville đưa quý độc giả vào hậu trường của đất nước Vatican nhỏ nhất thế giới này.
Tại Vatican, những khoảnh khắc mang tính biểu tượng nhất thường diễn ra sau cánh cửa đóng kín. Dù thế nào đi nữa, sự việc diễn ra vào chiều thứ ba 28 tháng 11 sau cánh cửa đóng kín của phòng khách nhỏ ở Nhà Thánh Marta đã gây ấn tượng mạnh với tất cả những người tham dự. Ngày hôm đó, Đức Phanxicô tiếp một nhóm khoảng 20 nạn nhân tội phạm tình dục của một số tu sĩ thuộc cộng đồng Thánh Gabriel ở Pháp đã làm. Những người bị tấn công hung bạo hoặc bị hãm hiếp, đôi khi cách đây hơn 60 năm, đã nói với ngài về hành trình khó khăn của họ. Sau khi bị tấn công, họ phải đứng lên để xây dựng lại con người. Một người trong số họ nói, họ đã đứng dậy được, diễn tả được nhờ âm nhạc.
Và ông đã đứng dậy khỏi chiếc ghế của mình, những chiếc ghế được xếp thành vòng tròn, Đức Phanxicô ngồi ở cuối, ông lấy chiếc kèn saxophone và tiếng đàn bắt đầu vang lên ở tầng trệt Nhà Thánh Marta, một bài tango Argentina buồn bã. “Adios muchachos,” (Tạm biệt các bạn), tiếng nhạc cụ bằng đồng vang lên. Bài hát này của nhạc sĩ Carlos Gardel sáng tác từ những năm 1930, ca sĩ chào tạm biệt những người yêu thương mình trước khi qua đời. Với người chơi đàn chiều nay, trước mặt một giáo hoàng rất xúc động, bài hát này nói lên cái chết trong lòng mà mọi nạn nhân đều phải trải qua. Người chơi đàn nói, chúng tôi phải sống cái chết này trước khi có thể sống lại.
Những người có mặt nhìn giáo hoàng, ngài đi bằng khung tập đi vào phòng trước đó vài phút, ngài cho biết ngài bị sốt. Ngày thứ hai ngài đã phải hủy cuộc gặp đã dự định với họ. Vài ngày nay ngài không được khỏe vì bị viêm phế quản. Thêm nữa, sau khi gặp các nạn nhân, ngài đã tuyên bố hủy chuyến đi Dubai theo lời khuyên của các bác sĩ. Một chuyến đi ngài ấp ủ từ lâu, ngài muốn nâng cao nhận thức của các nhà lãnh đạo thế giới trong việc đối diện với biến đổi khí hậu.
Ngày hôm sau, một trong những người chứng kiến cảnh tượng này cho biết: “Khi nhìn ngài, chúng tôi tự hỏi liệu ngài có suy nghĩ chút nào về hoàn cảnh của ngài hay không. Ngài xanh xao và có vẻ mệt mỏi. Có phải ngài cũng đang nghĩ đến giây phút phải nói lời chia tay không?”
Marta An Nguyễn dịch
Đức Phanxicô gặp các nạn nhân Pháp bị lạm dụng ở Nhà Thánh Marta